Qua
bàn tay khéo léo cùng những ý tưởng sáng tạo độc đáo, chàng
trai 9x Huỳnh Phước Đức ở xứ dừa Thanh Tam Đông xã Cẩm Thanh-
TP Hội An (Quảng Nam) đã cho ra đời nhiều sản phẩm thủ công mỹ
nghệ độc đáo từ tre.
Học xong năm thứ 4
Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Đức quyết định “gác” lại năm cuối
để đeo đuổi đam mê làm các sản phẩm mỹ nghệ từ tre. Đức tâm
sự: “Em tính rồi, nếu học tiếp năm cuối để cầm tấm bằng kỹ
sư chế tạo máy chí ít cũng phải tốn khoảng 60 triệu đồng. Em
quyết định bảo lưu kết quả dành số tiền đó đầu tư làm các
sản phẩm mỹ nghệ từ tre”. Đấy là một ý tưởng khá táo bạo
với một chàng trai trẻ, nhưng hẳn nó hoàn toàn có cơ sở và
được gia đình ủng hộ. Thực tế thì ý tưởng làm sản phẩm từ
tre đến với Đức từ khi cậu học lớp 8. Quê của Đức nổi tiếng
với những vạt dừa nước mênh mông nơi hạ nguồn sông Thu Bồn.
Nhiều
người đã sử dụng dừa để làm các lều chòi phục vụ du lịch
hay các quán cà-phê, nhà hàng kiểu cách. Tất nhiên, để làm
các công trình này ngoài lá dừa cần phải có tre, và ba của
Đức cũng là thợ chuyên làm các công trình như thế. Lớp 8, đi
theo ba, Đức đã nhặt nhạnh những đọt tre thừa rồi tỉ mẩn cắt
gọt làm nên mô hình nhà tre khá độc đáo. Cậu đem ra một cửa
hàng mỹ nghệ ở Hội An chào hàng và được mua với giá 250 ngàn
đồng. Kết quả “ngọt ngào” ấy là sự động viên rất lớn để
thổi bùng và củng cố thêm đam mê biến tre thành các sản phẩm
du lịch độc đáo của cậu.
|
Đức và chiếc đàn guita làm từ tre. |
Khi
học cấp 3 và cả khi ra Đà Nẵng thuê trọ học Đại học thì đam
mê từ tre của Đức không hề gián đoạn. Sau giờ lên lớp, Đức lại
miệt mài cắt gọt, phòng trọ của cậu ngổn ngang những đọt
tre, luôn ồn ào bởi tiếng cưa xẻ. Không dừng ở việc làm mô
hình nhà tre để trưng bày, Đức suy nghĩ và bắt đầu những khúc
“biến tấu” từ tre một cách đầy cảm hứng nhưng lại thiết thực
với nhu cầu cuộc sống. Đức làm vỏ đồng hồ bằng tre với nét
khắc, gọt rất tinh xảo, công phu. Cậu cũng làm các loại vỏ
điện thoại từ tre phong cách và tinh tế. Những sản phẩm ấy
được sinh viên háo hức đón nhận, “ra lò” cái nào là các bạn
sinh viên “rinh” hết cái đó.
Có bữa, các bạn
sinh viên cùng dãy trọ “hú hồn” với Đức khi cậu mua chiếc điện
thoại đập hộp về rồi tháo tung chỉ để làm thí nghiệm cho
một mẫu vỏ điện thoại mới. Không ngừng sáng tạo để làm ra
các sản phẩm đầy phong cách, ngẫu hứng, như ngôn ngữ của sinh
viên là “hàng độc”, đó là tiêu chí mà Đức lựa chọn. Chàng
trai 9x tâm sự, điều quan trọng nhất khi làm các sản phẩm này
là phải kiên trì. Chẳng hạn như cây đàn guita bằng tre mà Đức
chế tạo thành công phải mất 3 tháng trời. Để có cây đàn như
vậy, Đức phải sử dụng 1.000 miếng tre, độ mỏng, độ dày từng
miếng phải rất chỉn chu mới có thể cho âm thanh độc đáo. Giá
một cây đàn tre khoảng 7 triệu đồng, nhưng so với công sức mà
Đức bỏ ra là hoàn toàn xứng đáng.
Những “khúc
biến tấu” từ tre không ngừng được Đức thể nghiệm. Cậu bắt đầu
với những ý tưởng táo bạo, lạ lẫm hơn từ tre, chẳng hạn làm
một chiếc xe máy bằng tre. Với kiến thức học được từ ngành
cơ khí chế tạo máy, Đức đã thiết kế thành công xe máy bằng
tre, chạy bon bon trên đường làng. Chưa hết, Đức mua hẳn cái tivi
mới về rồi tháo vỏ, khoác lên cho nó một lớp áo bằng tre.
Nhìn chung, các sản phẩm nhỏ như cây bút tre hay lớn như xe máy
bằng tre, tất cả đều in dấu một phong cách rất “độc”. Đức kể,
nhờ “biến tấu” từ tre mà cậu đã kiếm tiền mua sắm được các
vật dụng trong gia đình, mua được xe máy ngay khi còn học năm 3
đại học. “Trước đây mỗi lần về Hội An em phải đạp xe mất 2
giờ đồng hồ, nhưng tới năm 3 em đã mua được xe máy nên việc di
chuyển từ quê ra Đà Nẵng học, làm nghề cũng thuận lợi hơn”-
Đức hồ hởi khoe.
|
Đức miệt mài cắt gọt tạo ra những “khúc biến tấu” từ tre. |
Sau
đợt nghỉ hè tháng 7 vừa qua Đức đã tạm ngừng học ở ĐH Bách
khoa để về nhà mua máy cắt, máy cưa lọng để làm nghề. Dù chỉ
giao dịch qua facebook, qua những mối quen biết, nhưng mối hàng
của Đức làm đã không xuể vì thế cậu đang xúc tiến để đầu
tháng tới mở xưởng, thuê nhân công, chính thức “chơi một canh
bạc đàng hoàng” với… tre. “Ở quê em đang phát triển mạnh du
lịch cộng đồng, em muốn mở xưởng để du khách tới, tham gia
trực tiếp làm các khâu đơn giản để cho ra các sản phẩm thủ
công mỹ nghệ từ tre. Em nghĩ rằng sự trải nghiệm này sẽ làm
khách rất thích thú”- Đức chia sẻ. Bên cạnh đó, chàng trai 9x
cũng tính chuyện đem sản phẩm của mình tiếp thị tại các cửa
hàng ở Hội An, mở kênh phân phối ở Hà Nội, TPHCM.
Bỏ
dở cơ hội trở thành kỹ sư, Đức đã chọn cho mình một hướng đi
riêng theo cách của tuổi trẻ đầy quyết tâm, bản lĩnh và luôn
tràn ngập hy vọng.
Theo Cadn.com.vn