Tôi đã từng nghe nhiều về
hoa đất và vẫn nghĩ đơn giản rằng, người ta cũng là bán đất lấy tiền ấy
thôi. Nhưng hóa ra đó chỉ là sự võ đoán của một người ngoài nghề. Đi,
gặp gỡ, trò chuyện với chị Hương Thủy-chủ cửa hàng hoa đất trên phố Trần
Quang Diệu, Hà Nội, tôi mới biết rằng, để cho đất nở hoa, người ta cũng
phải yêu, phải say, phải để vào đó trọn vẹn cả tâm hồn mình.
Hoa đất là duyên, là nợ
Nguyễn
Thị Hương Thủy sinh năm 1976, tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên
truyền khóa 13. Sau khoảng 10 năm đắm say với nghề báo, năm 2008, Hương
Thủy chính thức giã từ bút đàn để say đắm nghệ thuật làm hoa đất. Hiện
chị là trong số rất ít người thành công trong loại hình nghệ thuật này ở
Việt Nam.
|
Ngay từ năm 2005, khi mới biết đến những sản phẩm hoa đất của Thái Lan,
chị Hương Thủy đã vô cùng yêu thích loại hoa nhân tạo ấy. Niềm yêu thích
dần dần trở thành say mê thực sự. Bởi vậy, năm 2008, chị đưa ra quyết
định thay đổi cả cuộc sống của mình là học nghề làm hoa đất. Vậy là từ
bỏ công việc phóng viên gắn bó suốt 10 năm, chị Hương Thủy lặn lội khắp
hai miền Nam, Bắc học cách tạo ra những bông hoa đất đặc sắc. Học để có
thể làm được hoa cũng chỉ vài tháng nhưng học để cho ra đời những bông
hoa bền, đẹp lại không hề giản đơn. Ở mỗi nghệ nhân, chị chỉ học được
những bước cơ bản nhất. Suốt gần một năm sau đó, một mình chị tự thử
nghiệm, mày mò pha đất, phối màu, tạo kiểu… mong tạo được sản phẩm ưng
ý. Chị Thủy chia sẻ rằng, thời gian đầu ấy khó khăn luôn chất chồng.
Chưa có kinh nghiệm, một loạt khuôn cánh hoa đã mua đều không cho ra
loại cánh mỏng, đẹp, giống thật, chị phải nhờ người quen đặt riêng những
khuôn dập cánh hoa của Thái Lan. Các loại đất chị cũng thử từ đất sét
trong nước, đất nhập từ Thái Lan cho tới khi dùng đất nhập từ Nhật Bản
chị mới cảm thấy yên tâm.
Làm ra một bông hoa đất hoàn chỉnh phải
trải qua rất nhiều công đoạn như cán đất, cắt cánh hoa, tạo dáng cho
bông, vẽ màu lên cánh hoa, nặn nhị, nặn nụ, ghép cánh thành bông, xe
bông, xe cành… Mỗi bước chị Thủy đều phải tự mình thử đi thử lại không
biết bao nhiêu lần cho tới khi nhuần nhuyễn. Có thể, cái công việc đòi
hỏi sự tỉ mẩn và nhẫn nại ấy đối với nhiều người sẽ là nhàm chán, nhưng
với Hương Thủy lại hoàn toàn ngược lại. Chị cảm thấy say, thấy yêu, thấy
có cảm giác vui sướng vô cùng khi tạo ra được một sắc màu như mong
muốn, khi cắt được cánh hoa giống thật… Cứ như thể đây mới chính là
duyên nợ, là con đường để chị gắn bó lâu dài vậy.
Ăn ngủ cùng hoa đất, say sưa với những tìm
tòi, thử nghiệm mà trong suốt một năm trời không ít lần chị Thủy thức
tới 2-3 giờ sáng. Cuối cùng, chị cũng đã nắm được tất cả những công việc
cần làm và tạo ra khoảng 20 mẫu hoa đất khá bắt mắt như: Địa lan, Nữ
hoàng, Hồ điệp, Vanđa, Mô ra ca… Ngay khi đem ra bày bán vào cuối năm
2008, hoa đất Hương Thủy đã nhận được sự yêu mến của nhiều người chơi
hoa đất Hà thành.
