Với đôi bàn tay khéo léo của chàng
sinh viên Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 1993, Lý Nhân, Hà Nam), những chiếc
bút chì đơn giản đã trở thành quà tặng handmade đẹp mắt và ý
nghĩa.
Say mê nghệ thuật bút chì khắc "quên ăn, quên ngủ"
Xuất thân trong một gia đình thuần nông như bao gia đình khác tại một
mảnh đất nông thôn nghèo của huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, Nguyễn
Văn Hiếu sớm phải nếm trải những vất vả của một người làm
nông thật sự.
Tuổi thơ cơ cực, những ngày được đến trường với Hiếu là cả
một niềm vui lớn lao. Trên bàn tay của cậu sinh viên Đại học Sư
phạm Nghệ thuật Trung Ương hiện tại đã in hằn không biết bao nhiêu
chiếc bút chì gãy đi gọt lại từ khi còn là cậu bé học sinh
tiểu học để rồi Hiếu phát hiện ra mình có một năng khiếu đặc
biệt: Khắc chữ nghệ thuật trên bút chì.
Nguyễn Văn Hiếu và nghệ thuật bút chì khắc
Đam mê và được đánh giá là khéo tay và có năng khiếu nhưng
để nuôi giữ được đam mê đó với Hiếu sao mà khó khăn. Nhà
nghèo, đến tiền mua bút để viết còn khó khăn lấy đâu ra thật
nhiều những chiếc bút chì nhiều màu sắc để khắc chữ. Đam mê
của Hiếu có lúc tưởng chừng như phải bỏ dở.
Thế rồi nối tiếp những người anh, người chị đi trước, Hiếu
đỗ vào đại học, ngôi trường mà Hiếu hằng mơ ước và sẽ là nơi
Hiếu tiếp tục nuôi đam mê của mình.
Sinh viên trường Nghệ thuật Trung ương đương nhiên phải nuôi dưỡng
đam mê nghệ thuật. Hiếu có lợi thế hơn nhiều bạn nhờ tài lẻ
của mình nhưng khó khăn luôn đè nặng lên đôi vai Hiếu. Duy chỉ có
một điều luôn thôi thúc chàng trai này là đã đam mê thì phải
làm, đã làm nhất định phải vượt qua khó khăn và nhất định
phải thành công.
Ngay từ tuần đầu tiên nhập học, Hiếu đã “bắt duyên” với nghệ thuật
bút chì khắc. Hiếu say mê nghệ thuật bút chì khắc đến nỗi quên ăn, quên
ngủ. “Nhiều hôm mình mải mê khắc bút chì đến 4, 5h sáng, khắc xong thì
cũng chuẩn bị đi học, cơ mà được làm những gì mình thích mình vui lắm,
quên hết cả mệt mỏi”, Hiếu nói.
Nói về những khó khăn khi theo đuổi đam mê khắc bút chì nghệ thuật
của mình, Hiếu tâm sự: “Bố mẹ mình vốn là nông dân, việc chu cấp tiền
học, ăn, ở vốn đã khó, mà muốn theo đuổi nghệ thuật bút chì khắc thì
đồng nghĩa với việc phải mất thêm một khoản chu cấp nữa, từ tiền mua bút
chì, dụng cụ khắc, keo dán,... cũng đã đến tiền triệu mỗi tháng. Để có
tiền tiếp tục theo đuổi đam mê của mình, hôm nào mình cũng phải nhịn ăn
sáng."
Hơn nữa, để theo đuổi nghệ thuật bút chì khắc còn phải biết chấp nhận
hi sinh và thậm chí “đổ máu”. Hiếu chia sẻ: “Thời gian đầu vất lắm vì
chưa quen, bị dao khắc cứa đứt tay là chuyện thường tình, nhiều lúc tác
phẩm gần xong rồi còn bị gãy, lúc đó mình muốn bỏ cuộc lắm. Nhưng khi
xem lại những sản phẩm tự tay mình làm mình lại có thêm động lực để tiếp
tục theo đuổi”
Ý tưởng kinh doanh nuôi đam mê
Đam mê là một chuyện, biến đam mê thành hiện thực lại là một chuyện
khác, với những sinh viên từ nhà quê lên thành phố thì việc muốn đốt
cháy đam mê ngay từ khi vào trường nhập học thì điều đó lại càng không
đơn giản, đã nhiều lần Hiếu phải đứng trên hai bàn cân với hai sự lựa
chọn, một là bỏ đam mê để tiếp tục học đại học, hai là bỏ học đi làm để
theo đuổi đam mê.
