Lã Hồ Thị Minh
Khuê có năng khiếu cả về hội họa lẫn âm nhạc. Triển lãm “Tình yêu của
tôi” được Hồ Khuê thực hiện nhằm gây quỹ từ thiện đang diễn ra tại cà
phê sách Đông Tây (N11A Trần Quý Kiên), Hà Nội.
Hồ Khuê hiện là học sinh xuất sắc của lớp 12 chuyên Toán THPT Hà Nội -
Amsterdam. Cô đến với hội họa từ năm bốn tuổi, đến bảy tuổi đã có 10 bức
tranh được trưng bày tại Nhà Triển lãm 16 Ngô Quyền. Mười tuổi, cô được
giải nhì cuộc thi vẽ tranh về nước Mỹ do Quỹ châu Á tổ chức. Hơn một
năm trước, Hồ Khuê được thụ giáo hội họa với họa sĩ Văn Dương Thành
Những bức tranh đặc sắc nhất của Hồ Khuê đã được cô lựa chọn và đưa vào
triển lãm “Tình yêu của tôi” nhằm gây quỹ từ thiện cho dự án “Sách hóa
nông thôn”- một dự án phi lợi nhuận đưa sách về các vùng quê nghèo.
|
Tác giả Hồ Khuê tại buổi khai mạc triển lãm. |
Xem “Tình yêu của tôi” có thể thấy tranh của Hồ Khuê phong phú về chủ
đề, gồm tranh tĩnh vật, chân dung, phong cảnh, hình họa. Cô cũng là
người sáng tác, thử sức với nhiều chất liệu như vải, lụa, giấy dó. Tranh
của Khuê biểu hiện tính đa dạng văn hóa, từ các tác phẩm mang đậm nét
châu Âu như biển vàng, tĩnh vật nhà bếp, trên chất liệu sơn dầu, hay
những bức vẽ hoa sen trên giấy dó thể hiện tinh thần phương Đông.
Họa sĩ Đinh Quang Tỉnh cho rằng tranh Hồ Khuê được vẽ theo phong cách
ấn tượng châu Âu, một số sáng tác theo phong cách trừu tượng; ông nhận
xét: “Khuê có nét vẽ trẻ trung, phóng khoáng, bút pháp bạo dạn, màu sắc
độc đáo, khiến các tác phẩm có tính biểu cảm cao”. Họa sĩ Văn Dương
Thành kể về sự nỗ lực, cố gắng học hỏi của Hồ Khuê: “Ai cũng dễ dàng nói
tôi thích nghệ thuật lắm, thích cái này, cái kia lắm, nhưng không có
thời gian dành cho nó. Còn Khuê thì khác, cô bé này vào những thời điểm
cao độ của các kì thi văn hóa ở trường, thi nhạc… vẫn không bỏ một buổi
học, tập vẽ nào, và luôn hoàn thành tác phẩm như ý định”. Bà cho rằng ở
tuổi trẻ như vậy, Khuê đã lĩnh hội được rất nhiều kiến thức hội họa, cô
sáng tác được trên nhiều chất liều, và đặc biệt nở rộ tài năng ở tranh
sơn dầu.
|
Tác phẩm "Phố cổ Hà Nội vào đêm". |
Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, đồng thời cũng là nhạc sĩ, họa sĩ biết Hồ
Khuê khi cô còn nhỏ đã nhận xét, ông rất bất ngờ khi xem triển lãm: “Tôi
không bất ngờ về năng khiếu hội họa của Khuê, bởi tôi đã xem tranh Khuê
vẽ khi 4 tuổi, cái mà tôi bất ngờ ở đây, chính là kỹ thuật vẽ của Khuê
đã lên tay rất nhiều. Có lẽ đây là thành quả của niềm đam mê, sự miệt
mài của Khuê cùng công dạy dỗ của họa sĩ Văn Dương Thành. Ông cho biết,
điều ông ấn tượng nhất ở triển lãm, đó là các bức tranh của Khuê luôn
thể hiện ý thức, tư tưởng rõ rệt, đó là những bức vẽ hướng tới các cặp
song trùng như gỗ và lụa, mẹ và con, rắn và mềm, hoa và quả…
Bên cạnh học giỏi, vẽ tranh đẹp, Hồ Khuê còn có năng khiếu trong lĩnh
vực âm nhạc. Cô đã đạt giải nhì trong một cuộc thi Piano khu vực châu Á
năm 2011, từng tham gia biểu diễn cùng Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt
Nam tại Nhà hát Lớn, và là khách mời nhiều chương trình hòa nhạc của
Học viện Âm nhạc Quốc gia.
Một số tác phẩm tại triển lãm
|
Tháng mười của Tchaikovsky. |
|
Mẹ và con. |
|
Tượng đá. |
|
Sen đơn. |
|
Tĩnh vật Gốm và lụa. |
|
Mưa hồng. |
|
Chân dung tự họa. Theo: VnExpress
|