Phát triển làng nghề ở Hà Nội là một trong những mục tiêu quan trọng để
xây dựng nông thôn mới, song tình trạng ô nhiễm làng nghề không chỉ ảnh
hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân trong làng mà cả cộng
đồng cũng đang bị ảnh hưởng.
Nhiều kênh, mương ở làng nghề Sơn Đồng đều bị ô nhiễm, bốc mùi hôi nồng nặc.
Những người dân làng nghề Xà
Cầu (Quảng Phú Cầu- Ứng Hòa), Ngư Câu, Sơn Đồng (An Thượng- Hoài Đức)...
đang sống trong môi trường ô nhiễm trầm trọng. Xung quanh các làng nghề
này mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, dòng nước thải màu đen đặc chảy
quanh làng...
Làng nghề bánh tráng Ngư Câu nổi tiếng gần
40 năm nay, nhưng nước thải từ các hộ dân vẫn đổ trực tiếp ra cống
thoát nước chung của cả làng. Đặc biệt, cống thoát nước của làng
chỉ rộng khoảng 20cm, không có nắp, nhiều chỗ rác thải tắc nghẽn không
thể thoát nước, bốc lên mùi hôi thối nồng nặc. Bác Trần Thu Hương, người
dân làng nghề bánh tráng Ngư Câu chia sẻ: “Từ nhiều năm nay, tất cả
nước thải của bánh tráng, nước thải chăn nuôi đều được đổ trực tiếp ra
cống thoát nước của làng. Do nước thải được đổ ra lâu ngày ứ đọng lại
gây tắc cống, màu nước chuyển màu đen bốc lên mùi hôi rất khó chịu".
Không chỉ riêng làng nghề bánh tráng Ngư
Câu đang sống trong cảnh ô nhiễm mà người dân làng phế liệu Xà Cầu ngày
ngày sống chung với phế liệu được thu mua khắp nơi về. Tất cả ngõ ngách
trong làng đều là bãi chứa phế liệu, nước thải từ việc rửa và phân loại
phế liệu cũng được đổ thẳng trực tiếp ra cống thoát nước rồi chảy ra
ruộng lúa. Mặc dù, phế liệu thu mua về gây ô nhiễm môi trường sống
và ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng đây là nghề kiếm sống của người dân từ
nhiều năm nay, nên người dân làng Xà Cầu không muốn bỏ nghề.
Bác Nguyễn Thị Hương, một người dân Xà Cầu
chia sẻ: "Người dân làng tôi sống chung với phế liệu cũng ảnh hưởng sức
khỏe nhiều lắm, nhưng bỏ nghề thì cũng chẳng biết làm gì đề có thêm thu
nhập. Cả nhà chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng có mà chết đói".
Cuộc sống của những người dân khu vực xung
quanh cũng bị ảnh hưởng. Nhiều làng không phải làng nghề nhưng cũng
chịu ảnh hưởng từ ô nhiễm dòng nước. Do nước thải của làng nghề theo
dòng nước chảy sang các làng lân cận, khiến cho nhiều làng xung quanh
làng nghề cũng ô nhiễm. Bác Nguyễn Văn Tuấn (An Thượng- Hoài Đức) cho
biết: Người dân làng tôi chỉ có mỗi nghề trồng lúa không thể ô nhiễm
dòng nước được, nhưng nước thải ở những làng nghề lân cận chảy theo dòng
nước về làng, nên các cống rãnh chảy quanh làng bốc mùi hôi thối.
Tôi lo sợ rằng nước này ngấm xuống mạch
nước ngầm như vậy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Vì dân làng
tôi toàn dùng nước giếng khoan, không những thế nhiều nhà còn dùng nước
trực tiếp bơm từ giếng khoan lên mà không qua bể lọc”.
Theo khảo sát của phóng viên, hầu hết làng
nghề ở Hà Nội đều chưa có hệ thống xứ lý nước thải tập trung, tất cả
đều được đổ trực tiếp ra môi trường sống. Những người dân làng nghề cho
dù muốn xử lý nước thải trước khi đổ ra môi trường cũng không biết làm
cách nào. Ngoài ra, ở các làng nghề chủ yếu là sản xuất theo hộ
gia đình, nhỏ lẻ nên mỗi gia đình làng nghề cũng không thể đầu tư xây
dựng hệ thống nước thải riêng.
Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại một số làng nghề:
|
Cống thoát nước ở làng nghề Sơn Đồng đã chuyển màu đen, bôc mùi hôi thối. |
|
Màu nước đen chảy vòng quanh làng rồi chảy ra ruộng lúa. (Làng nghề bánh tráng Ngư Câu). |
|
Phế liệu thu mua về được xếp quanh làng (Làng nghề phế liệu Xà Cầu). |
|
Cống thoát nước không có nắp, bốc mùi hôi thối (Làng nghề phế liệu Xà Cầu).
Theo: Báo Hải Quan
|