VĂN HÓA XÃ HỘI - PHONG TỤC TẬP QUÁN
Thơ
(Ngày đăng: 01/02/2024   Lượt xem: 39)

Thơ

Tiếng chim xanh

Áo nhung ở lại Tết xưa

Hương xuân kẻ chỉ qua mưa, rắc phùn

Sang canh kính cẩn từ đường

 

Cầu mong trời đất an nương mọi nhà

Trở về nép áo mẹ cha,

Ngắm hoa đào nở thật thà góc sân.

Xuân đi, xuân đến, bao lần

Con đường quê cũ lại dần dần xa…

Giao thừa rót rượu mời ta,

Thì say một chuyến lội qua tuổi mình

Giở xem nếp gấp áo lành,

Hơi tay mẹ vẫn ấm quanh cõi người.

Bình minh năm mới lên rồi

Bắt đầu là tiếng chim bời bời xanh…

                                     TRẦN THỊ BẢO THƯ

 Nghĩa tình đất phương Nam

...Đêm phương Nam, đất trời không ngủ

Trăng bâng khuâng đưa điệu Lý qua cầu

Hồn sông núi ru miền châu thổ

Mắt sao trời hội tụ mũi Cà Mau…

Miệt đồng bằng sông hồ man mác

Miền phù sa hoa trái thơm lành

Danh bất tử cùng sen Đồng Tháp

Bao anh hùng vì nước hy sinh!

Ta đi, nghe máu người xưa gọi

Đất đỏ bừng tươi mạch cội nguồn

Hậu duệ cha ông thời mở cõi

Thêm nặng tình nặng nghĩa nước non…

Những địa danh “Gia Định thành thông chí”(*)

Đã khoác lên mình ngàn vạn đổi thay

Các thế hệ từng làm nên lịch sử

Đều ngỡ ngàng cuộc sống mới hôm nay!

Mùa lễ hội ngân nga bài “vọng cổ”

“Đờn ca tài tử” - nhạc say đời

Đất hào phóng tình người Nam bộ

Mùa vàng no ấm gửi muôn nơi…

                                             (*) Sách do danh nhân Trịnh Hoài Đức biên soạn

                                ĐỖ MINH DƯƠNG

Giai điệu gốm

Bàn tay em múa trên bàn xoay

Giai điệu rung ngân hoa tay và đất sét

Hình hài Tình yêu cất lời

Những nét hoa văn chìm khắc

Phụ họa thêm nhan sắc

Nhan sắc có thể không cần hoa văn

Phừng phừng ngọn lửa tuổi hai mươi

Lửa bao giờ cũng hai mươi tuổi

Cháy hết mình

Nghìn độ nóng luyện tôi

Làn men hóa ngọc

Mộc thô về tinh xảo

Cho ta thành ra nhau

Gương mặt xuân

Những bình gốm rạng ngời.

                                             ĐÀM CHU VĂN

Ảnh minh họa: Vĩnh Quỳnh
Ảnh minh họa: Vĩnh Quỳnh

Lời của lá

Những chiếc lá cuối rằm rụng xuống

tha thiết gửi trao ý nguyện sau cùng

xin hãy mang nụ mầm cài lên cội

để giao thừa mai rực rỡ hiên xuân.

                                     LÊ THANH MY

Xuân quê

 Rét về xe búi rơm vàng

Mục đồng với nấm mộ làng sưởi chung

Thắp hương từ ngọn lửa bùng

Ta đi mấy chục mùa đông chưa về

Tiếng là gốc khế cội tre

Đếm ra được mấy Tết quê ở làng

Cuộc chơi gạt lượm hèn sang

Sảy sàng ta cũng trấu càn mà thôi

Ta về làm quân cờ người

Hội xuân ta được làng mời chén xuân

Ta về khua trống kỳ lân

Nghe trong cổ miếu tượng thần vỗ tay!

                                                DƯƠNG ĐỨC KHÁNH

Đêm tình yêu

Đêm nay là đêm tình yêu

Người ta trao nhau bao điều

Còn em bên anh bối rối

Bao giờ nói trọn chữ yêu

Cùng nhau thắp lên ngọn nến

Sinh nhật cho cuộc tình xa

Hàng tên đan trên chiếc bánh

Tình yêu lấp lánh ngân hà

Chiếc bánh sinh nhật vụt tắt

Lộ ra một đóa trăng rằm

Nụ hôn mãi còn chất ngất

Cho vành vạnh ánh trăng xuân

Lá rơi lá rơi xào xạc

Trăng lên vướng ánh mắt ngời

Tình yêu trao anh hơn thế

Trăng tròn - trăng khuyết - trăng rơi…

                                            NGUYỄN ĐỨC PHƯỚC

Ảnh minh họa: Huy Nguyễn
Ảnh minh họa: Huy Nguyễn

Tiếng ru suối ngàn

Cuối đông trở lại Chiến khu

Thoảng hương rừng với tiếng ru suối ngàn.

Chiến khu xưa giặc đã tàn

Chỉ còn hồn vía giang san vọng về.

Mã Đà, Mỹ Lộc, Tân Hòa

Khu Đ một thuở, bóng ma cuối rừng.

Bao nhiêu người lính đã từng

Thâm sơn cùng cốc sống cùng nước non

Không về, lời thề sắt son

Hóa thành linh khí giang sơn muôn đời.

Miền Đông lá rụng vàng trời

Chiến khu xưa với lòng người thủy chung.

