Ô tô của Istvan Puskas thu hút sự chú ý của người dân trong làng. Ảnh: APTN.
Bằng sự khéo léo của đôi tay và kiến thức cơ khí tự học, một
nông dân ở miền trung Hungary đã tạo ra chiếc ô tô độc nhất vô nhị.
Istvan Puskas, một nông dân 51 tuổi, hiện sống trong làng Tiszaors ở miền trung Hungary.
"Tôi thích gỗ và tôi muốn tạo ra những thứ độc nhất vô nhị từ gỗ khi không phải làm việc trên đồng ruộng", ông tâm sự.
Khi Puskas nảy ra ý tưởng chế tạo một ô tô bằng gỗ, vợ ông đã ủng hộ
chồng. Phần lớn bộ phận của xe, bao gồm khung, phanh và cần số, được tạo
ra từ gỗ. Bình xăng của xe là một thùng bia cũ, APTN đưa tin.
Những bộ phận không phải gỗ của xe là một động cơ Fiat 126 do Ba Lan sản xuất và 4 chiếc bánh xe Mercedes Benz.
Sau 4 tháng, Puskas hoàn thành "tác phẩm". Mặc dù lão nông không thể
đăng ký biển số cho chiếc xe, cảnh sát địa phương vẫn cho phép ông lái
nó trên các con đường trong và xung quanh làng.
Do không có garage nên Puskas đã rao bán chiếc xe. Nếu ai đó mua nó, ông sẽ tiếp tục chế tạo một cỗ xe ba bánh từ gỗ.
"Có lẽ chiếc xe của tôi sẽ phù hợp với một người sưu tầm ô tô lạ, hoặc những người thích lái xe chậm rãi", ông bình luận.
Theo: Lao động