|
Nghệ nhân Lê Văn Kinh bên bức tranh thêu tay bài Hoàng hôn. |
Nghệ nhân Lê Văn Kinh kể, năm 1994, ông đã ấp ủ ý tưởng được
thêu thơ Bác Hồ. Khát vọng của ông là thêu thơ của Bác bằng
nhiều thứ tiếng để giới thiệu đến bạn bè khắp năm châu nhưng
khi đem ý tưởng này chia sẻ với mọi người thì nhiều người bạn
của ông làm việc tại các Đại sứ quán góp ý: "Nếu thêu bằng
nhiều thứ tiếng mà không may người dịch dịch không đúng ý của
Bác thì không được...".
Ý tưởng của ông tạm gác lại, thế nhưng niềm khao khát được
thêu thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khiến ông trăn trở. Cho
đến giữa năm 2013 thì ý nguyện đó mới được thực hiện. Tẩu
lộ- Đi đường và Hoàng hôn là hai bài thơ nằm trong số 133 bài
thơ của Tập "Ngục trung Nhật ký". Hai bài thơ này được sáng
tác trên đường tác giả bị áp giải từ nhà tù này tới nhà tù
khác. Những vần thơ do Nam Trân dịch, giàu tính triết lý, đậm
chất thép mang đến cho người đọc nhiều suy cảm...
Đó cũng là lý do mà nghệ nhân Lê Văn Kinh chọn 2 bài thơ này
để thực hiện thêu tay. Ở bài "Tẩu lộ (Đi đường)", hình nền
được dệt bằng bảy màu chỉ, tạo thành hoa văn trên nền lụa tơ
tằm. Các nét chữ được thể hiện tinh tế, khéo léo bằng chỉ tơ
tằm màu đỏ đậm nhạt. Riêng bản nguyên tác chữ Hán lại được
thêu trên nền tơ đỏ dệt kim tuyến. Riêng bài thơ Hoàng hôn, bản
dịch được nghệ nhân Lê Văn Kinh thể hiện bằng chỉ tơ tằm chuyển
từ xanh nhạt đến xanh đậm trên nền gấm vàng, tạo vẻ đẹp trang
nhã, uyển chuyển, sang trọng. Đặc biệt, bài thơ nguyên tác lại
được cụ chọn chất liệu chỉ kim tuyến- được đặt hàng từ Nhật
Bản, trên nền tơ tằm đen của làng lụa Vạn Phúc.
Nghệ nhân Lê Văn Kinh kể: "Mấy hôm nay, sắp đến Ngày sinh của
Bác, khách Tây hay khách ta ghé đến cơ sở tranh thêu của tui đều
được tui dẫn lên căn gác nhỏ để "khoe" những bức tranh thêu thơ
của Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt ở những vị trí trang
trọng". Các bức tranh với những đường kim, mũi chỉ tinh xảo,
sống động mang đến cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc. Một
vị khách đến từ Hà Nội sau khi xem các bản tranh đã đặt vấn
đề mua nhưng ông không đồng ý.
"Với tôi, những bức tranh đó là vô giá, đó là tài sản quý
báu nhất trong gia tài tranh thêu mà ông có được. Đó chính là
những món quà đầy ý nghĩa thể hiện tình yêu đối với Bác
Hồ"-ông thổ lộ. Để thực hiện được 4 bức tranh này, ông Kinh đã
phải mất cả gần năm trời. Nghệ nhân vẫn ấp ủ, nếu có sức
khỏe và thời gian, ông sẽ tiếp tục thực hiện các bức tranh
thêu về thơ của Bác Hồ.
Theo: cadn.com.vn