ìm đến cơ ngơi bề thế của anh Hồ Phi Thủy (SN 1969, quê Hà Tĩnh, ngụ
huyện đảo Phú Quốc, Kiên Giang), chúng tôi không tin anh là người bắt
đầu từ con số không. Năm 1988, anh Thủy tốt nghiệp cấp 3, do gia đình
nghèo nên anh tha hương cầu thực. Qua lời bạn bè, anh tìm đến đảo Phú
Quốc hoang sơ. Ban đầu ai thuê gì anh làm nấy, vài tháng sau Thủy theo
ghe lặn thuê, từ đây tạo bước ngoặt trong cuộc đời anh.
Anh Thủy nhớ lại: “Hai năm lặn mướn, tôi dành dụm mua được chiếc ghe,
sau đó tập trung vào nghề mò sò điệp (ngọc trai) bán cho Công ty Ugawa,
chuyên nuôi cấy ngọc trai của Nhật Bản đang hoạt động ở Phú Quốc”. Thấy
anh siêng năng và thiệt tình, Công ty Ugawa đề nghị mua chiếc ghe và
thuê anh quản lý nhiệm vụ cung ứng trai. Những lúc được tháp tùng cùng
đoàn kỹ sư, anh Thủy “học lóm” kỹ thuật. Năm 1997, Công ty Ugawa giải
thể. Sau đó, anh đề nghị mua toàn bộ trang thiết bị, đồ nghề nuôi cấy
ngọc trai với giá rẻ và thực hiện ước mơ làm ông chủ.
Anh Thủy kiểm tra trai sắp lấy ngọc
Phương tiện đã có nhưng để thành công trong việc nuôi cấy ngọc trai
cũng chẳng phải dễ dàng. Bao lần trắng tay, tiền bạc gom góp như muối bỏ
biển, Thủy vẫn không bỏ cuộc. Anh thành lập Doanh nghiệp tư nhân Ngọc
Hiền chuyên mua bán, nuôi cấy ngọc trai đầu tiên của Việt Nam và duy
nhất ở Phú Quốc. Để có những viên ngọc trai hình khối và nhiều màu sắc,
anh Thủy chủ trương chỉ cấy một phôi và cấy ngay vào bộ phận sinh dục
của con cái. “Phương pháp cấy của tôi góp phần thành công trong cấy ngọc
lên rất cao, hơn 90% mà còn tạo ra được những viên ngọc đặc sắc. Do
chạm vào vùng nhạy cảm của con trai nên thời gian đầu, kỹ thuật chưa
hoàn hảo, đã có đến 90% trai bị chết sau khi cấy”, anh Thủy trải lòng.
Thế nhưng anh không nản chí. Ba năm thí nghiệm rồi điều chỉnh, phương
pháp cấy của Thủy thành công. Sau đó, anh tiếp tục chinh phục công nghệ
nuôi với phương pháp tắm trai. “Trên thế giới, người ta giữ yên lặng cho
trai trong suốt quá trình nuôi, tôi không làm như vậy mà dùng máy bơm
nước tắm mỗi ngày vừa loại một số sinh vật cộng sinh có thể chia sẻ phần
thức ăn của trai, cũng vừa tạo ra chấn động để trai mau tạo ngọc, rút
ngắn thời gian kết ngọc mà không ảnh hưởng đến chất lượng” - anh Thủy
tâm sự. Nhờ sáng kiến trên, trai ba năm tuổi của Doanh nghiệp tư nhân
Ngọc Hiền đã có thể tạo ngọc tương đương với trai 5 - 7 năm tuổi của các
công ty ngoại quốc đang nuôi trên vùng biển.
Bản doanh nuôi trai của anh Thủy ở Hòn Thơm
Mỗi năm, anh Thủy đưa 500 ngàn con trai vào khai thác với sản lượng
gần 600kg ngọc, trong đó xuất qua Nhật Bản 75% với tổng doanh thu lên
đến hàng trăm tỷ đồng. Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Hiền tiếp tục tạo cơ
ngơi cho riêng mình bằng nghề nuôi cấy ngọc khi mua thêm hai công ty
nuôi cấy ngọc trai của Úc và Nhật Bản và mời hai chuyên gia hàng đầu của
hai công ty trên làm việc với mức lương hàng ngàn đô mỗi tháng. Hiện
anh Thủy đã lập bản doanh nuôi trai ở Hòn Thơm với diện tích hơn 200ha
nuôi vỗ 7 triệu con trai và mở rộng diện tích nuôi trai tại Phú Quốc,
Côn Đảo hơn 300ha. Hơn 140 công nhân có công ăn việc làm với mức lương
bình quân 7 triệu đồng/tháng. Hàng năm, anh Thủy tham gia các chương
trình từ thiện của địa phương...
Thành công là vậy nhưng anh Thủy vẫn luôn mơ ước được sự quan tâm chính
đáng của chính quyền địa phương. Anh Thủy chia sẻ: “Thời gian dài Doanh
nghiệp tư nhân Ngọc Hiền trở thành địa chỉ quen thuộc của người dân Phú
Quốc và là điểm dừng chân của du khách tham quan nhưng nơi trưng bày
không có phải thuê. Tôi luôn mong ước xây dựng hải cung để khách du lịch
tận mắt chứng kiến đời sống của con trai và tổ chức các chuyến tham
quan nghề cấy trai, khảm trai, du khách tìm đến Phú Quốc sẽ thích thú”.
Theo: conganTP.HCM