Mang trên mình những vết thương từ chiến
trường trở về, cựu chiến binh Phạm Khắc Hà được cử đi học đào tạo kỹ
thuật cơ khí, rồi công tác tại một nhà máy.
Lúc
bấy giờ, chứng kiến cảnh người dân làng Vạn Phúc, Hà Đông (nay thuộc
quận Hà Đông, Hà Nội) gỡ bỏ khung cửi, bán máy dệt, bỏ nghề dệt lụa tơ
tằm truyền thống để đi nơi khác làm thuê kiếm sống, ông Hà quyết định bỏ
nghề cơ khí về giữ nghề dệt lụa truyền thống của quê hương.
Ông phải đi vay mượn để có tiền mua máy dệt, mặc cho nhiều người chê
ông là gàn dở đeo bám cái nghề chỉ thêm mắc nợ. Năm 1991, khi Nhà nước
khuyến khích phát triển kinh tế thị trường thay cho cơ chế bao cấp, nắm
bắt cơ hội này, ông Hà quyết định chuyển đổi mô hình kinh doanh, tiên
phong trong phát triển sản xuất ở địa phương.
Cựu chiến binh Phạm Khắc Hà kiểm tra chất lượng tơ.
Tuy nhiên, hành trình khôi phục nghề truyền thống quê hương không hề
dễ dàng, do thời điểm này sản phẩm lụa tơ tằm có chi phí sản xuất cao,
giá thành đắt, lại thêm việc người dân chưa am hiểu về lụa truyền thống
nên ông gặp nhiều khó khăn trong phát triển thị trường. Không nản chí,
ông đi khắp nơi giới thiệu, quảng bá sản phẩm, đồng thời chú trọng đầu
tư cải tiến máy móc, kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng
sản phẩm và hạ giá thành. Nhờ đó, cơ sở sản xuất lụa Phúc Hưng do ông
làm chủ không chỉ tạo được thương hiệu ở làng lụa Vạn Phúc mà còn được
du khách trong và ngoài nước biết đến với chất lượng cao, mẫu mã sản
phẩm bền đẹp.
Ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh, ông Hà còn hỗ trợ đào tạo nghề
cho thế hệ trẻ ở địa phương và những người có đam mê nghề dệt lụa, với
mong muốn nghề dệt sẽ không ngừng phát triển và mở rộng, làm giàu cho
người dân và quê hương, giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống lâu đời.
Nhờ những đóng góp tích cực trong phát triển làng nghề truyền thống
mà nhiều năm liền ông được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề
dệt lụa Vạn Phúc. Ông còn vinh dự đoạt một số giải thưởng như: Giải
thưởng Trí thức tiêu biểu thời đại Hồ Chí Minh; danh hiệu Nghệ nhân làng
nghề truyền thống Việt Nam; danh hiệu “Thương binh sản xuất, kinh doanh
giỏi Thủ đô” cùng nhiều giải thưởng khác.
Về với Vạn Phúc hôm nay, đến đầu làng đã nghe thấy tiếng dệt lụa rộn
ràng, không khí nhộn nhịp, tấp nập của những cửa hàng buôn bán, giới
thiệu sản phẩm. Nơi đây hiện có gần 800 hộ dân làm nghề dệt, hằng năm
sản xuất khoảng 3 triệu mét vuông lụa; mỗi ngày thu hút hàng trăm lượt
khách trong và ngoài nước đến tham quan, mua sắm sản phẩm lụa tơ tằm… Có
được thành quả đó, một phần là nhờ công sức của cựu chiến binh Phạm
Khắc Hà đã giữ gìn, phát triển kỹ thuật dệt lụa mà cha ông truyền lại từ
bao đời.
Theo: laodong.vn