Nhắc
đến Lý Quý Trung, nhiều người chỉ biết ông là thành viên đồng sáng lập
thương hiệu Phở 24, nhưng ít ai biết ông cũng là người có máu nghệ sĩ.
Ông từng có triển lãm riêng và mới đây là tự truyện Bầu trời không chỉ có màu xanh do NXB Trẻ ấn hành.Lý
Quý Trung không chỉ bán phở cho người dùng mà còn bán thương hiệu Phở
24 khắp năm châu. Có lẽ, Lý Quý Trung là ông chủ hàng phở có học vị cao
nhất từ xưa đến nay: tiến sĩ chuyên khoa quản trị kinh doanh của ĐH
Kennedy Western (Mỹ). Và có lẽ, Bầu trời không chỉ có màu xanh là cuốn tự truyện chưa có tiền lệ của… một người bán phở.
Khởi nghiệp: bồi bàn
Lý Quý Trung viết khá nhiều sách, chủ yếu là sách chuyên ngành liên quan đến sở học của ông, như: Franchise - Bí quyết thành công bằng mô hình nhượng quyền kinh doanh (best seller năm 2005, 2006), Mua
Franchise - Cơ hội mới cho các doanh nghiệp Việt Nam, Branding - Xây
dựng thương hiệu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam, Luật chơi
golf, Golf - Những lời khuyên thú vị… Nhưng mãi đến khi tự truyện
Bầu trời không chỉ có màu xanh, người đọc mới biết đầy đủ về số phận
của doanh nhân này. Hơn thế, hành trình vươn lên của Lý Quý Trung có
nhiều chi tiết đáng để những người trẻ hôm nay học hỏi.
Bầu trời không chỉ có màu xanh
Năm
1990, Lý Quý Trung du học tại Australia với hành trang đáng kể nhất là
quyết tâm học thành tài. Bởi, xuất phát điểm của ông khá thấp. Từng thi
rớt đại học trong kỳ thi tuyển sinh tại Việt Nam và trước khi du học,
ông làm bồi bàn ở một khách sạn. Với nhiều người trẻ cùng thời với Lý
Quý Trung và người trẻ hiện nay, khi đang làm bồi bàn có mấy ai nuôi
mộng du học? Vậy mà ông đã nuôi giấc mộng đó cho đến ngày gặp cơ duyên
để thực hiện, khiến gia đình, bạn bè và ngay cả bản thân cũng bất ngờ vì
mơ ước đã trở thành hiện thực.
Sang Australia, thật không dễ dàng
gì ở nơi đất lạ quê người, sống cảnh ăn nhờ ở đậu, để học hành như ý.
Lý Quý Trung vừa học vừa tiếp tục làm “cu-li” trong một nhà hàng, sống
tằn tiện đến từng xu để có thể tồn tại và học hành. Năm 1994, ông tốt
nghiệp cử nhân ngành nhà hàng và khách sạn tại Trường ĐH Tây Sydney
(Australia). Sau đó học tiếp để lấy bằng thạc sĩ du lịch tại ĐH Griffith
(Australia). Năm 2003, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ở Trường
ĐH Kennedy Western (Mỹ). Năm 2007, ông được phong hàm giáo sư danh dự
tại ĐH Griffith, là người nước ngoài đầu tiên và trẻ nhất trong lịch sử
nhận được danh hiệu của trường này.
Không chỉ viết sách về kinh
doanh, Lý Quý Trung từng tham gia giảng dạy tại các Trường Đại học Văn
Lang, Đại học Kinh tế TP.HCM và Đại học Quốc tế RMIT. Có bao nhiêu sinh
viên biết rằng, người đang đứng trên bục giảng từng làm bồi bàn ở một
khách sạn tại Sài Gòn và sau đó làm “cu-li” với phương tiện di chuyển là
chiếc xe đạp giữa đêm khuya ở xứ người?! Những chi tiết như thế trong
tự truyện của Lý Quý Trung khiến người đọc xúc động nếu đem so với bề
ngoài hào nhoáng của một doanh nhân thành đạt hiện nay.
Thôi bán phở để viết và vẽ
Tự truyện Bầu trời không chỉ có màu xanh được
Lý Quý Trung hoàn thành trong vòng 6 tháng với mỗi ngày dành hơn 5 giờ
để viết. Thời gian viết tự truyện này sau khi ông đã chính thức bán lại
Công ty Phở 24 cho một tập đoàn khác vào ngày 11/11/2011 sau 10 năm xây
dựng thương hiệu. Nhưng dù không còn gắn với Phở 24 nữa, nhiều người vẫn
nhớ đến ông bằng cách gọi trìu mến: “ông hàng phở”.
Tiến sĩ Lý Quý Trung, “ông hàng phở” viết tự truyện
Khi
trước, nhiều người thắc mắc rằng tại sao bán phở mà ông lại đi lấy bằng
tiến sĩ? Lý Quý Trung, cho rằng: “Câu trả lời của tôi là hai việc này
hoàn toàn khác nhau. Đi bán phở là việc xảy ra bất ngờ trên con đường
kinh doanh của mình, còn đi học tiến sĩ là thực hiện một nhu cầu khác
của tôi. Đó là nhu cầu được tìm tòi, nghiên cứu về một đề tài nào đó. Và
khi có một đề tài nào đó đủ sâu và đủ đặc biệt để ám ảnh bạn trong suốt
một thời gian dài thì bạn có thể nghĩ đến một luận án tiến sĩ”.
Ngoài
chuyện kinh doanh và viết sách, Lý Quý Trung còn vẽ tranh sơn dầu rất
đẹp. Năm 2010 tại một khách sạn trên đường Đồng Khởi, ông đã triển lãm
tranh Dạo chơi cùng sắc màu với
22 tác phẩm. Có lẽ, sở thích viết và vẽ của Lý Quý Trung xuất phát từ
di truyền từ người cha của ông - nhà báo Lý Quý Chung với bút danh quen
thuộc Chánh Trinh. Không chỉ viết báo với nhiều bài bình luận bóng đá
khiến người hâm mộ môn thể thao này nhớ mãi, Chánh Trinh còn viết sách,
dịch sách và vẽ tranh. Nhà báo Chánh Trinh là người tài hoa, ông giữ
cương vị thư ký một tòa soạn thật tuyệt vời. Trước khi báo đem in, còn
trống chỗ nào là Chánh Trinh lấp đầy, kể cả vẽ hình minh họa.
Dám ước mơ táo bạo
“Tôi
chia sẻ ước mơ đi du học và một ngày nào đó trở thành giám đốc một
khách sạn cho một người duy nhất: bạn gái và hiện nay là vợ của tôi. Sau
này khi đã thành vợ chồng rồi, vợ tôi thú nhận là đã quá đỗi ngạc nhiên
khi nghe một anh chàng vừa thi rớt đại học và nay đang làm bồi bàn mà
dám có ước mơ táo bạo như vậy” (Tâm sự của TS Lý Quý Trung) |
Theo: Thethao&vanhoa