(TT&VH) - Bảo
tàng Louvre ở Paris (Pháp) vừa khai trương một khu triển lãm mới trưng
bày 3.000 di sản nghệ thuật quý hiếm có niên đại từ thế kỷ thứ 7 đến thế
kỷ 19 của đạo Hồi, trong đó có cả bức thư tình lâu đời nhất trong thế
giới Hồi giáo.
Tốn
kém 131 triệu USD, dự án nhận được sự hỗ trợ của Chính phủ Pháp, Saudi
Arabia, Maroc, Kuwait, Oman và Azerbaijan. Khu triển lãm này, rộng
3.000m2, được mở ra nhằm nâng cao kiến thức về đạo Hồi ở phương Tây.
Tôn vinh đóng góp của văn minh Hồi giáo
Ông
Denise Spacensky, một trong những khách tham quan đầu tiên của khu
trưng bày này, nói rằng việc mở triển lãm diễn ra vào đúng thời điểm
thích hợp, khi “mọi thứ đang xảy ra trên thế giới” và nhấn mạnh rằng
triển lãm chứng tỏ “đạo Hồi là một nền văn minh tinh tế, hòa bình”.
Khu
trưng bày này là ý tưởng của cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac khi ông
rất muốn nêu bật sự đóng góp của các nền văn minh Hồi giáo tới nền văn
hóa phương Tây.
Nhà
văn Marwan Mohammed, cho rằng mở một phòng trưng bày tôn vinh nền văn
minh đã qua của đạo Hồi thực sự là một ý tưởng hay. “Giờ đây, khi đã có
một chút kiến thức về văn hóa, khi đã đặt chân tới nhiều nơi và gắn kết
với nhiều lĩnh vực khác nhau của xã hội, tôi thấy mình thật dễ dàng gắn
bó với khu trưng bày này”.
Tới
khu trưng bày, khách tham quan được chiêm ngưỡng nhiều tấm thảm của Ấn
Độ có niên đại từ kỷ nguyên Moghul, nhiều bức tiểu họa của Iran mô tả
những hình ảnh trong truyện Ngàn lẻ một đêm hay chiếc chậu khảm bạc và
vàng của Ai Cập có niên đại vào khoảng năm 1330-1340. Chiếc chậu này
từng được dùng trong lễ rửa tội của Vua Pháp Louis XIII. Bộ sưu tập còn
gồm nhiều tác phẩm thu thập được từ Tây Ban Nha, triều đại “nô lệ”
Mameluke của Ai Cập, từ Ba Tư và Trung Á.
Tổng
thống Pháp (trái) và bà Sophie Makariou, Trưởng ban Nghệ thuật Hồi giáo
của Bảo tàng Louvre tại khu trưng bày nghệ thuật Hồi giáo mới khai
trương |
Khẳng định đạo Hồi là nền tôn giáo hòa bình
Pháp
là nơi sinh sống của ít nhất 4 triệu người Hồi giáo. Bảo tàng Louvre
khai trương khu triển lãm mới khi nhiều nước Hồi giáo đang tổ chức các
cuộc biểu tình nhằm phản đối cuốn băng video phim ngắn Innocence of Muslims chế
giễu đạo Hồi được làm ở Mỹ xuất hiện trên Internet, và Pháp tung ra một
số tranh biếm họa về người sáng lập ra đạo Hồi - Mohammed.
Bà
Sophie Makariou, Trưởng ban Nghệ thuật Hồi giáo của Bảo tàng Louvre,
cho biết đây là bộ sưu tập lớn nhất và có ý nghĩa nhất của nghệ thuật
Hồi giáo. Bà nói rằng, bộ sưu tập nghệ thuật này cho thấy đạo Hồi có
nhiều điều để nói hơn những cuộc xung đột hiện nay.
“Ở
đây có một khoảng cách giữa nền văn minh Hồi giáo, nền văn minh đạo Hồi
và những đóng góp của nó tới lịch sử thế giới cùng những gì đang xảy ra
hiện nay. Tôi muốn nói rằng bạn không thể phán xét một tác phẩm nghệ
thuật có niên đại từ thế kỷ thứ 10 thông qua những gì đang xảy ra hiện
nay. Như vậy là thực sự không công bằng” - bà Makariou nói.
Trong
buổi lễ khai trương, Tổng thống Pháp Francois Hollande, nhấn mạnh khu
trưng bày là lời tuyên bố Pháp vẫn gắn kết với thế giới Arập và Trung
Đông.
Trong
khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Bob Carr cho rằng, các cộng đồng người Hồi
giáo nên cân nhắc đến những hoạt động nhằm quảng bá nền đạo Hồi biết
khoan dung ở thế giới phuơng Tây.
Hoàng
tử Saudi Arabia - al-Waleed Bin Talal, người có đóng góp riêng lớn nhất
cho khu trưng bày này (21 triệu USD), cũng đồng tình với quan điểm trên
và nói: “Sau các sự kiện ngày 11/9, tất cả người Arập vào Hồi giáo đều
có nhiệm vụ và trách nhiệm thực hiện các hành động để nói với phương Tây
về những người Hồi giáo thực sự, về đạo Hồi và nền tôn giáo của chúng
ta hòa bình như thế nào. Và hôm nay, chúng ta có trung tâm Hồi giáo này
thể hiện chức năng đó. Hy vọng rằng, nhiều khách tham quan tới đây sẽ
thấy được nền văn hóa, di sản của chúng tôi và bắt đầu hiểu được nền tôn
giáo của chúng tôi hòa bình như thế nào và những cuộc biểu tình bạo lực
không đại diện cho nền tôn giáo của chúng tôi”.
Việt Lâm (tổng hợp)