NGHỆ NHÂN -NĂNG KHIẾU - NGƯỜI CÓ CÔNG
Chàng trai đam mê vẽ tranh truyền thần
(Ngày đăng: 31/05/2021   Lượt xem: 334)

Chàng trai đam mê vẽ tranh truyền thần
Lê Cảnh Bin (sinh năm 2003) dành đam mê của mình đối với lĩnh vực vẽ tranh truyền thần. Thông qua những bức vẽ của mình, Cảnh Bin có cơ hội tiếp xúc được với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và lấy đó làm động lực để bước tiếp trên con đường nghệ thuật của mình.

Cảnh Bin cho hay, trước khi phát hiện ra mình đam mê theo đuổi con đường vẽ tranh truyền thần thì anh khá ghét môn vẽ. Suốt những năm THCS hầu như Cảnh Bin không để ý đến môn Mỹ thuật mà chỉ học cho qua. “Khi tình cờ thấy bức tranh vẽ của hoạ sĩ Trần Thiên Quang qua trang mạng Facebook, thì không hiểu sao mình cứ luôn nghĩ về nó với sự khâm phục và tò mò rằng tại sao tác giả có thể vẽ được một bức tranh hoàn toàn bằng tay mà thể hiện được thần thái và có hồn đến vậy.... Sau đó mình mới bắt đầu tìm hiểu về dòng tranh truyền thần này và quyết định gắn bó với nó đến bây giờ”, Cảnh Bin chia sẻ.

Chàng trai đam mê vẽ tranh truyền thần ảnh 1

Cảnh Bin vẫn đang theo đuổi niềm đam mê vẽ truyền thần của mình.

Việc bắt đầu con đường nghệ thuật vẽ tranh truyền thần của Cảnh Bin gặp phải không ít khó khăn. Nét đặc trưng của tranh truyền thần nằm ở đôi mắt. Để có được một bức tranh đẹp và thần thái, Cảnh Bin cũng trải qua quá trình luyện tập lâu dài. Cảnh Bin nhớ lại những ngày đầu của mình: “Suy nghĩ thì rất dễ nhưng lúc làm nó lại trái ngược hoàn toàn, những ngày đầu vì ở quê nên mình không có đủ điều kiện để mua những dụng cụ vẽ chuyên. Thế nên chỉ tập vẽ trên giấy A4 và những nét vẽ bằng chì mua ở hiệu sách. Có lẽ vì ngay từ đầu mình xác định theo đuổi dòng tranh truyền thần này nên mình đã khá bài bản để theo đuổi nó. Mình dành một năm chỉ để tập vẽ mắt, lông mày,… những bộ phận trên gương mặt người để có thể nắm bắt được dạng khối một cách nhuần nhuyễn”.

Chàng trai đam mê vẽ tranh truyền thần ảnh 2

Chân dung ca sĩ Lệ Quyên do Cảnh Bin vẽ. (Ảnh: NVCC)

Sau khoảng hai năm, Cảnh Bin cũng cho ra đời tác phẩm đầu tiên. Bức vẽ đã đón nhận được sự quan tâm và lời khen ngợi đến từ cộng đồng mạng. Bức vẽ đầu tay của Cảnh Bin chính là bức tranh vẽ ca sĩ Lệ Quyên và đã được nữ ca sĩ đăng tải trên trang cá nhân của mình. Điều đó khiến cho Cảnh Bin càng có thêm động lực để tiếp tục trên con đường nghệ thuật.
Chàng trai đam mê vẽ tranh truyền thần ảnh 3

Chân dung Hoa hậu Đỗ Mĩnh Linh do Cảnh Bin vẽ. (Ảnh: NVCC)

Hiện tại, Cảnh Bin đã dành thời gian bốn năm để thực hiện đam mê vẽ tranh truyền thần. Cảnh Bin đã vẽ cho một số nhân vật nổi tiếng như: ca sĩ Quang Hà, ca sĩ Lệ Quyên, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và một số nhân vật khác.
Khi nhắc đến những thành tích này, Cảnh Bin không khỏi xúc động: “Sau bốn năm theo đuổi đam mê này mình cũng thấy bản thân đã đi đúng hướng. Không phải là một điều tự mãn, vì khi mang mình ra để so sánh thì có rất nhiều người vẽ đẹp và tài năng, cũng như việc họ nỗ lực hơn mình gấp nhiều lần. Nhưng đối với mình, bốn năm từ một cậu bé không qua trường lớp và gặt hái được những thành quả như bây giờ mình cảm thấy vui và hạnh phúc vì đã không bỏ phí quãng thời gian tuổi trẻ. Khi đam mê đủ lớn thì không có rào cản nào ngăn được chúng ta hiện thực hóa đam mê đó”.

                                                           Theo: tienphong.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

16
Đang xem:
72.469.811
Tổng truy cập: