Đến
Bát Tràng trong những ngày tháng 5 ý nghĩa này, tại Nhà tưởng niệm Bác
Hồ, ông Phạm Huy Thanh - Trưởng tiểu ban quản lý di tích (xóm 3, làng
Bát Tràng) đã kể câu chuyện về chuyến thăm của người Cha già dân tộc.
Tháng 8/1958, T.Ư Đảng và Chính phủ quyết định đào sông Bắc Hưng Hải
nhằm phục vụ tưới tiêu cho 3 tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương. Một nửa
thôn Bát Tràng đã không ngần ngại hiến 200 ngôi nhà cổ, các lò nung
gốm, các cơ sở sản xuất cha ông để lại từ hàng trăm năm trước. Ngày
20/2/1959, khi ngôi làng mới vừa khánh thành, người dân Bát Tràng đang
tất bật chuẩn bị đón xuân, Bác Hồ đã về thăm hỏi, động viên dân làng.
Là
thành viên của một trong những gia đình vinh dự được Bác Hồ đến thăm,
dù mới 14 tuổi, nhưng những ký ức về Bác mãi in đậm trong tâm trí ông.
Giọng trầm ấm, ông Thanh tái hiện cho chúng tôi ngày Bác tới thăm cơ sở
sản xuất gốm sứ Minh Châu, nhìn xã viên Vũ Văn Tửu thoăn thắt tiện bát,
Bác hỏi: “Mỗi ngày cháu tiện được bao nhiêu cái?”. Anh Tửu hồi hộp quá
nên không trả lời được. Anh Phùng Ngọc Oanh - Chủ nhiệm HTX Minh Châu
bấy giờ trả lời thay: “Thưa Bác, được 300 cái ạ!”. Bác quay sang anh
Oanh, căn dặn: “Các cháu cố gắng sản xuất hàng hóa sao cho nhiều, nhanh,
tốt, rẻ để phục vụ Nhân dân nhé!”. Rồi Bác hỏi đồng chí Phó Chủ tịch xã
Trần Văn Tý về đời sống của người thợ đã ổn định chưa? Sau đó, Bác tới
thăm xưởng sản xuất gốm Bát Tràng. Trên con đường phụ rộng 3m đang làm
dở, Bác nói với mọi người rằng, Bát Tràng là một làng nghề phát triển,
con đường này không thể phục vụ sản xuất công nghiệp được vì xe cơ giới
không thể tránh nhau. Hiểu được câu gợi ý này của Bác, lãnh đạo xã và
Nhân dân đã phá tường rào mở rộng đường phụ thành 4m, đường chính lên
5m. Sau này, trong kháng chiến chống Mỹ khốc liệt, đường làng là bến
đậu, nơi đi lại của nhiều xe quân sự.
Theo chân vị Cha già dân tộc, ông Thanh càng thấm thía sự gần gũi và
hiểu dân của Bác. Khi đến nhà cụ Tự, Bác vui vẻ nhắc gia đình đảo lại
đôi câu đối bị ngược vế. Thăm nhà cụ Bền, Bác ân cần nhắc nhở, chăn nuôi
là rất tốt nhưng phải hết sức giữ gìn vệ sinh để tránh bệnh tật, ô
nhiễm. Bác căn dặn: "Bát Tràng là một làng nghề phát triển. Làng Bát
tràng mới phải làm sao trở thành một trong những làng kiểu mẫu của nước
Việt Nam Xã hội chủ nghĩa". Sau ngày 20/2/1959, nhớ lời Bác dạy, người
dân Bát Tràng tập trung sản xuất, kinh doanh, làm nên xí nghiệp công tư
hợp doanh và sau này là xí nghiệp sứ Bát Tràng. Mỗi đơn hàng xuất
xưởng, xuất khẩu là một việc làm người Bát Tràng tri ân Bác. Đặc biệt,
Bác đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm gốm Bát Tràng. Năm
2007, anh Nguyễn Xuân Việt - một nghệ nhân làng gốm Bát Tràng đã lấy cảm
hứng từ cuộc đời và sự nghiệp của Bác để làm tranh gốm. Sau nhiều
tháng, anh hoàn thành bức chân dung Bác bằng gốm đầu tiên với kích thước
132x88cm và mở ra nghề làm tranh gốm truyền thần cho Bát Tràng...
Sau ngày Bác đi xa, người dân Bát Tràng đặt tên 2 trục đường chính của
làng là "Đường 20 - 2" (ngày đón Bác về thăm) và "Đường 19 - 5" (ngày
sinh nhật Bác); lập Bia cách mạng và Nhà tưởng niệm tại nơi Bác đứng nói
chuyện để ghi nhớ công ơn của Bác.
Các thế hệ người dân Bát Tràng tin rằng, làm theo lời Bác dạy, làng gốm
sẽ thu hút được nhiều du khách, có thêm được nhiều đơn hàng, và đặc biệt
là nhiều tác phẩm gốm sứ có giá trị về vị Cha già dân tộc.
Theo: Kinh tế đô thị