Nơi làm việc của Thuận chỉ đơn giản là một căn phòng
nhỏ vài m2 trong hẻm Cây Sung (quận 8, TP.HCM) với vô số thanh thủy tinh
đủ màu sắc và kích thước. Còn dụng cụ làm việc là ngọn đèn khò nhiệt độ
trên 1.000 độ C và phần còn lại quan trọng nhất là đôi bàn tay tài hoa
của anh.
Anh kể lại, cách đây hơn 10 năm, gần nhà có một người
thợ làm nghề thổi thủy tinh, anh xem thấy thích thú nên đã theo học
nghề. "Càng học càng đam mê, đến nỗi tôi bỏ cả chuyên ngành cơ khí để
thổi hồn cho thủy tinh", Thuận nói.
Dưới ngọn lửa nhiệt độ cao, Thuận khéo léo di chuyển,
lúc xoay tròn liên tục, lúc chậm rãi khoan thai, lúc dứt khoát những
đường kéo mạnh, thanh thủy tinh dài bỗng biến hình một cách kỳ diệu.
Và rồi một chú gà xinh xắn, con rồng mềm mại, chú khỉ
tinh nghịch xuất hiện. Thuận thoăn thoắt thay đổi những thanh màu khác
nhau để tạo mắt, mũi, râu, cánh... của các con vật. Anh chia sẻ, phải
làm thật nhanh và thật đều vì chỉ cần nhiệt độ không phù hợp thủy tinh
sẽ mất độ kết dính và vỡ ngay.
Nghề này nhìn đơn giản nhưng cũng có những khắc nghiệt
riêng. Đầu tiên là phải chịu nóng, ngồi cả ngày chúi mặt vào lửa trong
những ngày Sài Gòn nóng hơn 30 độ C là một cực hình khủng khiếp. Sau nữa
là sự kiên nhẫn khi phải ngồi lì cả ngày. Anh kể, cứ ngồi quá lâu khi
đứng lên là hoa cả mắt, chân tay đi loạng choạng.
Để có một sản phẩm thủy tinh đẹp thì nguồn gốc thủy
tinh phải thật tốt, thủy tinh trắng thì Việt Nam có thể sản xuất, chứ
thủy tinh màu hầu như đều phải nhập. Hiện nay anh là một trong những
người ít ỏi nhập thủy tinh màu tại Sài Gòn. Sản phẩm thế mạnh của anh
chính là bộ 12 con giáp. Thuận trăn trở để có những sản phẩm thật thuần
Việt, góp phần tôn vinh văn hóa truyền thống Việt và đó là lý do bộ 12
con giáp được ra đời.
Dưới bàn tay tài hoa khéo léo, những con vật do Thuận
làm ra vô cùng sống động và tinh xảo. Ban đầu sản phẩm chỉ hút hàng ở
chợ Bình Tây nhưng tiếng lành đồn xa, sản phẩm của anh đã có mặt ở rất
nhiều tỉnh thành miền Tây như Tiền Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Tây Ninh…
và đã “Bắc tiến” ra Hải Phòng, Hà Nội.
Chị Phạm Hương Giang, vợ Thuận từng là phụ tá của chồng nay cũng trở thành một nghệ nhân lành nghề.
Ban đầu Hương Giang chỉ làm những sản phẩm như chú gà trống đơn giản, ít chi tiết.
Nhưng dần dần, Giang đã cho ra đời những sản phẩm tinh
tế không kém chồng mình. Hiện nay, hai vợ chồng đều là những nghệ nhân
trẻ lành nghề trong nghề thổi thuỷ tinh ở Sài Gòn.
Sản phẩm do vợ chồng Thuận- Giang làm ra được khách ưa
chuộng nên cuộc sống gia đình anh cũng khấm khá hơn rất nhiều. Thuận
chia sẻ: "Trong tương lai tôi mong muốn sẽ có đủ tiền để xây dựng một cơ
sở rộng lớn, khang trang và an toàn hơn, đáp ứng về số lượng cũng như
đầu tư cho những mẫu mới, tạo ra những sản phẩm cao cấp đủ tiêu chuẩn
xuất khẩu ra thị trường nước ngoài".
Theo : zing.vn