NGHỆ NHÂN -NĂNG KHIẾU - NGƯỜI CÓ CÔNG
Chàng hoạ sĩ vẽ bằng miệng có tranh giá hàng ngàn USD
(Ngày đăng: 06/08/2014   Lượt xem: 516)

Sau một tai nạn, cựu chiến binh Đỗ Minh Tâm bị vỡ cột sống, liệt toàn thân. Không đầu hàng số phận, anh nỗ lực trở thành một họa sĩ vẽ tranh bằng miệng có tiếng.

: Năm 2001, Đỗ Minh Tâm bị một tai nạn khiến cột sống bị vỡ vụn, cơ thể liệt hoàn toàn. Không đầu hàng, Tâm rèn luyện để trở thành một người họa sĩ vẽ tranh bằng miệng.
Đỗ Minh Tâm quê ở Thanh Hóa, từng phục vụ cho đơn vị hải quân vận tải hàng hóa ra quần đảo Trường Sa.
Đỗ Minh Tâm quê ở Thanh Hóa, từng phục vụ cho đơn vị vận tải hàng hóa ra quần đảo Trường Sa. Kết thúc nhiệm vụ, anh vào Sài Gòn để lập nghiệp. Ngày mới vào, Tâm làm đủ thứ nghề để kiếm sống.
Ra quân, anh vào Sài Gòn để lập nghiệp. Năm 2001, người cựu chiến binh gặp tai nạn khiến cột sống bị vỡ vụn, cơ thể liệt hoàn toàn. Ròng rã gần 2 năm trời các bác sĩ lo chạy chữa để cứu mạng sống cho Tâm. Vụ tai nạn cũng khiến cuộc đời chàng trai trẻ như đi vào ngõ cụt. Từ một thanh niên khoẻ mạnh, nhiều mơ ước, Tâm trở thành người tàn tật nằm liệt một chỗ, sinh hoạt cá nhân cũng phải có người giúp đỡ.

Tuy nhiên, một vụ tai nạn trong đêm đã khiến cuộc đời chàng trai trẻ Đỗ Minh Tâm đang tràn trề hi vọng, như dần đi vào ngõ cụt.

Khi sức khoẻ tốt lên, anh nỗ lực học đủ thứ nghề để tự nuôi mình nhưng không thành.

Thời gian đầu, Tâm tỏ ra chán nản, thất vọng về cuộc sống. “Cứ nghĩ đến cảnh, suốt đời phải ngồi trên xe lăn, phải nhờ người khác giúp đỡ là tôi lại cảm thấy không thiết sống nữa”. Tâm chia sẻ.
Thời gian đầu, Tâm chán nản, thất vọng về cuộc sống. “Cứ nghĩ đến cảnh, suốt đời phải ngồi trên xe lăn, phải nhờ người khác giúp đỡ là tôi lại cảm thấy không thiết sống nữa”, Tâm chia sẻ.
Sau 2 năm vật lộn với bệnh tật, Đỗ Minh Tâm được đưa về trung tâm Chắp Cánh (phường Bình Hưng Hòa, Bình Tân) để tá túc. Về đây, Tâm được mọi người động viên và giúp đỡ để vượt qua giai đoạn khó khăn về mặt tinh thần.
Sau 2 năm vật lộn với bệnh tật, Đỗ Minh Tâm được đưa về Trung tâm Chắp Cánh (phường Bình Hưng Hòa, Bình Tân) để tá túc. Về đây, Tâm được mọi người động viên và giúp đỡ để vượt qua giai đoạn khó khăn về mặt tinh thần.
Sau giai đoạn khó khăn, Tâm dần ổn định về mặt tâm lý. Lúc này, anh quyết định chọn nghề vẽ để theo đuổi. “ Tôi chỉ còn mỗi cái đầu là có thể dùng được, cảm thấy nghề vẽ phù hợp nên quyết định rèn luyện nó”. Chàng họa sĩ cho hay.
Sau một thời gian, Tâm dần ổn định về mặt tâm lý. Lúc này, anh quyết định chọn nghề vẽ để theo đuổi. “Tôi chỉ còn mỗi cái đầu là có thể dùng được, cảm thấy nghề vẽ phù hợp nên quyết định rèn luyện”, anh cho hay.
Vẽ đối với người có tay đã khó, đối với Tâm phải dùng miệng ngậm cọ vẽ còn khó hơn nhiều lần. Nhiều hôm, ngậm cọ vẽ lâu quá khiến hàm răng anh đau buốt.
Chàng họa sĩ vẽ tranh bằng miệng nhờ cử động của đầu, cổ và hàm răng cắn chặt. Nhiều hôm, ngậm cọ vẽ lâu quá khiến răng anh đau buốt, hàm và cổ cứng đờ.
Không ngại khó, ngại khổ, Tâm vẫn quyết chí rèn luyện để nâng cao trình độ vẽ của mình. Trong phòng vẽ của trung tâm Chắp Cánh, Tâm luôn là người đến sớm và về muộn nhất đối với mọi người.
Không ngại khó, ngại khổ, Tâm vẫn quyết chí rèn luyện để nâng cao trình độ. Trong phòng vẽ của Trung tâm Chắp Cánh, Tâm luôn là người đến sớm và về muộn nhất. Những bức tranh của Tâm vẽ hầu hết là về quê hương và gia đình. Đã mấy chục năm, Đỗ Minh Tâm chưa về quê. Anh cũng vẽ riêng một bức về ngôi nhà trong trí nhớ của mình thời anh còn sinh sống với bố mẹ ở quê.
Tại trung tâm Chắp Cánh, mọi người luôn dành sự quan tâm cho Tâm. Đã hơn 13 năm anh sinh sống tại đây, nơi đây như ngôi nhà thứ hai của cuộc đời chàng họa sĩ.
Tại Trung tâm Chắp Cánh, mọi người luôn dành sự quan tâm cho Tâm. Hơn 13 năm sinh sống, nơi đây như ngôi nhà thứ hai của cuộc đời chàng họa sĩ. 
Ngoài vệ sinh phải nhờ người giúp đỡ, Tâm luôn cố gắng để không làm phiền mọi người. Dù việc ăn cơm đối với Tâm hơi mất thời gian, nhưng anh cũng cảm thấy vui vì tự mình làm được.
Anh luôn cố gắng để không làm phiền mọi người. Dù việc ăn cơm đối với Tâm hơi mất thời gian, nhưng anh thấy vui vì tự mình làm được.
Học vẽ tranh đã hơn 7 năm, những bức tranh của Tâm được nhiều người đánh giá cao về mặt nghệ thuật. Có bức còn được mang ra nước ngoài bán với giá hàng nghìn đô.
Học vẽ tranh đã hơn 7 năm, những bức tranh của Tâm được đánh giá cao về mặt nghệ thuật. Có bức được mang ra nước ngoài bán với giá hàng nghìn USD.
Tháng 10/2010, bức tranh
Tháng 10/2010, bức tranh "Bước ngoặt" của Đỗ Minh Tâm đã giành giải nhất một cuộc thi hội họa do Chính phủ Đức phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức. Kể từ đó, cái tên Đỗ Minh Tâm và những bức tranh vẽ bằng miệng của anh được các nhà sưu tầm và kinh doanh tranh vẽ chú ý. Tác phẩm của Tâm khi được mang ra nước ngoài thường có chú thích nho nhỏ là "orally" (tạm dịch: vẽ bằng miệng) và luôn được bán với giá rất cao so với giá mua tại Việt Nam.
                                      Theo: zing.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

3
Đang xem:
72.518.370
Tổng truy cập: