Bà
Đinh Thị Đê, dân tộc Hrê, ở thôn Công Loan, xã Thanh An, huyện Minh
Long, tỉnh Quảng Ngãi, không chỉ chơi nhạc cụ Brâu rất hay, mà có thể
chế tác loại nhạc cụ truyền thống này của đồng bào mình.
Một loại nhạc cụ mang âm hưởng vùng Tây Nguyên. |
Sinh
ra trong gia đình có truyền thống ca hát, ngay từ nhỏ, bà Đinh Thị Đê
đã sớm hấp thu được tinh hoa văn hóa của dân tộc mình. Các loại nhạc cụ
như Ca Râu, Rà Ngói, Vinh Vụt... đều được bà tìm hiểu nghiên cứu, nhưng
lôi cuốn bà hơn cả vẫn là cây đàn Brâu. Ngay từ khi 15 tuổi bà Đê đã
chơi thành thạo và biết chế tác nhạc cụ Brâu.
Tuy
công việc gia đình vất vả, chồng mất sớm, một mình nuôi 2 đứa con,
nhưng ngày nào bà Đê cũng sắp xếp một chút thời gian để chơi đàn. Đối
với bà, mỗi lần chơi đàn là mỗi lần bà có điều kiện chăm chút hơn cây
đàn của mình. Bà Đinh Thị Nghiệp, xã Thanh An, cho biết: “Tiếng đàn của
bà Đê nghe rất hay, bà con rất thích. Lũ trẻ cũng mê lắm. Mong sao có
nhiều người biết đánh đàn như bà để giữ gìn vốn quí của dân tộc Hrê”.
Bà
Đê tâm sự, cây đàn như là người bạn tâm tình của người phụ nữ. Khi chơi
đàn phải thả hồn vào thì tiếng đàn mới hay được. Chính sự am hiểu về
nhạc cụ Brâu và sự hòa quyện tâm hồn khi chơi đàn, nên tiếng đàn của bà
bao giờ cũng truyền cảm và đi vào lòng người.
Anh
Đinh Qua, cán bộ văn hóa xã Thanh An, cho biết: “Khi tổ chức những hoạt
động văn hóa, văn nghệ ở xã, chúng tôi thường mời bà Đê đến chơi đàn
Brâu và tham gia Liên hoan văn hóa các dân tộc thiểu số của tỉnh. Xã
cũng đang lên kế hoạch tổ chức cho một số cháu nhỏ đam mê âm nhạc học
cách đánh đàn Brâu do bà Đê chỉ dạy, nhằm bảo tồn những nét tinh hoa văn
hóa của người H’rê”.
Theo : baotintuc.vn