Nghệ nhân Lê Minh Ngọc bên những sản phẩm.
Không khó để tìm vào nhà của nghệ nhân Lê Minh Ngọc ở làng gốm
Bát Tràng (xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội). Khi ở vào tuổi 24, Lê
Minh Ngọc đã thể hiện cho người dân làng gốm và với cha anh, lão nghệ
nhân Lê Minh Châu, rằng anh đã làm được những đột phá.
Nhân đọc được bài báo viết về chiếc độc bình lớn nhất Trung
Quốc, cao 3,6m. Ngọc đã hình dung về chiếc bình khổng lồ của VN và bắt
tay vào nghiên cứu. Khoảng cuối năm 1996, Ngọc quyết định thực hiện ý
tưởng. Có trong tay khoảng 300 triệu đồng, anh cho thợ xây lò và mua các
nguyên, nhiên liệu cần thiết. Gần một năm trời, Ngọc miệt mài thực hiện
ý tưởng.
Tuy nhiên, khi nhìn thành quả vừa qua, Ngọc kể, hai chiếc bình thử
nghiệm đã hoàn toàn biến dạng, kéo theo đó là sự chán nản, suy sụp gần
như hoàn toàn. Bị bố mẹ trách mắng, vợ rầu rĩ, Ngọc càng rối bời và
tưởng như có lúc tuyệt vọng. Nhưng rồi, chỉ một thời gian sau, Ngọc đã
tìm được nguyên nhân thất bại “do nguyên liệu không đảm bảo và nhiệt độ
nung chưa hợp lý”.
Những thất bại không phải là hoài phí, khi anh đã rút ra được những kinh
nghiệm quý báu trong lần thực hiện tiếp theo. Ròng 2 năm trời, anh cùng
nhóm thợ lại bắt tay vào cuộc chinh phục thử thách để cho ra đời sản
phẩm độc. “Vì bình có kích cỡ lớn nên nguyên liệu trong khuôn khi tạo
hình rất dễ chảy xuống, làm hỏng bình ngay, nên việc tạo hình là yêu cầu
khó khăn đầu tiên, rồi thì nung lửa sao cho đều vì lò cao...” - anh
Ngọc kể.
Sự ra đời của 2 chiếc bình cao 3m được đưa vào cái lò an toàn cũng là
lúc chàng nghệ nhân trẻ Lê Minh Ngọc vỡ òa trong sự sung sướng.
Gần 1 tỉ đồng là số tiền anh thu được từ việc bán đôi độc bình này. Cũng
trong năm 2005, đôi độc bình của Ngọc được Trung tâm Sách kỷ lục VN xác
lập kỷ lục cặp độc bình bằng gốm cao nhất VN. Cũng từ đây, tên tuổi của
nghệ nhân trẻ Lê Minh Ngọc tiếp tục nổi như cồn, khi anh cho ra đời cặp
độc bình cao hơn 3m và những chiếc chóe cao gần 2,5m.
Sự ra đời của đôi độc bình cao hơn 3m đã thu hút sự chú ý của nhiều đại
gia, trong đó có cả du khách người Nhật. Dù được trả giá 20.000USD cho 2
chiếc bình với điều kiện, anh Ngọc phải bán cả bản quyền và không được
sản xuất chiếc nào giống thế, nhưng anh đã từ chối, bởi với anh, không
phải vì tiền mà anh dày công chế tác nên chiếc bình, mà để thỏa sức sáng
tạo và muốn phổ biến kinh nghiệm, giới thiệu sản phẩm gốm Bát Tràng mà
thôi.
Với những thành tích đóng góp cho làng nghề, nghệ nhân trẻ Lê Minh Ngọc
liên tục nhận được bằng khen của Sở VHTTDL Hà Nội; giải vàng Ngôi sao
Việt Nam 2003; giải bạc Ngày hội trang phục các dân tộc và nghề truyền
thống các dân tộc Việt Nam 2003; Tài năng trẻ làng nghề...
Theo: Lao Động