Ban tổ chức Festival Di sản Quảng Nam lần
thứ 5 cho biết Festival là cơ hội để quảng bá những di sản, giá trị
truyền thống đến với du khách trong và ngoài nước. Nhưng đằng sau sự rộn
ràng của những lễ hội, những hoạt động sôi nổi là dấu lặng buồn của
hàng chục làng nghề truyền thống một thời vang danh xứ Quảng như đúc
đồng Phước Kiều, dệt Mã Châu, chiếu Bàn Thạch…
Cách TP. Hội An chưa đầy 10 km, làng nghề
đúc đồng truyền thống Phước Kiều (xã Điện Phương, huyện Điện Bàn) những
ngày này vẫn vắng lặng. Festival Di sản lần thứ 5 này, làng nghề Phước
Kiều đã không còn được UBND tỉnh đưa vào chương trình lễ hội như các năm
trước.
Nghệ nhân Dương Ngọc Tiễn đang thực hiện một đơn hàng hiếm hoi vừa được khách đặt
Nghệ nhân Dương Ngọc Tiễn (SN 1957) là một trong chưa đến 10 người
con Phước Kiều còn theo nghiệp của cha ông. Ông Tiễn cho biết, tỉnh có
gửi thư mời các nghệ nhân tham gia gian hàng giới thiệu sản phẩm, biểu
diễn các công đoạn làm nghề tại Festival nhưng số tiền hỗ trợ quá ít.
Gần 10 lò đúc đồng họp lại, gom góp vẫn không đủ tiền trang trải chi
phí. “Làng nghề bây giờ cũng không đủ nghệ nhân để đi trình diễn nữa. 4
lần Festival trước, Tỉnh nói đi dự nhằm quảng bá sản phẩm đến du khách,
tiếp cận thị trường. Họ còn hứa mở tour du lịch, đưa khách Tây đến làng
tham quan, học nghề. Nhưng mỗi lần kết thúc Festival, làng nghề lại thêm
nhiều xưởng đóng cửa”, ông Tiễn buồn bã nói.
Trong ngôi nhà truyền thống làng nghề Phước Kiều được huyện Điện Bàn
dựng lên cách đây mấy năm, quanh năm cửa đóng then cài, không có bóng
người ra vào. Cụ Dương Nhi (SN 1925) cho hay, mỗi năm nhà truyền thống
mở cửa chỉ 1, 2 lần trong dịp giỗ tổ làng nghề. Cụ Dương Nhi hồi tưởng
về quá khứ huy hoàng khi sản phẩm đúc đồng Phước Kiều nổi tiếng khắp cả
nước. Khách mua hàng từ Thừa Thiên - Huế, các tỉnh Tây Nguyên nườm nượp
đổ về đặt hàng, nghệ nhân sản xuất không kịp bán. “Hồi đó xưa rồi, bây
chừ ai đặt mới làm còn không thì đóng cửa. Nhiều cửa hàng treo bảng sản
phẩm Phước Kiều nhưng mua hàng từ miền Bắc vô bán nhằm lừa khách. Sản
xuất manh mún, mạnh ai nấy làm, mất đoàn kết nên đánh mất thương hiệu
rồi đóng cửa làng nghề là chuyện sớm muộn mà thôi", cụ Nhi chia sẻ. Từ
năm 2004, cụ Nhi làm hồ sơ xin phong tặng danh hiệu nghệ nhân truyền
thống nhưng đến nay vẫn chưa được công nhận vì thiếu thành tích dù cụ là
người nhiều kinh nghiệm nhất ở làng Phước Kiều.
Cùng chung số phận với làng nghề đúc đồng Phước Kiều, làng dệt Mã
Châu (thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên) cũng cửa đóng im lìm trong
ngày hội Di sản của tỉnh. Ở đây, không hiếm xưởng sản xuất dừng hoạt
động lâu ngày, khung dệt nhện giăng tơ đầy không ai quét dọn. Đau xót
hơn, hàng trăm máy dệt vải được rao bán với giá bán đồng nát, ve chai mà
chẳng ai thèm mua. Ông Hoàng Ngạn (SN 1960, trú tổ 1, thị trấn Nam
Phước) cho hay, những hộ còn bám nghề chỉ hoạt động cầm chừng. Tiền lãi
làm nghề một ngày của vợ chồng ông Ngạn chỉ khoảng 50.000 – 80.000 đồng.
Sản phẩm làm ra không cạnh tranh nổi với hàng Trung Quốc. “Hàng nước
ngoài mẫu mã đẹp, đa dạng, phong phú và quan trọng nhất là giá rẻ khiến
sản phẩm làng nghề bị lép vế khi đưa ra thị trường. Nhà nước, các tổ
chức văn hóa thỉnh thoảng đưa về làng vài mẫu mã mới rồi yêu cầu sản
xuất để bán tại các điểm du lịch. Để làm được hàng, chúng tôi phải tự
mua nguyên vật liệu. Đến khi có sản phẩm thì đưa hàng đi bán, bán được
họ mới trả tiền, không thì thôi. Như vậy, làm sao chúng tôi có đủ vốn để
quay vòng”, ông Ngạn than thở.
Khung cửi dệt vải của ông Hướng ở làng Mã Châu đầy bụi, mạng nhện giăng đầy
Ông Trần Văn Hướng, chủ xưởng sản xuất H.V ở làng dệt Mã Châu cho
biết, khoảng năm 2007 một số công ty du lịch, lữ hành về đặt vấn đề mở
tour đến tham quan làng. “Họ yêu cầu phải làm mới khung dệt, mở rộng sản
xuất để đón khách khiến nhiều chủ xưởng đầu tư hàng tỉ đồng. Thời gian
đầu, khách du lịch nước ngoài đến tham quan thường xuyên nhưng sau đó
vắng dần. Đến nay chỉ còn “Tây ba lô” ghé vào tham quan. Những hộ lỡ đầu
tư thì ôm nợ, nhiều người phải bỏ trốn vào Sài Gòn”, ông Hướng nói.
Năm 2004, Mã Châu, Phước Kiều là 2 trong số 3 làng nghề nằm trong
chương trình phát triển du lịch làng nghề với kinh phí lên tới 16 tỉ
đồng. Sau gần 10 năm, hai làng nghề này gần như đã lụi tàn. Vậy nhưng
theo ông Hồ Tấn Cường, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
tỉnh Quảng Nam, làng nghề Mã Châu và Phước Kiều sẽ được "cứu" bằng dự án
phát triển làng nghề kết hợp với du lịch, sẽ triển khai trong năm 2014.
Ông Cường cho rằng, dự án này sẽ vực dậy các làng nghề nhằm mang lại
thu nhập cho người dân. Và biện pháp cụ thể được đưa ra trong kế hoạch
này vẫn “y nguyên” dự án 10 năm trước, tức là “sẽ xây dựng các gian
trưng bày, giới thiệu sản phẩm và xưởng sản xuất để thu hút khách du
lịch, đưa làng nghề Phước Kiều, Mã Châu vào các tour du lịch".
Theo:Phụ Nữ