NGHỆ NHÂN -NĂNG KHIẾU - NGƯỜI CÓ CÔNG
Những tuyệt tác được tạo ra từ 'miệng' của người đàn ông đặc biệt
(Ngày đăng: 08/03/2017   Lượt xem: 461)
Rất nhiều bức vẽ được giới chuyên môn đánh giá cao cũng như được khách hàng tìm mua như một minh chứng hùng hồn nhất cho những sáng tạo không ngừng nghỉ của chàng trai này.

Từng nhập ngũ vào năm 1992 khi mới 19 tuổi và vinh dự được đứng trong hàng ngũ những người lính hải quân Việt Nam, chàng trai Đỗ Minh Tâm, quê Thanh Hóa khi đó đóng quân ở Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân. Tuy nhiên, sau khi xuất ngũ và vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp, một tai nạn kinh hoàng đã cướp đi không chỉ sức khỏe mà còn biến cả tứ chi của anh trở thành bất động. Nhưng, chính trong hoàn cảnh nghiệt ngã ấy, sức sống cũng như ý chí quật cường của người lính đã giúp Tâm đứng vững giữa cuộc đời, theo cách của riêng mình.

Nhung tuyet tac duoc tao ra tu 'mieng' cua nguoi dan ong dac biet
Nghệ thuật được tạo nên không chỉ bởi tài năng mà còn bởi nghị lực phi thường.

Ngồi cùng chúng tôi trong một buổi trưa khá oi bức tại Trung tâm Chắp Cánh ở đường số 1 phường Bình Hưng Hòa A (Bình Tân, TP HCM), vừa nhìn ra đống cọ, màu và sơn đang vẽ dở, anh Tâm khẽ cười buồn, tâm sự: “Đó là một buổi tối vào khoảng cuối năm 2001, khi tôi đang trên đường đi làm về thì một tai nạn bất ngờ đã xảy ra. Cụ thể, lúc đó mình đang đạp xe sang đường thì bị một chiếc xe máy đi ngược chiều tông phải. Sau cú va chạm, tôi bất tỉnh không còn biết gì cho tới khi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm ở bệnh viện và được các y bác sỹ ở đây cho biết tôi đã bất tỉnh hơn một tuần rồi. Chưa hết vui mừng vì thoát khỏi lưỡi hái tử thần thì tôi đã lạnh người nhận ra một thực tế vô cùng khủng khiếp, ấy là cả hai tay và hai chân mình đều không thể tự cử động được do bị chấn thương hoàn toàn dây lưng cột sống. Chính điều này đã làm tê liệt hệ thần kinh và gây bất động các chi”.

Sau đó, khi tâm sinh lý không còn hoảng sợ mỗi khi nghĩ về biến cố của quá khứ nữa, anh bắt đầu làm quen với cuộc sống và quyết định đeo đuổi loại hình nghệ thuật vẽ tranh. Tâm kể, lúc đầu mình cũng phân vân vì từ nhỏ chưa từng vẽ tranh bao giờ. Ngày xưa lành lặn cũng không vẽ được cái gì ra hồn huống chi bây giờ đã tàn tật như thế này. Thế là, Tâm quyết định sẽ dùng miệng để điều khiển những cây cọ. Ý nghĩ ấy ban đầu tưởng như vô vọng vì nó quá khó khăn nhưng dần dần, bằng sự kiên trì cũng như lòng đam mê không mệt mỏi, những nét vẽ đã dần dần mịn màng hơn trong suy nghĩ của Tâm.

Nhung tuyet tac duoc tao ra tu 'mieng' cua nguoi dan ong dac biet
 Một tuyệt tác bằng miệng của chàng họa sỹ cựu quân nhân hải quân.

Cuối cùng, thành quả là chỉ trong khoảng năm năm trở lại đây, tranh của Tâm đã xuất hiện ở nhiều cuộc triển lãm dành cho người khuyết tật trong nước và cả trên thế giới. Rất nhiều bức vẽ được giới chuyên môn đánh giá cao cũng như được khách hàng tìm mua như một minh chứng hùng hồn nhất cho những sáng tạo không ngừng nghỉ của người đàn ông với nghị lực phi thường này.

Mặc dù mới chỉ gắn bó với nghiệp cọ và sơn chưa lâu nhưng nhiều bức tranh của chàng họa sỹ đặc biệt này đã để lại những ký ức sâu đậm trong tâm trí của nhiều khán giả xem tranh. Như bức tranh vẽ về khung cảnh yên bình ở Trường Sa của anh từng được đi dự nhiều triển lãm và cuối cùng, được một người khách ở Roma (Ý) mua lại với giá lên đến 7.000 đô la, tương đương khoảng hơn trăm triệu đồng, một con số đáng mơ ước với nhiều họa sỹ.

Nhung tuyet tac duoc tao ra tu 'mieng' cua nguoi dan ong dac biet
 Tâm và không gian của riêng mình.

Mặc dù vậy, con đường nghệ thuật mà người đàn ông khuyết tật này đang đeo đuổi cũng hết sức gập gềnh và gian nan. Anh bảo, cũng như nhiều người cầm cọ khác, anh không phải dành hết thời gian và tâm huyết để sáng tạo mà đôi khi còn phải vẽ cả những bức tranh theo yêu cầu. Nghĩa là khách có thể tìm tới anh, đặt trước những loại tranh với một số chủ đề yêu cầu trước và anh thực hiện. Đây không chỉ là sinh kế mà theo Tâm, nó còn là cách để anh kiếm tiền và thực hiện những dự định trong tương lai của mình về công tác từ thiện.

                                                                                               Theo: phununews.vn

Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

12
Đang xem:
72.476.467
Tổng truy cập: