Nhờ tài điêu khắc, Nguyễn Đức Trí (1993, Hà
Nội) đã bán được hàng trăm bức tranh cho thu nhập lên tới hàng chục
triệu đồng mỗi tháng.
Nguyễn Đức Trí (SN 1993), hiện đang là sinh viên năm cuối ĐH Bách
Khoa Hà Nội. Theo học ngành công nghệ, kỹ thuật nhưng Trí lại có đam mê
đặc biệt với loại hình nghệ thuật điêu khắc, đặc biệt chàng trai 9x này
có biệt tài khắc tranh trên các chất liệu như vỏ trứng, thước kẻ, bút
chì.…
Những tác phẩm của Trí không chỉ ấn tượng bởi cách thể hiện độc đáo
mà còn thu hút người xem bởi những đường nét sắc sảo, tinh tế.
Một số tác phẩm điêu khắc của Trí
Năm 2014, chàng sinh viên Bách KHoa bắt đầu tập tành điêu khắc tranh
trên các chất liệu đơn giản sau đó, tăng dần luyện tập trên các chất
liệu phức tạp hơn. Mỗi ngày, Trí đều dành 2 tiếng để luyện tập nâng cao
tay nghề. Vật dụng mà Trí sử dụng là một con dao rọc giấy để thể hiện
các đường nét…
Để có một bức tranh khắc trên trứng đẹp, theo Trí đầu tiên phải chọn
được quả trứng đúng chuẩn, đạt yêu cầu. Trí thường chọn trứng gà công
nghiệp để thể hiện các ý tưởng của mình. Quả trứng được chọn phải có màu
vàng đều, hình dáng cân đối. Sau đó, trứng sẽ được vệ sinh, hút ruột và
phơi khô để sẵn sàng cho việc điêu khắc.
Khó nhất trong việc điêu khắc vỏ trứng chính là cần phải tỉ mỉ, kiên
trì bởi vỏ trứng mỏng nên rất dễ vỡ, nứt khi thể hiện. Trung bình mỗi
tác phẩm điêu khắc trên vỏ trứng có giá từ 400 – 600 nghìn đồng tùy vào
độ khó hay dễ mà khách hàng yêu cầu. Ngoài việc điêu khắc, Trí còn nhận
dạy mở lớp tại nhà hay công viên. Với ý tưởng độc đáo này, hiện tại
chàng sinh viên 9x không chỉ có thể tự mình trang trải cuộc sống mà còn
tiết kiệm và giúp đỡ bố mẹ được một khoản tiền không nhỏ.
Theo dantri.com.vn