Từ nhiều năm nay, người dân xã Tân Triều, huyện Thanh Trì nói chung và làng
nghề Triều Khúc nói riêng phải sống trong cảnh môi trường ô nhiễm nghiêm trọng
do chính nghề phụ truyền thống của xã gây ra.
"Biết làm nghề
là ô nhiễm nhưng nếu không làm nghề thì nông dân lấy gì mà sống khi đất nông
nghiệp ngày càng thu hẹp" - Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Triều Đỗ Sinh
Công trăn trở.

Phân loại lông vũ tại xã Tân Triều. Ảnh: Thu Hằng
Tân
Triều là xã có nghề tiểu thủ công nghiệp (TTCN) từ lâu như nghề dệt thổ cẩm,
nghề nhuộm, sản xuất chỉ, thu gom và tái chế phế liệu, lông vũ ở làng Triều
Khúc; nghề làm giày dép thời trang ở Yên Xá. Hơn chục năm trở lại đây, cùng với
các nghề truyền thống, Tân Triều còn xuất hiện và phát triển thêm nhiều ngành
nghề mới như dịch vụ xây nhà cho thuê, dịch vụ ăn uống... Ngành nghề CN-TTCN
phát triển đã làm cho đời sống người dân được nâng lên rõ rệt. Chủ tịch UBND xã
Tân Triều Nguyễn Duy Tuấn cho biết: Xã hiện có 4.867 hộ, trên 24.000 nhân khẩu
thì có tới 1.457 hộ cá thể sản xuất CN-TTCN và dịch vụ thương mại. Trong đó có
khoảng 600 hộ làm các nghề thu gom, tái chế hàng phế liệu, lông vũ, dệt thổ
cẩm, sản xuất chỉ... Tuy nhiên, trong số những nghề phụ truyền thống đã và đang
đem lại thu nhập cao cho nông dân thì nghề dệt, nhuộm; thu gom và tái chế phế
liệu, lông vũ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến
người dân.
Có mặt tại khu Nghĩa trang Giò Gà, xóm Cầu, làng Triều Khúc - nơi có hàng chục
hộ thu mua, chế biến hàng lông vũ (lông gà, lông vịt, lông ngan) theo phương
pháp thủ công, chúng tôi rùng mình khi tận mắt chứng kiến những lao động làm
việc tại các xưởng, chân, tay để trần phân loại hàng để đưa đi sấy khô. Xung
quanh, môi trường ô nhiễm nghiêm trọng. Mùi hôi bốc lên nồng nặc từ những đống
lông vũ, bụi lông vũ bay mù mịt khắp cả một vùng, nước thải đen ngòm, lộ thiên,
bốc mùi khiến ai qua đây cũng ái ngại. Con đường bê tông chạy qua khu đồng được
các hộ dân tận dụng tối đa làm sân phơi lông vũ. Theo bà Triệu Thị Hiền, một
trong những chủ thu mua, chế biến lông vũ lớn nhất ở xóm Cầu, nghề này là nghề truyền
thống ở Triều Khúc. Nhiều hộ có tới 4 đời gắn bó với nghề thu mua, chế biến
lông vũ. Cách đây hơn chục năm, hầu như các hộ trong xóm làm nghề ngay tại gia
đình. Vài năm gần đây, đất đai thu hẹp, nghề lại gây ô nhiễm môi trường nghiêm
trọng nên số hộ làm nghề giảm dần. Để hạn chế ô nhiễm môi trường, nhiều hộ dân
sang các địa phương lân cận thuê đất làm nghề, một số khác chuyển ra khu nghĩa
trang của xã. Hiện bình quân thu nhập của một lao động làm nghề này tại Triều
Khúc khoảng 180.000-200.000 đồng/ngày.
Xóm Chùa, thôn Triều Khúc chật hẹp, tiếng máy xay nhựa phế liệu ồn ã của một số
hộ làm nghề thu mua và tái chế phế liệu đã phá tan không gian yên ả. Chị Đào
Thị Chiến, 12 năm làm chủ thu gom và tái chế nhựa phế liệu cho biết, chi phí
sản xuất và vận chuyển ngày càng tăng, thu nhập từ nghề không bao nhiêu nhưng
đây là nghề truyền thống của cha ông từ bao đời nên chúng tôi phải giữ. Theo
chị Chiến, trước đây xóm Chùa có gần 30 hộ làm nghề, nay do quá trình tái chế
nhựa phát ra tiếng ồn lớn ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ dân xung quanh,
các hộ không có kinh phí xây dựng hệ thống xử lý nước, chất thải nên nhiều hộ
bỏ nghề, hiện chỉ còn 10 hộ làm nghề này.
Báo cáo về hiện trạng môi trường của UBND xã Tân Triều cho thấy, năm 2011 vừa
qua, xã đã được đầu tư hàng chục tỷ đồng để cải tạo, xây mới toàn bộ hệ thống
đường giao thông gắn với hệ thống thoát nước trục xã và liên xã, liên thôn
nhưng môi trường vẫn chưa được cải thiện do toàn bộ lượng nước từ nghề phụ thải
ra đều không được xử lý, thải trực tiếp ra kênh, mương thoát nước của làng.
Không biết đến bao giờ người dân xã Tân Triều mới thoát cảnh ô nhiễm môi trường?
Theo HNM