"Nhiều
gia đình giờ đây chỉ coi làm nón là nghề phụ, thi thoảng tranh thủ kiếm thêm.
Thợ lành nghề làm cật lực một ngày cũng chỉ được 1, 2 chiếc nón. Trừ chi phí
nguyên liệu thì cũng chỉ được 20.000 đến 50.000 đồng/ngày", một người dân
ở làng Chuông cho biết.
Nón
làng Chuông của xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, Hà Nội luôn được nhắc đến như
sản phẩm nổi tiếng một thời của xứ Đoài. Nét đẹp, bền, cứng cáp, tỉ mỉ trong
từng chi tiết đã khiến nón làng Chuông vượt trội so với các địa phương và được
chọn làm vật phẩm tiến cống cho vua chúa ngày xưa.
Thợ làm nón chỉ còn lại người những người già
Tuy
nhiên, qua thời gian ấn tượng về sản phẩm truyền thống ấy ngày một phai nhạt
dần. Tìm đến làng Chuông vào ngày phiên chợ chính của làng, chúng tôi không
khỏi nao lòng trước cảnh thưa vắng của những quầy bán nón. Nhiều sạp hàng bày
ra rồi cũng vội thu lại chỉ khi trời mới chớm sang trưa. Tiếp chuyện với một cô
bán hàng khoảng 50 tuổi, tôi được cô cho biết, một vài năm trở lại đây số lượng
nón làm ra ngày một giảm. Chủ nhân của những chiếc nón được bày bán tại đây chủ
yếu là các cụ già và người trung tuổi.
Lý
giải nguyên nhân vì sao nhiều người trong làng hờ hững với món nghề có bề dày
hàng trăm năm và làm nên tên tuổi của làng, bà Tư - một người làm nón lâu năm
cho biết: "Nhiều gia đình giờ đây chỉ coi làm nón là nghề phụ, thi thoảng
tranh thủ kiếm thêm. Thợ lành nghề làm cật lực một ngày cũng chỉ được 1, 2
chiếc nón. Trừ chi phí nguyên liệu thì cũng chỉ được 20.000 đến 50.000
đồng/ngày. Gia đình tôi, chỉ có tôi với đứa cháu làm. Nón tôi làm trừ chi phí
đi cũng chỉ được khoảng 7.000đồng/chiếc. Với mức tiền ấy mà chi tiêu trong điều
kiện hiện nay hiện nay thì quá eo hẹp. Nhiều người đành bỏ làng, bỏ nghề đi tìm
kế mưu sinh ở nơi khác".
Liên
quan đến thị trường tiêu thụ mặt hàng này, theo tìm hiểu của chúng tôi, thị
trường tiêu thụ mặt hàng này những năm gần đây tuy có giảm nhưng không hẳn là
không có. Chị Tuyết Anh - người có thâm niên trong nghề buôn nón cho biết:
"Thị trường tiêu thụ nón làng Chuông hiện nay vẫn rất tốt. Tuy số lượng
không còn như trước nhưng vẫn có những mối đặt hàng ổn định. Tôi thường mua nón
với mức giá từ 7.000 đồng - 50.000đồng/chiếc rồi mang phân phối về các tỉnh như
Thái Nguyên, Hoà Bình để bán. Không những thế nón Chuông còn đuợc xuất khẩu đi
quốc gia khác như Trung Quốc, Hàn Quốc. Nhu cầu vẫn có song nguồn cung lại
thường khan hiếm".
Cần gấp một giải pháp cứu nghề
Ông
Nguyễn Văn Nam, ủy viên Hội làng nghề xã Phương Trung chia sẻ ưu tư trước
nguy cơ thất truyền nghề làm nón: "Hội và xã thường xuyên động viên
người dân gìn giữ, phát triển nghề truyền thống của làng, song do gánh nặng
cơm áo gạo tiền, nhiều lao động có tay nghề dù rất tâm huyết cũng phải lần
lượt bỏ nghiệp đi làm ăn xa. Có lẽ phải có sự trợ giúp của một cuộc cách mạng
công nghệ để đẩy nhanh tiến độ năng suất, giảm sức lao động của con người thì
may ra mới có nguy cơ cứu vớt tình trạng này.
|
Theo người đưa tin