Cây ổi thơm hàng chục năm tuổi - loài cây quen thuộc chỉ sống
ở bờ ao tại làng quê Bắc Bộ - đã biến thành cây cảnh tuyệt đẹp nhờ có
bàn tay của nghệ nhân làm cây.Chủ nhân của cây ổi cảnh có dáng trực hoành này là ông Vũ Khắc Đông (xã Nam Toàn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định).
Hàng
chục năm qua, ông Đông đã nhẫn nại để biến cây ổi thóc - loại cây quen
thuộc thường sống ở góc ao trong các làng quê Bắc Bộ thành một tác phẩm
cây nghệ thuật.
Cây ổi cảnh có dáng trực hoành, với ba thân chính:
hai thân ở thế trực (thẳng), một thân nằm ngang (thế hoành) có chiều
cao gần một mét; đường kính tán khoảng hai mét. Nhiều đoạn tay, cành uốn
lắc rất đẹp mắt.
|
Cây ổi thơm hàng chục năm tuổi |
Ổi
ta là loài cây thân giòn và cứng, rất khó để có thể uốn, chỉnh tạo thế
thành cây cảnh. Nó khác với giống ổi Tàu - loại cây lá nhỏ và đều,
thường được tạo dáng thành cây bon-sai nghệ thuật.
Chính vì lẽ đó, trong làng cây cảnh, những cây ổi ta (ổi thóc,
quả nhỏ, ruột khi chín có màu đỏ hoặc vàng, mùi rất thơm), số lượng
không nhiều. Những cây ổi hoàn thiện thành tác phẩm mỹ thuật, số lượng
chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Cây ổi cảnh của ông Đông có tuổi
gần 30 năm tuổi, được xếp vào một trong những cây cảnh nghệ thuật đẹp
của làng chơi cây Nam Định.
Cùng chiêm ngưỡng cây ổi thơm hàng chục năm tuổi này:
Theo : vietnamnet.vn