Rời xa cuộc sống hiện đại, cụ ông này chọn cho mình một cuộc sống “ẩn dật” trong rừng sâu.
Rời
xa cuộc sống nhộn nhịp, sung túc của khu vực đồng bằng Châu Giang,
Quảng Đông – Trung Quốc, một cụ ông đã rời vào trong núi Chung Nam Sơn,
tự xây dựng một căn nhà trên cây tại một khu vực hẻo lánh và sống như một “ẩn sĩ” trong suốt nhiều năm qua.
Căn nhà trên cây với đầy đủ tiện nghi của cụ ông 60 tuổi.
Vị ẩn sĩ này có tên là Cổ Nguyệt Tử,
năm nay đã ngoài 60 tuổi. Ông xây dựng một căn nhà trên cao, được nâng
đỡ bởi 6 cây lớn xung quanh với diện tích hơn 10 mét vuông. Đây là nơi
vị ẩn sĩ này nghỉ ngơi, vẽ tranh và thực hiện các tác phẩm điêu khắc.
Căn
nhà có sàn làm bằng ván tre vô cùng vững chãi, có thể chịu được trọng
lượng của hơn 20 người. Tuy nhỏ bé song nó rất gọn gàng, sạch sẽ, đầy đủ
tiện nghi với phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp và phòng tắm.
Trước khi chuyển vào rừng sống, ông Cổ Nguyệt Tử
từng là một nhà thiết kế sân vườn với nhiều tác phẩm cắt tỉa bonsai
giành giải thưởng lớn. Năm 2006, ông nghỉ hưu, bỏ thuốc lá và bắt đầu
cuộc sống ẩn dật tại nơi hẻo lánh này.
Theo : tiin.vn