Bức tượng thiếu nữ mang giỏ hoa mà
các nghệ nhân làng đá mỹ nghệ Non Nước trưng bày bên sông Hàn (Đà Nẵng) bỗng
dưng xuất hiện thêm... chiếc ô che nắng trên đầu, dây nhợ chằng chịt quanh thân
và chiếc túi "Cái Bang" lủng lẳng trước ngực!
|
Làng đá mỹ nghệ Non Nước
(Đà Nẵng) vốn đã có bề dày lịch sử từ thế kỷ 18 - Ảnh: HC
|
Tượng đá mỹ nghệ Non Nước hiện là
những sản phẩm hiếm hoi mang dấu ấn đặc trưng của ngành du lịch Đà Nẵng, tạo
được nhiều ấn tượng đẹp nên khi đến với TP bên sông Hàn, du khách vẫn thường
mua về làm kỷ niệm. Không những thế, những năm gần đây sản phẩm của làng đá mỹ
nghệ truyền thống Non Nước còn vươn xa đến nhiều nước trên thế giới.
|
Khu trưng bày các tác
phẩm đá mỹ nghệ Non Nước bên sông Hàn là điểm đến ưa thích của đông đảo du
khách trong và ngoài nước - Ảnh: HC
|
Để tạo điều kiện khuyếch trương hơn
nữa thương hiệu đá mỹ nghệ Non Nước, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã cho phép các nghệ
nhân nổi tiếng của làng nghề này như Nguyễn Tiến Hiếu, Nguyễn Hùng... tổ chức
trưng bày tác phẩm tại một số điểm trên vỉa hè đường Bạch Đằng chạy dọc bờ Tây
sông Hàn.
|
Bức tượng thiếu nữ mang
giỏ hoa đang trưng bày tại đây đột nhiên xuất hiện thêm chiếc ô che nắng trên
đầu, dây nhợ quấn lung tung quanh thân và cả chiếc túi "Cái Bang"
lủng lẳng trước ngực! - Ảnh: HC
|
Đây thực sự là điểm đến khá lý thú
cho du khách trong và ngoài nước được dịp chiêm ngưỡng, chụp ảnh lưu niệm cùng
những tác phẩm điêu khắc mang đậm chất nghệ thuật và sự độc đáo của các nghệ
nhân làng đá mỹ nghệ Non Nước vốn đã có bề dày lịch sử từ thế kỷ 18. Ngược lại,
các vườn tượng này cũng đã góp phần làm đẹp thêm cảnh quan bên bờ sông Hàn vốn
được xem là "mặt tiền", là "phòng khách" của Đà Nẵng.
|
Thực ra đó là "tác
phẩm" của những người câu cá bên sông Hàn, ở khu vực ngã ba Bạch Đằng -
Hùng Vương! (ảnh chụp sáng 28/6) - Ảnh: HC
|
Tuy nhiên, điều đáng buồn là đang
xuất hiện nhiều hành vi mang tính chất xâm hại đối với các tượng đá mỹ nghệ Non
Nước được trưng bày bên bờ sông Hàn. Có khi đó là sự "tranh thủ tận
dụng" của những người câu cá, có lúc đó là sự phá hoại thực sự khi bôi
bẩn, viết vẽ bậy lên các tượng đá... Và hậu quả là đều tạo nên những cảnh tượng
buồn cười đến phản cảm đập thẳng vào mắt người dân và du khách!
|
Tác phẩm nghệ thuật này
cũng đang bị... - Ảnh: HC
|
Cho dù vô tình hay hữu ý thì những
việc làm này đều phản ảnh sự thiếu ý thức của một bộ phận trong cộng đồng dân
cư. Và đó là điều mà nhiều người Đà Nẵng lấy làm xấu hổ khi đang cố gắng xây
dựng một TP văn minh, TP đáng sống!
|
những kẻ vô ý thức bôi
bẩn, viết vẽ bậy lên trông hết sức phảncảm! - Ảnh: HC
|
Theo infonet.vn