Vượt qua nghịch cảnh và sự trớ trêu của số phận, những nghệ nhân với
thân hình không lành lặn đã tạo hình và cho ra đời hàng loạt bức tranh
thêu đẹp mắt.
Cơ sở tranh thêu Thanh Ngọc Minh nằm khiêm tốn trong căn nhà cua cô Nguyễn Thị Liền
(SN 1962) ở đường Bùi Dương Lịch, TP. Đà Nẵng. Ở đây, cô Liền cưu mang
và tạo công việc cho những người khuyết tật và bất hạnh trong cuộc sống.
Những người luôn mang trong mình nỗi tự ti và lo sợ, họ vượt qua nghịch
cảnh cuộc đời và vươn lên sau nhiều lời dị nghị, miệt thị
Chủ cơ sở này, cô Nguyễn Thị Liền – người tự nhận mình
là lo chuyện bao đồng đã đứng ra giúp đỡ người khuyết tật có công ăn,
việc làm. Vay ngân hàng hàng trăm triệu để mở cơ sở, cô Liền còn bất
chấp lời can ngăn của chồng con để theo đuổi mục đích giúp những người
kém may mắn tự tin hơn, giúp họ cảm thấy rằng mình có thể và làm việc
như bao người bình thường khác
Nguyễn Đại Dương (SN 1992) là một trong những thành viên trong đại gia đình làm tranh thêu
Thanh Ngọc Minh. Bị bố mẹ bỏ rơi từ nhỏ với đôi chân bại liệt không thể
đi lại Dương đã từng là một thanh niên cá biệt, sống buông thả. Nhưng
sau khi được “mẹ Liền” dạy dỗ, chàng trai đã trở thành công dân có ích
và hiện tại có tay nghề cao nhất so với những thành viên còn lại.
Bạn Đặng Thị Kim Ngân (SN 1994) khiến mọi người cảm
phục khi thêu tranh bằng một tay. Chỉ bằng một tay, Ngân có thể xâu chỉ
qua một chiếc kim bé tí, nhìn cô bạn thoăn thoắt thêu tranh chúng tôi
không giấu được cảm xúc nghẹn ngào vì ngưỡng mộ
Cô Huỳnh Thị Bê (năm nay đã 57 tuổi) là thành viên lớn
tuổi nhất, cô theo đuổi tranh thêu từ hồi còn trẻ và xem đó như là niềm
đam mê lớn nhất của cuộc đời mình
Những nghệ nhân đặc biệt vẫn hằng ngày cần mẫn sáng tạo những tác phẩm
của riêng mình. Đây không chỉ là công việc giúp họ có thêm thu nhập mà
còn là chỗ dựa tinh thần, giúp họ quên đi những nỗi buồn, tìm kiếm niềm
vui để tiếp tục cuộc sống
Mỗi bức tranh thêu ra đời là hạnh phúc, là động lực của những nghệ nhân
đặc biệt như Nguyễn Đại Dương, Đặng Thị Kim Ngân, cô Huỳnh Thị Bê... và
người mẹ nhân hậu – cô Nguyễn Thị Liền
Với người bình thường, để hoàn thành một bức tranh thêu như thế này mất
khoảng 2 tuần nhưng với người khuyết tật thì thời gian có thể nhiều hơn
gấp 2-3 lần. Nói vậy để thấy lòng kiên trì và quyết tâm của họ lớn đến
thế nào. Khi thêu tranh, những nghệ nhân này còn gửi ngắm cả tình yêu và
mong ước của chính bản thân mình
Hiện tại, các sản phẩm tranh thêu của những thành viên trong cơ sở
Thanh Ngọc Minh đều gặp khó khăn về đầu ra. Phần lớn khách hàng là những
người quen biết, cô Nguyễn Thị Liền do đã lớn tuổi và hạn chế về sức khỏe nên cũng chỉ cố gắng tìm kiếm sự giúp sức từ những người có tâm huyết
Tùy vào kích cỡ và nội dung mà tranh thêu có giá khác nhau, giá của mỗi
chiếc có thể lên đến hàng triệu đồng. Tuy nhiên, khi trừ chi phí liên
quan thì lợi nhuận còn lại chẳng còn bao nhiêu
Tranh thêu vô cùng tinh xảo được làm bởi chính bàn tay của những người
phi thường. Nhìn những sản phẩm này, cô Nguyễn Thị Liền tâm sự: “Tôi
mong mọi người hãy nhìn vào đây mà có cái nhìn đúng về các em. Các em
hoàn toàn có thể làm việc bình thường và sống tốt. Đừng bao giờ nói là
“chúng nó như thế thì làm được gì”, xã hội phải thay đổi phân biệt với
người khuyết tật để họ tự tin hòa nhập vào cuộc sống”.
Những bức tranh thêu kì công minh chứng cho sức sống và nghị lực phi thường của tác giả làm nên nó
Theo : tiin.vn