Những
tác phẩm của ông về các mảng đề tài khác nhau được bà con đón nhận như
một món ăn tinh thần trong cuộc sống hằng ngày, góp phần không nhỏ vào
việc vận động bà con thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp
luật của Nhà nước.
Nghệ nhân Lò Xuân
Thương sinh năm 1933 trong một gia đình có truyền thống văn hoá tại bản
Púng, xã Púng Tra, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Có lẽ vì vậy mà những
giai điệu mượt mà của các làn điệu dân ca, những bài khắp Thái đã thấm
đẫm trong ông từ khi còn nhỏ. Các tác phẩm thơ (khắp Thái ) mà ông sáng
tác luôn mang đậm hơi thở của cuộc sống, phản ánh chân thực mọi khía
cạnh của đời sống nông thôn vùng cao.
|
Cô gái Thái hát Khắp trên sàn “Hạn Khuống” |
Ông Lò Văn E, ở bản
Nong Quang xã Thôm Mòn, huyện Thuận Châu nhận xét: “Ông Xuân Thương là
thế hệ đầu tiên được đào tạo về sáng tác các tác phẩm văn học nghệ
thuật. Từ những ngày đầu Hội văn học nghệ thuật mới thành lập cho đến
nay, ông có rất nhiều tác phẩm hay được bà con dân tộc Thái yêu thích
và được bà con sử dụng trong các lễ hội, các phong trào văn hoá văn
nghệ của địa phương”.
Qua nhiều chặng đường
phát triển của đất nước và của tỉnh Sơn La, nghệ nhân Lò Xuân Thương đã
sáng tác hơn 200 bài thơ (khắp Thái). Các tác phẩm để lại ấn tượng sâu
sắc với bà con dân tộc Thái như “Cây ban trên nương”, “Đi tuần”, “Rước
đuốc Bác Hồ”; “Chặng đường 70 năm đất nước đổi mới”,...rồi đến thời kỳ
đổi mới, Sơn La chuẩn bị cho công cuộc xây dựng công trình Thuỷ điện Sơn
La ông tiếp tục cho ra đời tác phẩm “Vì dòng điện ngày mai của Tổ
quốc”, “Sáng mãi ngàn năm”,“ Cùng chung dòng điện” để tuyên truyền vận
động bà con vùng lòng hồ di chuyển đến nơi ở mới vì đồng bào Thái lâu
nay quen “ăn đời ở kiếp” không di dịch nơi ăn chốn ở. Các tác phẩm của
ông được Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Sơn La in và phát hành trong các
tạp chí của Hội.
Có tác phẩm được các
nghệ nhân có giọng hát hay thể hiện trên làn sóng của đài Phát thanh
Truyền hình Sơn La, chương trình tiếng Thái của Đài Tiếng nói Việt Nam
và một số Đài địa phương nơi có đông đồng bào Thái sinh sống, được đông
đảo bà con đồng Thái đón nhận. Nói về những tác phẩm của mình, ông Lò
Xuân Thương cho biết: “Các tác phẩm sáng tác của tôi chủ yếu ca ngợi quê
hương đất nước, người tốt, việc tốt, tuyên truyền vận động bà con xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc, vận động con em làm tốt nghĩa vụ quân sự như tác
phẩm “Cây ban trên nương, tắm dưới trăng... dịch ra tiếng phổ thông
được các nhà thơ ở Trung ương khen ngợi”.
Nghệ nhân Lò Xuân
Thương là hội viên hội Văn học nghệ thuật tỉnh Sơn La từ những năm đầu
thành lập Hội. Trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau như nhà giáo,
cán bộ huyện Đoàn, Trưởng phòng Lâm nghiệp, trưởng phòng Tuyên giáo,
trưởng phòng Văn hoá, Trưởng ban lãnh đạo vùng cao...đến năm 1985 ông
nghỉ hưu trí. Dù đã ở tuổi xưa nay hiếm, nhưng với sự đam mê nhiệt huyết
với văn hoá dân tộc mình, ông vẫn tiếp tục tham gia Hội Văn học Nghệ
thuật tỉnh Sơn La và tích cực sáng tác những bài khắp Thái. Ông còn là
chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Púng Tra, luôn là tấm gương cho con cháu
học tập và noi theo.
Nói về dự định sáng tác
của mình, ông Lò Xuân Thương vui vẻ cho biết: “Sơn La bây giờ khác xưa
lắm, có nhiều nhà cao tầng, phố phường khang trang sạch đẹp, dòng Nặm
La ngày xưa cứ bên lở bên bồi, ngày nay được Nhà nước đầu tư xây dựng kè
2 bờ, nên trông đẹp hẳn lên. Tôi đang ấp ủ muốn sáng tác một tác phẩm
ca ngợi thành phố Sơn La ngày một phát triển, qua tác phẩm sẽ có nhiều
người biết đến Sơn La hơn”.
Nghệ nhân Lò Xuân
Thương đã được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương kháng chiến chống Mỹ
hạng nhất, huy hiệu 25 năm chiến sỹ văn hoá, kỷ niệm chương vì sự
nghiệp Văn học nghệ thuật, huy chương vì sự nghiệp đại đoàn kết, cùng
nhiều bằng khen, giấy khen của Bộ Văn hóa-thể thao và du lịch, tỉnh Sơn
La. Ông xứng đáng là nghệ nhân hết lòng vì văn hóa dân tộc./.
Theo: VOV.VN