Các cơ sở sản xuất, tái
chế giấy nhả khói suốt ngày đêm
khiến bầu không
khí ở xã Phong Khê luôn khét lẹt
Trước kia, Phong Khê chuyên sản xuất giấy seo cuốn pháo
cho làng pháo Bình Đà (Hà Tây cũ). Khi pháo bị cấm sản xuất, Phong Khê chuyển
sang sản xuất giấy gia dụng cung cấp cho thị trường. Mỗi ngày từ Phong Khê,
có tới hàng trăm tấn giấy thành phẩm gồm các loại giấy vỏ, giấy ăn, giấy vệ
sinh... được chuyển đi khắp nơi tiêu thụ. Trên địa bàn xã hiện có khoảng 184
doanh nghiệp với tổng số 2.200 hộ dân chuyên sản xuất, tái chế các loại sản
phẩm giấy.
Có mặt tại Phong Khê, chúng tôi nhận thấy nơi đây chẳng
khác gì một bãi rác giấy khổng lồ. Từ đầu làng đến cuối xóm đều ngổn ngang
than củi, giấy phế liệu chất thành đống. Ðường làng thì bùn đất nhầy nhụa,
lầy lội, bốc mùi hôi thối, nồng nặc. Tất cả nước thải của các nhà máy, xưởng
sản xuất thải trực tiếp xuống mương máng chảy ra ruộng đồng và sông Ngũ Huyện
Khê. Nguồn nước ở đây cũng bị ô nhiễm nặng bởi các loại hóa chất dùng để
nhuộm, tẩy trắng trong quá trình tái chế và sản xuất giấy. Do lượng nước máy
không đủ nên người dân trong xã vẫn phải dùng nguồn nước bị ô nhiễm để sinh
hoạt, tắm giặt. Theo kết quả khảo sát gần đây của ngành chức năng địa phương,
trung bình mỗi ngày ở cụm công nghiệp làng nghề này thải ra môi trường khoảng
gần 100 tấn rác thải; Lượng nước thải chưa qua xử lý từ 3.500 đến 4.000m3;
Hàm lượng COD vượt tiêu chuẩn cho phép từ 8,1 đến 58,9 lần, Coliform vượt từ
11 đến 18,7 lần... Mẫu nước ngầm ở độ sâu 40 m có chỉ số coliform vượt tiêu
chuẩn cho phép tới 18 lần. 30% ruộng đất ở đây không thể canh tác được vì bị
ô nhiễm quá nặng. Con sông Ngũ Huyện Khê trước kia vốn là nguồn cung cấp nước
sinh hoạt và sản xuất cho người dân nay đen ngòm, không một sinh vật nào sống
nổi. Không chỉ nguồn nước mà cả không khí cũng bị ô nhiễm. Để vận hành máy
móc, gần 200 xưởng sản xuất mỗi ngày đốt hơn 500 tấn than củi. Thêm vào đó,
các chất thải rắn và phế phẩm được gom thành đống đem đốt, khói âm ỉ suốt
ngày đêm cộng với những ống khói đen kịt của các nhà máy tuôn xả mù mịt khiến
không khí toàn xã như "chảo lửa”, khét lẹt.
Người dân ở đây mắc hàng trăm thứ bệnh nhiều nhất là hô
hấp, tiêu hóa và bệnh ngoài da. Nguy hiểm hơn, những năm gần đây, số người
mắc phải bệnh ung thư ngày càng nhiều. Theo tìm hiểu, chúng tôi được biết,
nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ô nhiễm trên là do ý thức bảo vệ môi
trường của các nhà máy sản xuất quá kém, họ không tuân thủ qui định về bảo vệ
môi trường, cứ vô tư xả thải chưa qua xử lý ra môi trường. Mặt khác, cũng do
địa phương chưa có kinh nghiệm tổ chức quản lý khu công nghiệp, chế tài xử
phạt quá nhẹ, mặt bằng khu công nghiệp còn thấp, địa điểm chưa hợp lý...
Để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, Trong thời
gian qua, chính quyền địa phương đã thực hiện nhiều giải pháp như: quy hoạch
cụm công nghiệp làng nghề, xây dựng hệ thống xử lý nước thải... song mọi cố
gắng đã không đạt hiệu qủa như mong muốn.
Môi trường ở xã Phong Khê đang "chết dần”, con người
thì "chết mòn”. Nhưng dường như chính quyền, doanh nghiệp và người dân
địa phương chỉ quan tâm đến lợi nhuận, tiền bạc mà coi thường chính sức khỏe,
tính mạng của mình và những người xung quanh. Nếu không có biện pháp xử lý
hiệu quả thì chẳng bao lâu nữa Phong Khê sẽ phải hứng chịu thảm họa môi
trường.
Theo đại đoàn kết
|