Chỉ sau hai tháng nhập học, khó khăn về tài chính lại trở thành ngọn
gió quật ngã ngọn lửa đam mê trong Hiếu, khi mà số tiền bố mẹ chu cấp
chỉ đủ tiền học, tiền ăn, ở. Số tiền mượn từ bạn bè cũng chỉ mang tính
tạm thời, hơn nữa vì là sinh viên mới vào trường nên cũng chỉ mượn ít và
trả sớm.
Đã nhiều lần Hiếu phải đặt tay lên trán suy nghĩ liệu mình có thể
tiếp tục được không hay phải dừng lại, tuy nhiên trong cái khó ló cái
khôn, Hiếu bỗng nảy ra một ý tưởng, đó là kinh doanh để nuôi dưỡng đam
mê của mình. Với kinh nghiệm học hỏi từ trên nhà trường và qua việc tìm
tòi trên mạng, Hiếu đã quyết định kinh doanh ngay những sản phẩm mình
làm ra để lấy kinh phí cho việc theo đuổi đam mê của mình.
“Ban đầu mình tìm hiểu phương pháp kinh doanh trên mạng, mình thấy
hay hay nên cũng mở một trang có tên “Shop Made By Hiếu”, những sản phẩm
đầu tay của mình thường là móc khóa có khắc tên trên bút chì, rất đẹp
mắt mà giá lại sinh viên chỉ từ khoảng 25k – 35k nên rất nhiều bạn sinh
viên đặt mua, nhiều hôm số lượng nhiều quá mình phải thức trắng đêm để
hoàn thành, sáng ra đi học, chiều đi ship hàng cho khách, thời gian đó
bận bịu nhưng mà thấy vui lắm!”
Với sự nỗ lực và vất vả theo đuổi đam mê khắc chữ nghệ thuật trên bút
chì, cuối cùng công sức ngày đêm bỏ ra cũng được đền đáp xứng đáng,
tháng đầu tiên Hiếu thu về được hai triệu, số tiền đó đủ cho Hiếu thay
dụng cụ khắc và mua thêm nhiều loại bút chì màu để tiếp tục nâng cao
chất lượng trong sản phẩm của mình. Điều vui mừng hơn đó là con đường
phía trước của Hiếu đã rộng mở, niềm đam mê như rễ cây lâu ngày gặp
nước, ngày càng phát triển và hứa hẹn một tương lai tươi đẹp.
Khi tay nghề được nâng cao, sản phẩm ngày càng được nhiều người biết
đến, Hiếu quyết định mở quán kinh doanh với mức vốn ban đầu là 10 triệu
đồng, Hiếu nói “Mình làm xong rồi trung bày sản phẩm ngay tại nhà, ai có
nhu cầu thì đến mua, vừa tiện cho việc học hành mà lại đỡ vất vả phải
đi Ship hàng nữa, 2 năm mà mình thông thuộc mọi đường Hà Nội rồi đấy!”
Hiện tại Hiếu Shop Made By Hiếu cho thu nhập 5-6 triệu mỗi tháng,
Hiếu nói “Giờ mình có thể vừa học vừa theo đuổi đam mê mà không phải phụ
thuộc vào bố mẹ nữa rồi”.
Hiếu hi vọng sẽ tích lũy vốn để sau khi ra trường sẽ mở rộng quy mô
Shop nữa, để nghệ thuật bút chì khắc được lan tỏa rộng rãi trên khắp thị
trường
Dưới đây là một số sản phẩm bút chì khắc của Hiếu:
Sản phẩm tinh thần vô cùng ý nghĩa được khắc gọt khéo léo
Những nét chữ uốn lượn trên bút chì đẹp như vẽ
Những chiếc móc khóa vô cùng đẹp có khắc tên chủ sở hữu
Số lượng khách hàng đặt làm móc khóa tại shop Made by Hiếu rất đông
Đây cũng là một sản phẩm tặng người yêu vô cùng dễ thương
Theo: giadinhvietnam.com