Nằm bên dòng Sa Giang hiền hoà, thơ mộng, giữa trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) trù phú, làng hoa Sa Đéc đã trải qua hàng trăm năm hình thành và phát triển. Từ những người nông dân đầu tiên đưa hoa về trồng, cho đến những nghệ nhân cần cù, chịu thương, chịu khó đã đưa làng hoa Sa Đéc vươn ra biển lớn như ngày nay.
Nhắc đến câu chuyện của những bậc tiền nhân đi trước, ông Trần Văn Tiếp - người có hơn 40 năm kinh nghiệm trồng hoa ở Sa Đéc chia sẻ, các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp, đặt nền móng cho làng hoa Sa Đéc. Những thế hệ khai mở cho làng nghề hoa kiểng lúc đầu chỉ trồng phục vụ cầu của gia đình, chưa có điều kiện mang hoa đi bán ở khắp nơi như bây giờ. Chính việc trồng hoa đã định hình, gây dựng và có một vị trí nhất định trong đời sống, sinh hoạt của người dân Sa Đéc lúc bấy giờ.
Ông Tiếp nhớ lại, trước đây làng hoa nhộn nhịp cảnh trên bến, dưới thuyền chở những giỏ hoa, chậu kiểng đi khắp nơi tiêu thụ. Những người trồng hoa kiểng ở Sa Đéc lúc bấy giờ xem hoa kiểng là kế sinh nhai cho vùng đất ven sông Tiền nặng phù sa, vun bồi cho cuộc sống của những người dân Sa Đéc và được mọi người tôn vinh là làm đẹp cho đời. Giờ đây, làng hoa lớn nhất miền Tây đang chuyển mình phát triển vượt bậc, những nghệ nhân, những nhà vườn đang nối tiếp truyền thống đó, đưa ra thị trường những giống hoa kiểng mới, lạ mắt để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng trong nước và xa hơn là thị trường quốc tế.
Mỗi nhà vườn có hướng đi của mình, nhưng đều chung một suy nghĩ là làm sao để làng hoa ngày một phát triển, tạo thêm những điểm nhấn đối với người tiêu dùng, du khách khi đến với Sa Đéc. Chính nỗi khát khao mạnh mẽ đã giúp tìm ra những cái mới và kết hợp cái cũ để tạo ra nét độc đáo riêng. Điều này đã giúp cho làng hoa ngày một phát triển và bắt kịp xu thế nhưng vẫn giữ được nét văn hoá, truyền thống của làng hoa nổi tiếng miền Tây.
“Tỉnh Đồng Tháp rất quan tâm đến sự phát triển của làng hoa Sa Đéc, khuyến khích người nông dân đưa khoa học, kỹ thuật vào để truyền đạt những kinh nghiệm mới cho người nông dân. Hiện tại bây giờ cho đến mãi mãi, làng hoa của chúng tôi sẽ phát triển mạnh mẽ theo sự quan tâm của nhà nước, những người dân thấy sự phát triển này là đúng đắn, làm giàu thì họ sẽ bắt tay vào họ làm đẹp đẽ khu vườn, những con đường, những thôn, xóm. Tôi thấy rằng trong tương lai còn rực rỡ hơn bây giờ nữa”, ông Trần Văn Tiếp cho biết.
Mỗi dịp đến với Sa Đéc, điều dễ nhận thấy chính là cách trồng hoa trên giàn vẫn được các nhà vườn áp dụng. Nhiều nhà vườn nói vui rằng, muốn lưu giữ lại cách trồng hoa trên giàn nhằm “tri ân” các bậc tiền nhân đã có công gây dựng, tạo nền móng cho làng hoa được phát triển “rực rỡ” như ngày nay.
Rôm rả với câu chuyện về nghề trồng hoa kiểng nổi danh làng hoa hàng trăm tuổi lớn nhất miền Tây, ông chủ vườn Nguyễn Hữu Đức cảm nhận làng hoa đang đổi thay từng ngày, từng giờ nhưng vẫn giữ được nét đẹp văn hóa truyền thống xưa kia. Mặc dù người dân tìm tòi, học hỏi những giống hoa mới để bắt kịp xu hướng thị trường nhưng vẫn không quên những loại hoa mà đã mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho mọi nhà.
Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, nhiều nhà vườn vẫn trồng những giống hoa cúc, vạn thọ vừa để bán, vừa để trưng trong nhà những ngày lễ, tết với mục đích để nhớ các thế hệ đi trước đã khai mở, dẫn dắt, chăm chút và phát triển làng nghề. Người và hoa ở Sa Đéc đã gắn bó, hòa quyện với nhau thấm đậm “Tình đất - Tình hoa - Tình người”, nhờ có hoa mà người dân đều có của ăn, của để, nhà cửa khang trang, sạch đẹp và sự hòa quyện đó vẫn đang được các thế hệ hôm nay tiếp bước để làng hoa mãi phát triển.
“Hồi xưa chỉ trồng hoa bán kiểng Tết thôi nhưng bây giờ làng hoa Sa Đéc này sẽ cung cấp hoa cho bất cứ nơi đâu. Mình trồng hoa cũng như niềm đam mê, càng ngày phải có kỹ thuật để nâng cao chất lượng thì mới phát triển được. Làng hoa sẽ phát triển và cuộc sống người dân sung túc hơn. Từ ngày làng hoa phát triển, đời sống người dân cũng đỡ khổ nhiều, xứ hoa mình có tiếng, nói đến làng hoa Sa Đéc thì ai cũng biết”, ông Đức cho hay.