Làm hoa bằng cả tâm hồn
Chỉ trong vòng vài năm, đến nay hoa đất
Hương Thủy thực sự đã tạo dựng được thương hiệu của riêng mình, chinh
phục nhiều khách hàng trong và ngoài nước.
|
Chị Hương Thủy nâng niu từng cánh hoa |
Là mặt hàng đòi hỏi tính thẩm mỹ cao, hoa
đất hầu như phải làm thủ công hoàn toàn. Những bình hoa đẹp đẽ, tinh tế
đều được tạo ra bởi bàn tay khéo léo của mỗi nghệ nhân. Chị Thủy tâm sự
rằng, quan điểm của chị là hoa đất không chỉ giống thật mà còn phải có
hồn, phải khiến người ngắm thực sự rung động. Muốn đạt tới điều đó,
người làm hoa cần hết sức dụng công, dụng tâm và nghiêm khắc với chính
mình. Một chi tiết nhỏ chưa đạt không thể xuê xoa bỏ qua mà phải làm cho
đẹp mới thôi. Một sắc màu na ná chưa hoàn toàn tươi thắm tựa nó vốn có
trong thiên nhiên cũng không thể dễ dãi chấp nhận…
|
Những cánh hoa đất đều được vẽ màu hết sức tỉ mỉ, công phu |
Bên cạnh yếu tố chất lượng, để làm cho hoa
đất thêm đẹp, cách tạo kiểu dáng, kết hợp với bình, lọ cũng vô cùng
quan trọng. Chị Hương Thủy luôn rất chú ý tới điều này. Chẳng thế mà
ngay từ khi bắt đầu làm chị đã tập trung sáng tạo các kiểu hoa đất mới,
từ màu sắc, kiểu dáng của từng bông hoa cho tới khâu xe bông, xe cành và
kết hợp bình, lọ phù hợp. Ngoài bình, lọ đặt từ gốm sứ Bát Tràng, chị
Hương Thủy còn vào tận Sài Gòn tìm những dáng bình lạ, chất liệu đẹp để
kết hợp với hoa đất. Ngoài ra, chị còn tìm về tận làng gốm Phù Lãng đặt
thương hiệu gốm Nhung nổi tiếng những mẫu bình theo ý tưởng của riêng
mình. Bên cạnh chất liệu gốm sứ, các loại mây tre cũng được chị thử
nghiệm để kết hợp với hoa đất tạo ra sản phẩm đẹp mắt…
Tính trung bình, một bình hoa cỡ nhỏ, cỡ
vừa cũng phải làm tới 4-5 ngày. Đối với bình hoa lớn, độc đáo có khi
phải mất hàng tháng trời mới hoàn thành. Công sức bỏ ra khá nhiều nhưng
giá thành một sản phẩm hoa đất trung bình cũng chỉ vài trăm nghìn cho
tới trên dưới 1 triệu đồng. Nói tới điều này, Hương Thủy chỉ cười và bảo
rằng, chị gắn bó với hoa đất không đơn thuần vì mục đích thương mại.
Chị thực sự cảm thấy mình đã say theo nghệ thuật, từng chút, từng chút
mến yêu và nâng niu cái đẹp. Không dừng lại ở việc làm những bình hoa
đất thông thường, chị Hương Thủy còn gắn hoa lên tranh tạo thành những
bức tranh hoa đất khá độc đáo. Trong sâu thẳm, chị ấp ủ sẽ tổ chức được
những triển lãm hoa đất, tranh hoa đất của riêng mình để không ngừng
quảng bá cho vẻ đẹp mộc mạc, dung dị mà vô cùng cuốn hút ấy.
Theo: HQ Online