
Ảnh
minh họa.
Xã Tam Hiệp (huyện Phúc Thọ) có nghề may mặc, giết mổ gia súc... nên lượng
rác thải trong sản xuất, sinh hoạt hằng ngày rất lớn. Tại điểm chứa rác gần
nghĩa trang thôn Hòa Thôn, thường có một lượng rác khá lớn đổ tràn ra lòng
đường. Khi núi rác đã cao, người dân lại châm lửa đốt, khói đen bay đầy trời.
Điểm
chứa rác này nằm cạnh con đường nhỏ vào xã Tam Hiệp qua cánh đồng và là tuyến
giao thông chính của thôn Hòa Thôn ra quốc lộ 32 (gần ngã ba đi Hà Nội - Sơn
Tây - Quốc Oai) nên mỗi khi rác bị đốt, người dân lại phải hít mùi khói khét
lẹt. Có khi khói đen cuồn cuộn bốc cao, cách hàng cây số cũng nhìn thấy nên nhiều
người đi đường ngỡ ở đó xảy ra hỏa hoạn. Đặc biệt, những ngày có gió to thì tro
bụi bay mù mịt, lan tỏa rất xa, lửa cháy rừng rực, khiến việc đi lại của người
dân gặp rất nhiều khó khăn. Không chỉ có vậy, từ điểm chứa rác đến đường 32
(dài gần 100 m) có một con dốc khá dài đi lên đường quốc lộ, nên mỗi khi người
dân đốt rác thì ruồi, muỗi bay tứ tung, mùi xú uế bốc lên nồng nặc. Môi trường
bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ những sinh hoạt thiếu ý thức của người dân.
Theo monre.gov.vn