Vẽ tranh bằng bút xóa: Ai siêu bằng nam sinh Đà Nẵng này?
(Ngày đăng: 28/09/2017 Lượt xem: 583)
Chỉ với vài chiếc bút
xóa và tranh thủ giờ nghỉ ra chơi, nam sinh Đà Nẵng đã thể hiện những
"kiệt tác" trên ngay chính chiếc bàn học.
Chỉ với một cây bút xóa, nam sinh Đà Nẵng mới đây đã biến những họa tiết ngoằn ngoèo trở thành những tác phẩm nghệ thuật ngay trên bàn học. Ảnh trong bài: G8 Startup.
Chàng nam sinh Đà Nẵng được nhiều người ngưỡng mộ bằng những tác phẩm bằng bút ngay trên bàn học là Bùi Văn Tấn (19 tuổi, sinh viên ĐH Duy Tân).
Chỉ vài giờ được đăng tải trên mạng xã hội, những bức tranh vẽ ngay trên
bàn học của Bùi Văn Tấn đã nhận được 5.000 lượt like (thích), hàng
nghìn lượt chia sẻ, bình luận.
Không ít dân mạng tỏ ra bái phục với chàng nam sinh 19 tuổi Đà Nẵng này và cho rằng tác giả của những bức tranh này phải là người tỉ mỉ, có trí tưởng tượng phong phú.
Chia sẻ trên trang cá nhân về những tuyệt tác "vẽ bậy" lên bàn học của
mình, chàng tân sinh viên ĐH Duy Tân cho biết: "Chiếc bàn trong ảnh được
mình vẽ từ hồi cấp 3. Để hoàn thành được tác phẩm này, Tấn đã cố gắng
vẽ trong mỗi giờ ra chơi của buổi học hôm đó.
Khi hoàn thành xong tác phẩm, các bạn trong lớp khá thích thú, và cũng
may vì cô giáo mình cũng thích vẽ nên cô không trách mắng gì hành động
vẽ lên bàn của mình". Văn Tấn cho biết thêm
Thể loại mà Văn Tấn lựa chọn để vẽ lên bàn là Doodle art - vẽ họa tiết
ngoằn ngoèo. Hiểu nôm na có nghĩa là từ những họa tiết ngoằn ngoèo đó
nhưng khi thành một tổng thể thì lại là một tác phẩm nghệ thuật.
Điều bất ngờ hơn là trước khi cho ra đời những bức vẽ này, Văn Tấn chưa
trải qua một trường lớp nào. Cậu bạn tự nhận thấy mình có năng khiếu hội
họa từ năm học lớp 4.
Theo: kienthuc.net.vn