                           Mã Đà, đông 2023

                                         TRẦN THẾ TUYỂN

Nợ Biên Hòa

Dùng dằng trăng xõa ánh nghiêng

Đêm cù lao Phố, nợ miền sông xanh

Xa xăm từ phía cầu Gành

Gió lùa cơn bấc mỏng manh vai gầy

Níu chiều uống cạn khuya

Say

Giọt sương rơi ướt buổi này - buổi xưa

Cầm tay trút hết tuổi thừa

Cho anh trẻ lại cỡ vừa độ xuân

Lời ru chao nhớ bần thần

Đong đêm như thể lần khân nỗi niềm

Màu hoa đậu biếc bên rèm

Từ anh như thể lấm lem câu chờ

Biên Hòa níu gót đề thơ

Anh như câu bát

Ngẩn ngơ lạc vần…

                                       Biên Hòa - Cà Mau, tháng 12-2023

                                               HUỲNH THÚY KIỀU

Hàng mai già Trấn Biên

Gió đưa lá nõn ngang mày

Chừng xuân như đã về đây dịu dàng

Trấn Biên ngập nắng mai vàng

Cây muôn năm cũ hàng hàng nhớ ai!?

Người xưa mở cõi đất này

Thương sao cho hết tháng ngày người xưa…

Ngẫm từ dịch bệnh chưa qua

Còn may vịn một la đà nhành mai

Thương sao với những đêm dài

Còn đau với cả bầu trời chuông ngân

Mai vàng thảng thốt mùa xuân

Vịn câu thơ rũ bụi trần đứng lên

Tần ngần dợm gót Trấn Biên

Cù lao Phố sóng vỗ yên đời người

Mai vàng theo gió xuân tươi

Nghìn năm tỏa bóng thương người Đồng Nai.

                                                             NGUYỄN MINH ĐỨC

Bình Liêu

Bình Liêu mây trắng lưng đồi

Vén mây tìm lối lên trời là đây

Dịu dàng lất phất mưa bay

Vui sao tiếng ếch kêu ngay sau nhà

Gà rừng eo óc gần xa

Ruộng bậc thang cứ mượt mà lúa xanh

Ngỡ ngàng ngàn dặm Quảng Ninh

Chưa bao giờ dám nghĩ mình đặt chân

Giữa hè sao ngỡ mùa xuân

Hoa sim nở tím lòng ngần ngại xa

Mặt trời trắng giữa bao la

Cọn quay chầm chậm thác òa òa reo

Bâng khuâng trời nước Bình Liêu

Bản làng san sát giậu leo tơ hồng

Bước đi một bước lại ngừng

Quê hương trù phú một vùng biên cương

Đi hay ở lại với rừng

Rượu ngô đã ngấm say trong lưng chiều

Lượn sli ai gọi người yêu (*)

Chân đồi từng tốp đã xiêu xiêu lòng

Chiều buông hoa dẻ thơm lừng

Lòng như dợn sóng trùng trùng lúa xanh.

                                           Quảng Ninh - Đồng Nai 2022-2023

                                  * Hát giao duyên

                                        LÊ ĐĂNG KHÁNG

Tình xuân

Dọc dài mưa nắng phù vân

bỗng nghe chim hót gọi xuân trở về

sáng xuân đi giữa đồng quê

ngỡ ngàng hoa bướm bộn bề xốn xang

Hoa xuân khắp nẻo đường làng

tóc vờn theo gió, ngập tràn nắng xuân

trải bao đắng ngọt đã từng

thôi đừng níu kéo gian truân vào đời

Vẫn là em, vẫn là tôi

mở lòng đón nhận cuộc đời vào xuân

giã từ năm cũ bâng khuâng

chân thường sống giữa vô thường thế gian

Tình xuân phủ ngập nắng vàng

Nụ hôn gõ nhịp khẽ khàng chào xuân.

                                                   HOÀNG ĐÌNH NGUYỄN

Xuân Biên Hòa

Biên Hòa phố

ngày thừa gánh nắng

ươm hàng cây xanh

điệp vàng

bung cánh thắm.

hoa giấy

gầy mỏng manh.

loa kèn

vươn níu gió,

thầm thì làn môi xinh.

Thành phố

trong nắng mới

rộn ràng ánh bình minh.

                                                         TÔN THẤT QUỲNH ÁI

Nơi tình yêu ở lại

Em đi cùng anh đến thành phố Biên Hòa

Nơi đường phố in dấu chân người thợ

Dù ngày nắng hay đêm mưa

Trong đêm khuya những bước chân đi tới

Những dòng người hối hả vào ca

Khi bình minh rực rỡ

Trên gương mặt người thợ

Óng ánh giọt mồ hôi

Góp sức xây đời và cả tương lai.

Em và anh đến bên sông Đồng Nai

Dải lụa xanh hiền hòa

Một màu xanh như lòng người thành phố

Sống thủy chung, san sẻ yêu thương

Giữa thành phố Biên Hòa.

Chuông nhà thờ ngân nga

Bản hòa ca của đạo đời muôn thuở

Công viên Biên Hùng níu chân ta

Lẵng hoa đẹp giữa lòng thành phố

Ga Biên Hòa tiếng còi tàu vang xa

Bản nhạc đời, cung bậc nhớ thương.

Mỗi con đường bao nỗi vấn vương

Mỗi con người sống giữa tình thương

Khi xuân về, hoa tỏa hương giữa phố

Thắm nét xuân, rạng rỡ sắc hoa

Anh nắm tay em,

Ta nắm tay nhau dựng xây thành phố Biên Hòa

Một bông hoa,

                                                                                    Rực rỡ giữa miền Đông Nam bộ.
                                         Theo: baodongnai.com.vn
                                       


Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

5
Đang xem:
72.490.055
Tổng truy cập: