Việt Nam tự hào là quốc gia có
nhiều nghề truyền thống nhưng nói đến nghề nhiếp ảnh, chỉ có một làng
nghề duy nhất là làng Lai Xá. Đây là một làng nghề nổi tiếng từ nửa đầu
thế kỉ XX, với ông tổ là Nguyễn Khánh Kí.
Nguyễn Khánh Kí tên thật là Nguyễn Đình
Khánh, sinh năm 1874 ở làng Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Tây
cũ. Khi 16 tuổi ông được người chú, cho ra Hà Nội học nghề ảnh tại hiệu
Du Chương, phố Hàng Bồ. Chỉ 2 năm sau ông đã mở cửa hiệu riêng của mình
mang tên Khánh Kí trên phố Hàng Da, bắt đầu sự nghiệp ảnh cũng như đào
tạo học trò.
 |
Nguyễn Khánh Kí |
Chúng
ta từng biết đến cụ Đinh Công Trứ, là người đầu tiên đưa nghề chụp ảnh
vào nước ta thì Nguyễn Khánh Kí được ghi vào sử sách nhà Nguyễn với tư
cách là một trong những người đầu tiên đưa nghề nhiếp ảnh vào nước ta.
Sau
khi mở hiệu ảnh, Nguyễn Khánh Kí đã đào tạo nhiều thế hệ học trò và
từng bước hình thành làng nghề Lai Xá với nhiều nhà nhiếp ảnh tài ba,
sáng giá như Tam Lang, Trương Cam Khuyên, Võ An Ninh, Lê Đình Chữ,
Nguyễn Duy Kiều…Vốn là một làng thuần nông, các nghệ nhân làng Lai Xá
đã tạo cho mình một phong cách chụp rất riêng. Khi chụp chân dung, ảnh
thờ thì “người chụp phải ngồi trên ghế, thấy rõ cả hai tai, hai mắt
nhìn thẳng về phía trước, hai tay phải đặt lên trên đầu gối, xòe rõ cả
10 đầu ngón tay, chân cũng phải rõ cả 10 ngón”. Các dân tộc đã tạo
ra sự dân tộc hóa, trong cách chụp chân dung, tô mẫu thay đổi công thức
hóa chất, kĩ thuật buồng tối, buồng sáng.
Nhưng
không phải ngay từ đầu mà Lai Xá đã được công nhậ là làng nghề. Cái tên
làng nghề, được nghệ sĩ Kim Đáng đưa ra khi nghiên cứu sâu sắc về làng
nghề này.
Trải
qua quá trình phát triển làng đã khẳng định được vị trí của mình. Những
nghệ nhân Lai Xá tỏa đi khắp nơi để làm việc và thể hiện tài năng của
mình. Từ 1892 – 1960, đã có tất cả 150 hiệu ảnh, trên 2000 thợ ảnh là
người Lai Xá trên khắp đất nước. Đến cuối thế kỉ XX, ở Hà Nội có 33 hiệu
ảnh, Sài Gòn có 34, Hải Phòng có 16 hiệu ảnh của dân làng Lai Xá.
Hiện
nay, trong cơ chế thị trường, các nghệ nhân Lai Xá đang rất trăn trở về
sự phát triển của làng nghề. Câu lạc bộ nhiếp ảnh được Nguyễn Đình
Khánh lập ra để thu hút các nhiếp ảnh gia và để họ có được một diễn đàn,
một sự tổ chức chặt chẽ. Đầu năm 2008, triển lãm “từ làng tới phố”, gồm
130 bức ảnh được lựa chọn từ 2.500 bức của người Lai Xá đã được trưng
vày tại Bảo tàng Dân tộc học. Đây là một dịp quan trọng để quảng bá hình
ảnh của làng nghề cũng như cung cấp thêm những thông tin cho những
người yêu thích môn nghê thuật nhiếp ảnh.
Với
những đóng góp to lớn cùng lịch sử phát triển của mình, làng Liêu Xá đã
vinh dự được công nhận là “làng nghề nhiếp ảnh truyền thống”. Chúng ta
hy vọng những nghệ nhân của làng sẽ tiếp tục kế thừa những truyền thống
của cha ông, sẽ công hiến của người xem nhiều tác phẩm nghệ thuật đẹp
hơn, làm rạng danh làng nghề độc nhất ở Việt Nam.
Theo: Thethaovietnam