Nghề muối sắp chết
Về cánh đồng muối ở xã Diễn Kim - nơi sản xuất muối chủ yếu của huyện
Diễn Châu trong một ngày nắng cháy da, cháy thịt của đợt nắng nóng đỉnh
điểm tại khu vực miền Trung, chúng tôi mới thấu rõ sự vất vả, khổ cực
của nghề muối mà đôi khi đi cùng cả mồ hôi lẫn nước mắt.
Nhìn quanh, chỉ thấy thấp thoáng một vài người đàn ông, bởi hầu như trên
cánh đồng muối là các cụ già, phụ nữ, trẻ nhỏ đang chăm chỉ làm việc.
Trẻ nhỏ làng muối lao động dưới thời tiết nắng nóng đỉnh điểm.
Chị Phạm Thị Dung- một diêm dân với khuôn mặt hiện hữu nỗi buồn, gạt
đi mồ hôi trên mắt tâm sự: “Để làm ra được hạt muối trắng trẻo kia, cần
rất nhiều công đoạn vất vả, phải dậy từ lúc 4h sáng xuống ruộng muối để
cào đất, trải đất rồi tát nước vào bể. Chỉ từng đó công việc nhưng ba mẹ
con tôi phải mất 3 tiếng đồng hồ mới xong việc”.
Theo chị Dung, đây chỉ mới là giai đoạn đầu tạo ra hạt muối, tiếp đó đến
tầm 11h trưa, ba mẹ con chị lại đến ruộng tiến hành gom đất, rồi ngồi
đợi muối kết. Chị chia sẻ, giai đoạn này là quan trọng nhất, nhưng cũng
vất vả nhất vì lúc này trời nắng nóng cực điểm. Người dân làm quần quật
cả ngày đến khoảng 18h mới thu hoạch được muối.
Chị Dung cho biết, làm muối tuy không cần kỹ thuật, nhưng cần sự kiên
trì rất lớn bởi cần qua nhiều giai đoạn, nhiều yếu tố. Nhưng điều quan
trọng nhất là yếu tố thời tiết, nắng càng to diêm dân càng mừng vì lúc
đó muối sẽ cho năng suất cao nhất. Thế nhưng muối lại trượt giá, mất
mùa, người dân làm xong đợi mãi mà không có thương lái đến mua.
Mỗi ngày nếu trời nắng đẹp, với 3 lao động gia đình chị Dung mới thu về được khoảng từ 50 - 60 nghìn đồng.
Hiện tại, muối chỉ bán được 12 nghìn đồng/kg, như gia đình chị, với 3
lao động gồm chị và 2 con nhỏ làm việc cả ngày, đem đi bán cũng chỉ thu
về tầm 50 – 60 nghìn đồng. Nếu trời nắng như chính vụ từ tháng 3 đến
tháng 6, gia đình chị Dung thu nhập được hơn 1 triệu đồng/tháng, còn vụ
chiêm bắt đầu từ tháng 7 đến tháng 12 mưa nhiều thì thu nhập thấp, không
đủ ăn.
Theo tìm hiểu, không chỉ gia đình chị Dung mà ở các xã Diễn Kim, Diễn
Vạn (Diễn Châu) và một số xã như An Hòa của huyện Quỳnh Lưu đang gặp
phải tình cảnh như thế. Trước kia, lực lượng lao động chủ yếu là đàn
ông, thanh niên. Tuy nhiên hiện nay, do thu nhập với nghề muối thấp, họ
đã bỏ nghề muối để theo một nghề khác có thu nhập tốt hơn.
Mồ hôi và nước mắt của diêm dân
Những ngày này, nắng nóng đỉnh điểm kéo dài tại khu vực Nghệ An. Nhiều
em nhỏ mới được nghỉ hè đã vội theo mẹ xuống ruộng muối kiếm sống. Biết
là làm chẳng đủ ăn nhưng nhiều gia đình vẫn cố gắng làm việc dưới cái
nắng của 39 – 40 độ.
Em Phạm Xuân Tường (học sinh lớp 9) - diêm dân xóm Bắc Liên, Diễn Kim
cho biết: “Năm nào cũng vậy, bắt đầu nghỉ hè em đã phải cùng mẹ và ông
bà đi làm muối, biết vất vả nhưng cũng đành chịu. Vì không làm thì lấy
đâu tiền đóng học phí cho em vào năm học mới và để gia đình tồn tại. Bố
em bỏ nghề muối được 3 năm rồi”.
Tường nói thêm, có lẽ không có nghề nào vất vả bằng nghề muối bởi giữa
trưa đội nắng đi làm. Em kể, có những hôm cùng mẹ chuẩn bị thu hoạch
muối, thì trời bỗng nhiên đổ mưa giông, nước xối xả cuốn theo cả ruộng
muối của hai mẹ con. Mẹ Tường vội vàng chạy đến che đậy. Do vội ngã chân
trầy xướt, đầu mẹ em đập vào thành ruộng muối máu chảy lênh láng. Tường
nhìn mẹ rồi khóc cạn nước mắt, tuy nhiên do mưa to quá nên vẫn không
cứu được muối.
“Không chỉ có em mà cả làng muối này cứ vào dịp hè là lũ trẻ như bọn em
theo chân mẹ đi ruộng muối hết. Nghề này phải dậy sớm, ở quê chúng em đi
làm ruộng không có chế độ ăn sáng đâu, nhiều hôm đi làm mệt bở hơi tai,
bụng đói réo rắt, tuy vất vả nhưng cũng phải làm thôi ạ”. – Tường tâm
sự.
Nghề làm muối truyền thống vất vả đã đành nhiều lúc cũng lẫn cả nước mắt.
Ông Nguyễn Thành - diêm dân xã An Hòa huyện Quỳnh Lưu cho biết: “Dịp
này năm trước, tại xã bên có một diêm dân đi làm muối, trong lúc đem
muối về nhà thì trời nổi sấm sét, đánh trúng. Anh ấy tử vong, để lại
người vợ cùng hai đứa con thơ, hoàn cảnh cơ cực. Người dân chúng tôi vẫn
thường nói ‘muối mặn mà chát’ là thế”.
Trao đổi với ông Phạm Xuân Bang CT - UBND xã Diễn Kim, Diễn Châu, Nghệ
An thì ông cho biết, không chỉ diêm dân xã ông mà rất nhiều nơi trong
tỉnh Nghệ An đang cố gắng để tồn tại với nghề muối. Hiện tại, địa phương
ông đang tìm các giải pháp để nâng cao thu nhập cho nghề muối, đồng
thời hiện đại hóa kỹ thuật và đặc biệt là tìm đầu ra cho muối.
Bài toán đầu ra cho giá muối vẫn là bài toán khó.
“Nếu không nghề muối sắp tới sẽ chết thôi. Như bên cạnh địa phương
chúng tôi, làng muối Diễn Bích với hàng chục hecta đã ‘chết’ từ lâu biết
khi nào khôi phục lại nổi?” – ông Bang ngậm ngùi.
Là nghề truyền thống, trước đây đem thu nhập ổn định cho diêm dân, nhưng
nay lại nằm trong tình cảnh sống dở chết dở, đây cũng là tình trạng
chung của nghề muối truyền thống ở nhiều địa phương ở Nghệ An.
Theo : khampha.vn