NGHỆ NHÂN -NĂNG KHIẾU - NGƯỜI CÓ CÔNG
Lấy hạnh phúc làm nguồn cảm hứng sáng tạo
(Ngày đăng: 20/03/2018   Lượt xem: 364)
Tháng 3, tại Nhà triển lãm 29 Hàng Bài (Hà Nội) đã diễn ra một triển lãm rất lạ. Triển lãm với những tranh lụa nhưng không có tên tranh. Những bức tranh được đánh số của người phụ nữ đã 75 tuổi, nữ họa sĩ Nguyễn Kim Thái. Theo nhận xét của họa sĩ Nguyễn Bằng Lâm: “Nữ họa sĩ ở nhà cả ngày, gần như ít đi đâu nhưng tranh của bà lại có tư duy hiện đại, cách nhìn mới mẻ. Bà là đại diện nữ trong dòng tranh đổi mới của Việt Nam”. Nói về tranh của mình, bà cho rằng chủ đề xuyên suốt là hạnh phúc, tình yêu.

Xem tranh của bà, họa sĩ, nhà nghiên cứu mỹ thuật Trần Thức cho rằng: “Sức sống và tuổi xuân là phản xạ, cũng là cảm tưởng nổi bật khi tôi tiếp xúc với phòng tranh của nữ họa sĩ Kim Thái. Không chỉ đề tài mà qua cách diễn đạt sắc màu, đường nét, hình khối hiện diện qua bố cục đã tạo ra cái đẹp giàu mỹ cảm có chiều sâu nội tâm của tác giả. Những hình khối mập mạp, vuông tròn ngọt ngào cách điệu đầy quyến rũ. Những đường nét cong cắt ngang dọc kết nối, thắt nút, hay giao hòa đầy suy tư giăng mắc chính là sự vận động nội tâm không ngừng nghỉ của tranh Kim Thái trên hành trình đi tìm cái mới. Và cái mới ấy chính là khát vọng khôn cùng của nghệ thuật nói chung với thế giới cái đẹp của Kim Thái nói riêng”.

Lấy hạnh phúc làm nguồn cảm hứng sáng tạo
Một bức tranh của nữ họa sĩ Kim Thái.
Nữ họa sĩ Kim Thái cho biết, bà vẽ tranh theo những gì có sẵn trong tâm thức. Bà thường vẽ cái đẹp để tìm đến bình yên trong cuộc sống, con người. Tranh của họa sĩ Kim Thái không có nỗi buồn, không có số phận. Dường như, với nghệ thuật, bà thực sự xa lánh những toan tính. Hỏi bà, có đặt mục đích cho triển lãm của mình không? Bà nói, chủ yếu qua triển lãm thu được tình cảm của mọi người với mình, với nghệ thuật của mình. Tranh làm lâu, để trong nhà, dồn nén lại, nhân dịp và đưa ra, không đặt mục đích gì. Thường các bức tranh của Kim Thái được người nước ngoài mua nhiều hơn. Thậm chí, có người đến vì yêu thích, bà sẵn sàng tặng, cho mà không tính toán. Có người bạn nước ngoài đến Việt Nam vừa muốn mua tranh của bà, lại vừa muốn để tiền để đi du lịch, thăm thú phong cảnh, đất nước, con người Việt Nam. Họ đến và bà hứa giữ lại tranh cho họ, bao nhiêu tiền sau khi đi du lịch về rồi đưa bà cũng được. Có người bạn Phần Lan muốn mua cả phòng tranh nhưng tiếc là khi sang Việt Nam đã mua nhiều tranh khác trước đó nên không đủ tiền mua. Bà đồng ý để người khách mang hết tranh đi và bảo khi nào có tiền thì trả sau...

Họa sĩ Kim Thái cho rằng, may mắn, hạnh phúc nhất trong đời sống nghệ thuật là hai vợ chồng cùng làm nghệ thuật (chồng bà là nhà điêu khắc nổi tiếng Lê Công Thành) và đều hướng về một mục đích tôn vinh cái đẹp của cuộc sống và con người nên có sự đồng điệu, hỗ trợ nhau trong công việc và cuộc sống. May mắn đó cộng với tình yêu nghệ thuật nên dù đã 75 tuổi, bà vẫn miệt mài sáng tạo...
                                                                                            Theo: qdnd.vn

Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

20
Đang xem:
72.472.120
Tổng truy cập: