Không những vẽ tranh khói bếp trên tre, nứa mà ông còn có thể vẽ trên mica, thủy tinh, nhựa.
Là một nông dân chân đất, bám với ruộng đồng, nhưng với đôi bàn tay tài
hoa, ông Vũ Quốc Sự đã dùng một cây kim nhọn, một lưỡi đá nhỏ, một viên
đá mài và thêm chất liệu mực bằng khói bếp, tre nứa để biến hóa ra hàng
ngàn bức tranh khói bếp độc đáo bán với giá ngàn đô.
“Dị nhân” vẽ tranh khói mặc
Một nông dân có tài vẽ tranh đặc biệt như ông Sự khiến chúng tôi
không khỏi tò mò và phải tìm cách “mục sở thị” tài vẽ tranh của người
nông dân này. Ngôi nhà của danh họa chân đất Vũ Quốc Sự (54 tuổi) nằm
trên đường Cách mạng tháng 8, KP2, P.Xuân An, TX.Long Khánh, Đồng Nai.
Ngay từ ngoài sân, người ta có thể thấy sự khác người trong cách vẽ
tranh của ông, sự khác biệt rõ rệt so với những danh họa khác. Rất nhiều
bức tranh đang khói mặc, được ông trưng bày, phơi phóng, nhiều bức đang
trong giai đoạn hoàn thiện, còn lấm lem khói bếp. Bằng đôi tay lấm lem,
đen nhẹm vì khói bếp, ông Sự đang biến các chất liệu chủ yếu là tre,
nứa và thứ mực vẽ đặc biệt - khói bếp ở khắp sân, trên hè, trong nhà -
để cho ra những tác phẩm vô cùng độc đáo.
Dụng cụ dùng để vẽ tranh của ông Sự cũng khác người, không phải bút
chì, bút lông mà chỉ vẻn vẹn một cây kim nhọn, một lưỡi dao nhỏ và một
viên đá mài. Ngưng tay bên một bức tranh còn dang dở, ông hồ hởi thổ lộ:
“Tôi vẽ tranh bằng khói nên tôi tự đặt tên cho thể loại tranh tôi vẽ là
“khói mặc” vì tôi chỉ sử dụng những tông màu cơ bản như người vẽ tranh
thủy mặc vậy. Những gì hiện trên tranh là do khói kết hợp cùng tre nứa
tạo nên. Nhiều người xem tranh của tôi đã từng cho rằng tôi vẽ bằng sơn
nhưng khi họ trực tiếp nhìn tôi làm thì mới ngã ngũ thán phục”.
|
Để vẽ được tranh, ông Sự phải đặt khuôn tranh bằng tre, nứa lên bếp và hun khói liên tục trong vòng 3 tháng. |
Một điều “dị” khác của ông Sự là việc ông là nông dân “chân lấm tay
bùn”, chưa từng học qua trường lớp đào tạo mỹ thuật, mọi kỹ thuật, kiến
thức đều do suốt nhiều năm ông mày mò, tự học, tự sáng tạo. Ấy mà những
bức họa dưới bàn tay tài hoa của ông khiến nhiều người phải nể trọng bởi
sự sáng tạo và tinh tế. Con đường tới với sự nghiệp vẽ tranh bằng khói
bếp của ông cũng rất tình cờ. “Năm 2007, tôi đến nhà một người bạn giúp
họ làm lại bếp. Khi tháo những đòn tre đen bóng trên mái thì có một đòn
bị va quệt, trầy xước, làm lộ ra thân tre màu trắng. Tôi bắt đầu tò mò,
dùng đinh cào khắc lên đó một bức chân dung. Khi đưa cho mọi người xem
thì ai cũng thích thú nên ý tưởng vẽ tranh bằng khói bếp được khơi nguồn
từ đó”, danh họa Vũ Quốc Sự kể lại.
Tranh “khói mặc” giá nghìn đô
Nhiều người thấy lạ khi họa sĩ gì mà toàn tìm mua tre, nứa rồi mang
về chẻ nhỏ. Ông Sự dành nhiều thời gian tìm tre, mỗi khuôn tranh sẽ được
đan, ghép bằng nhiều thanh tre to bằng 2 ngón tay sau đó được gác lên
bếp để hun khói. Để đạt chuẩn màu, mỗi khuôn tranh sẽ được hun khói
24/24h liên tục trong vòng 3 tháng. “Việc hun khói cho tranh là rất cần
thiết và khi khói phủ một lớp đen bóng trên từng khuôn tre thì cũng là
lúc có thể bắt đầu công đoạn vẽ tranh”, ông Sự nói về kỹ thuật làm tranh
khói mặc. Từ phác họa cho đến khi hoàn thành một bức tranh khói không
dễ dàng như việc vẽ một bức tranh trên giấy. Khi khuôn tranh đã được phủ
một lớp khói, người vẽ tranh sẽ sử dụng một cây kim và bắt đầu phác họa
từng nét nhỏ. Phác họa xong, người vẽ tranh sẽ dùng một con dao nhỏ để
cạo đi lớp khói màu đen.
Nhấp ngụm trà, người họa sĩ chia sẻ: “Tranh khói vẽ theo phương thức
cạo trắng khuôn tranh. Những đường nét, mảng khối được cạo trắng sẽ kết
hợp với những chi tiết còn lại để cho ra đời bức tranh hoàn chỉnh. Vẽ
tranh khói khó nhất là khâu tạo chiều sâu cho tranh. Người vẽ phải biết
chi tiết nào nên cạo sâu, chi tiết nào nên cạo mỏng để tạo nên từng khối
màu”. Và rằng, tranh khói được khắc họa trên nền tre nứa “nhuộm” khói
nên chỉ có thể tạo được duy nhất hai màu trắng và đen.
|
Tranh khói bếp của nông dân Vũ Quốc Sự độc đáo và được đánh giá cao. |
Vì sự độc đáo, riêng biệt nên những bức tranh của ông được giới yêu
hội họa trong và ngoài nước mua với giá cao. Theo lời ông Sự, bức tranh
có giá thấp nhất là 1.000USD. Bức “Nụ cười bí hiểm của nàng Monalisa”
của danh họa Leonardo da Vinci do ông Sự vẽ lại bằng khói đã được bán
với giá 80 triệu đồng.
Sau 5 năm sáng tạo nghệ thuật tranh khói, nông dân Vũ Quốc Sự đã cho
ra đời hàng trăm bức tranh với phong cách nghệ thuật riêng biệt. Ông cho
biết: “Tranh khói sẽ không dừng lại ở đây mà tôi sẽ phát triển hơn nữa,
mở rộng hơn nữa. Hiện tại, tôi đang thử nghiệm tranh khói trên các chất
liệu như mica, thủy tinh, nhựa và bước đầu cho kết quả rất tốt”.
Người họa sĩ chân đất vẫn luôn ấp ủ niềm đam mê sáng tạo nhiều hơn
nữa để đưa nghệ thuật tranh khói vào cuộc sống, đưa cây tre và khói bếp
Việt Nam đến với bạn bè trên thế giới. Ông cho biết thêm, sẽ mở phòng
tranh tại TPHCM để giới thiệu với công chúng cũng như tiếp tục hành
trình sáng tạo nghệ thuật của mình cho đến cuối đời.
Những bức
tranh khói của ông Vũ Quốc Sự được đánh giá cao về giá trị nghệ thuật. Năm
2012, ông đã vinh dự đạt giải thưởng “Sáng tạo hàng thủ công, mỹ nghệ” do
UBND tỉnh Đồng Nai trao tặng. Tranh của Vũ Quốc Sự cũng được mời tham gia các
cuộc triển lãm tranh tại Hà Nội, Huế, TPHCM… Hiện ông đã đăng ký thương hiệu
và đang chờ Cục sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận.
|
Theo: laodong.com.vn