Ước
chừng hàng nghìn tác giả thơ từ nhiều tỉnh thành trong cả nước đã về
Trung tâm văn hóa TP.Hà Nội ở quận Hà Đông, tham dự Lễ hội lục bát Nhâm
Thìn 2012 lần thứ IV. Ngày hội đã nhân lên niềm vui sáng tác, giao lưu
và khiến nhiều người thêm trẻ, khỏe, yêu đời.
Các nhà thơ tham quan gian hàng ẩm thực ShoppingPro
Vì thơ quên tuổi!
Các
năm trước, lễ hội diễn ra tại Trung tâm văn hóa triển lãm Việt Nam ở
phố Hoa Lư - Hà Nội rất đông vui. Năm nay chuyển vào Hà Đông hoạt động
cũng không kém phần náo nhiệt.
Nhà
thơ Đặng Vương Hưng, người sáng lập website lucbat.com, một trong những
đơn vị tổ chức lễ hội cho biết: Cùng với nhiều CLB ở Hà Nội và các tỉnh
lân cận, từ Hải Phòng, Quảng Ninh, Bình Phước, TP.HCM và nhiều nơi khác
đều có các đoàn tác giả về dự. Tối 21/9, nhiều nhóm tác giả giao lưu
thơ đến tận 23h đêm.
Bác
Trịnh Anh Vinh, 70 tuổi, thành viên CLB Bạn và Thơ phường Kim Giang
(Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ: "Với chúng tôi, đây là sinh hoạt văn học
có ích, là sự kiện văn hóa không chỉ của lớp người cao tuổi mà nhiều
người trẻ cũng tham dự. Ngày hội này góp phần động viên tinh thần chúng
tôi rất nhiều".
Bác
Sênh ở Bắc Giang hồ hởi: "Có ngày hội, chúng tôi quên tuổi già". Nhiều
người khác đều chia sẻ niềm phấn khởi khi tham gia ngày hội được gặp thi
huynh, thi hữu để giao lưu văn nghệ, trao đổi tác phẩm và các ấn phẩm
thơ. Ngoài vô vàn những bài thơ, chùm thơ được in thành nhiều bản để
trao tặng lẫn nhau, rất nhiều tập thơ của tác giả, nhóm tác giả được các
NXB ấn hành, được mọi người trân trọng chia sẻ và đón nhận. Dường như
tình yêu thơ của lứa tuổi cao niên đang ngày càng được cải thiện hơn về
điều kiện vật chất!.
Cả
hai ngày 22 và 23/9, tại các trại thơ của các đoàn Hưng Yên, Hải Phòng,
Bắc Ninh dưới bóng mát một số cây cổ thụ trong khuôn viên Trung tâm văn
hóa thành phố, đã diễn ra không khí sôi nổi, cởi mở giữa những người
yêu thơ ca đến quên cả tuổi tác.
Đề xuất lục bát là Quốc thi
Trong
khuôn khổ Lễ hội lục bát Nhâm Thìn 2012 vừa qua, đã có nhiều hoạt động
thu hút mối quan tâm của người yêu thơ tề tựu như lễ rước thơ, dâng
hương thơ và các chương trình giao lưu văn nghệ diễn ra trong hội trường
lớn của Trung tâm văn hóa thành phố. Lễ hội năm nay còn có một số điểm
nhấn như ra mắt tập thơ lục bát Lộc phát Nhâm Thìn 2012 (NXB CAND) tập
hợp thơ tuyển của 206 tác giả khắp cả nước, cuộc quyên góp sách ủng hộ
thư viện huyện đảo Trường Sa do Đoàn thanh niên NXB CAND chịu trách
nhiệm tiếp nhận sách, giới thiệu và đăng ký tham gia CLB văn hóa tâm
linh, phát động cuộc thi thơ lục bát Tổ quốc và đạo pháp do UBTW MTTQ
Việt Nam, Ban trị sự TW Giáo hội Phật giáo Việt Nam chỉ đạo, Hội nhà văn
Việt Nam cố vấn, website lucbat.com phối hợp với nhiều cơ quan, đơn vị
khác tổ chức.
Nhà
thơ Đặng Vương Hưng, tác giả ý tưởng tổ chức cuộc thi này cho biết:
"Cuộc thi đón nhận tác phẩm của các tác giả trong và ngoài nước yêu thơ
lục bát, dùng thể thơ truyền thống này thể hiện vẻ đẹp, lòng nhân ái, từ
bi của Phật pháp, tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi truyền thống văn
hóa của dân tộc. Đặc biệt, cuộc thi sẽ kéo dài tới 6 năm với các cuộc
trao thưởng hàng năm cho các tác phẩm hay vào dịp lễ hội thơ lục bát.
Các tác giả sẽ được nhận tặng thưởng trăng vàng, trăng bạc bằng vàng,
bạc thật. Sau 6 năm tổng kết cuộc thi, tác giả xứng đáng nhất sẽ được
nhận tặng thưởng kim cương".
Cùng
tại lễ hội, nhiều tác giả đã cùng nhau ký vào tấm panô lớn kêu gọi mỗi
người một chữ ký ủng hộ chương trình vận động thơ lục bát là Quốc thi và
hướng tới đề nghị UNESCO công nhận là di sản phi vật thể của nhân loại.
Dương Xuân