Trước
đây, tôi từng có thời gian đi làm bảo vệ cho công ty trong miền Nam,
nhưng rồi nỗi nhớ quê hương, nhớ người thân trong gia đình, tôi đã
quyết định trở về quê, để hằng ngày được xách giỏ ra đồng đi câu lươn.
Ngôi nhà vợ chồng chúng tôi xây dựng cũng một phần nhờ vào tiền lươn mà
tôi đã câu được. Anh Hoàng Khắc Tuấn
Làng chúng tôi có truyền thống câu lươn từ xa xưa. Hiện
trong làng có vài chục hộ làm nghề câu lươn, chủ yếu là người đàn ông
trong gia đình. Nhờ nghề câu lươn mà cuộc sống nhiều gia đình khá giả
hơn, xây được nhà cửa khang trang. Nghề này không cần nhiều sức khoẻ,
không cần vốn, nhưng đã mang lại thu nhập tốt cho người dân. Vì thế,
mọi người rất hào hứng khi làm nghề câu lươn. Ông Hoàng Văn Lực
(Trưởng thôn Quan Trung 3) |