Câu
chuyện về Chùa Trăm Gian còn chưa ‘nguội’ thì mới đây người ta lại phát hiện
thêm một di tích quốc gia bị xâm hại. Di tích quốc gia Đình Ngu Nhuế đã bị hạ
giải toàn bộ, thậm chí, đơn vị thi công còn dựng đình mới ở cách vị trí đình cũ
gần 20m. Xem ra, câu chuyện coi thường Luật Di sản còn diễn ra quá nhiều ở các
địa phương.
Không
còn dấu tích cũ
Đình Ngu Nhuế (thôn Vĩnh An, xã Vĩnh
Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) được khởi dựng từ thế kỷ XI, thờ đô đốc
tướng quân Lê Bá Đại. Tương truyền, đây là vị tướng quân theo Thái úy Lý Thường
Kiệt đánh trận trên sông Như Nguyệt. Năm 1989, Đình Ngu Nhuế được Bộ Văn hóa
Thông tin xếp hạng là Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia. Tuy nhiên, hiện
nay, dấu tích của một công trình kiến trúc nghệ thuật quốc gia đã không còn.
Nhân danh trùng tu di tích, đình cũ đã hoàn toàn bị “xóa sổ”. Lãnh đạo xã Vĩnh
Khúc còn chuyển đình mới vào vị trí sâu hơn, cách nền đình cũ gần 20m.
Di tích Ngu Nhuế trước khi “bị” trùng tu…
Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện đình cũ chỉ còn lại chút dấu tích là tòa Hậu
cung đã xập xệ, được phủ bạt tạm bợ. Trên nền đình cũ còn sót lại duy nhất một
bệ cột bằng đá. Những cột gỗ có chạm khắc chữ Hán được người dân cho biết là
công ty thực hiện hạ giải đã bỏ đi nên người dân xếp lại và yêu cầu xã phủ bạt
che nắng mưa.
Anh Nguyễn Quốc Phòng - một người dân ở địa phương đưa chúng tôi vào
tận Hậu cung-nơi mà phải kiên quyết lắm người dân nơi đây mới giữ được, vừa chỉ
cho chúng tôi xem từng hoa văn rồng phượng, từng nét trạm trổ tinh vi còn sót
lại giữa một đống đổ nát, anh vừa lắc đầu tiếc nuối: “Ngói cổ chỉ còn một số
thôi, còn nát hết rồi. Khấu kiện cắt bỏ, đầu rồng cũng bị cắt. Chúng tôi ra Bộ VHTTDL
kiện thì Bộ cũng bảo là ai cho các ông tháo dỡ ra? Vì vậy, dân mới cho Ban kiến
thiết này nghỉ vì có dấu hiệu tham nhũng. Sau khi Bộ có quyết định dừng nhưng
họ vẫn cố thi công. Đến khi làm mạnh thì Cục Di sản về, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê
Khánh Hải về thì họ mới thôi. Những khấu kiện như thế này chúng tôi thấy xót xa
quá nên bê vào rửa và che đậy lại thì họ lại chửi chúng tôi. Trong khi những
mắt rồng đã bị lấy mất”.
Theo nhiều người dân ở đây cho biết,
nhiều hiện vật quý đã bị mất trong quá trình hạ giải ngôi đình như: 8 mắt rồng
bằng đá quý, các đạo sắc phong…. Trong quá trình thi công, các râu rồng ở các
vỉ kèo, cột đều bị cưa cụt đi để vừa với cột đình mới. Đình mới gần như không
còn dấu tích của kiến trúc cũ.
Điều đáng nói là, một bộ phận lớn
người dân không đồng tình với việc chuyển vị trí đình, dựng đình mới nên đã dẫn
đến khiếu kiện kéo dài. Đình cũ đã tan hoang, việc dựng đình mới cũng dở dang
khiến người dân Vĩnh Khúc không có đình để thực hiện tín ngưỡng suốt hai năm
qua. Bức xúc trước sự xâm hại di tích nghiêm trọng này, ngày 21/8/2012, 137 hộ dân
ở Vĩnh An đã làm đơn kiến nghị chuyển di tích về vị trí cũ lên Chủ tịch UBND
tỉnh Hưng Yên.
Vì
đâu nên nỗi?
Theo phản ánh của người dân địa
phương, chúng tôi được biết, năm 2011, nhận thấy di tích quốc gia đình Ngu Nhuế
bị xuống cấp, UBND huyện Văn Giang đã cấp 20 triệu đồng để chống xuống cấp cho
đình Ngu Nhuế. Sau đó, Sở VHTTDL Hưng Yên cấp kinh phí trùng tu cho đình Ngu
Nhuế là 100 triệu đồng, cùng với nguồn công đức từ nhân dân được gần 500 triệu
đồng, đình Ngu Nhuế được trùng tu từ tháng 7/2011 do UBND xã Vĩnh Khúc làm chủ
đầu tư, đơn vị thi công là công ty Thành Đông (TP Hải Dương).
Tuy nhiên, trong quá trình thực
hiện, không hiểu vì lý do gì, lãnh đạo xã Vĩnh Khúc và đơn vị thi công đã hạ
giải toàn bộ ngôi đình làm sai lệch kiến trúc cũ, thậm chí chuyển vị trí đình
mà chưa có sự đồng ý của cơ quan có trách nhiệm.
Sự việc chuyển đình Ngu Nhuế khiến
mâu thuẫn trong người dân Vĩnh An nảy sinh. Một bộ phận đồng ý, một bộ phận
không đồng tình khiếu kiện kéo dài vì cho rằng có dấu hiệu tham nhũng của lãnh
đạo xã Vĩnh Khúc.
Anh Nguyễn Văn Thuận- Thanh tra cơ
sở của xã cho biết: “Không những sai luật Di sản, việc làm ngôi đình mới còn có
dấu hiệu của tham nhũng. Sau khi người dân kiểm tra thì mới thấy thất thoát:
báo mua 22 khối gỗ thì thiếu mất 3 khối gỗ. Gỗ ở đây chợ Đường Cái bán giá có
12,5 triệu nhưng họ mua ở đâu, báo là 16,8 triệu. Khi điều tra thì gỗ mua về không khác gì gỗ ở
đây. Chưa kể, trong 19 khối gỗ mới kia còn có 2 cây gỗ mục không dùng được”.
…giờ
tan hoang
Tháng 5/2012, Thanh tra
Bộ VHTTDL, Cục Di sản Văn hóa đã gửi công văn yêu cầu Sở VHTTDL Hưng Yên báo
cáo UBND tỉnh Hưng Yên về sự việc này. Ngày 25/7/2012 Bộ VHTTDL đã có văn bản
gửi UBND tỉnh Hưng Yên về việc chỉ đạo, xử lý làm rõ trách nhiệm của các cơ
quan chức năng ở địa phương về việc tự ý hạ giải, dịch chuyển di tích đình Ngu
Nhuế. Sau đó, UBND tỉnh thừa nhận: “Theo báo cáo của Sở VHTTDL, việc tự ý hạ
giải, di chuyển vị trí ngôi đình đã thực hiện từ trước khi Sở VHTTDL trình đề nghị
UBND tỉnh có văn bản xin ý kiến Bộ VHTTDL. Việc làm này đã vi phạm pháp luật về
di sản văn hoá, vi phạm nguyên tắc bảo tồn di tích, có tác hại lớn đến giá trị
nghệ thuật, kết cấu, kiến trúc nghệ thuật của di tích; mặt khác còn ảnh hưởng
không tốt đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương”.
Và đình mới ở vị trí mới
Để hiểu rõ hơn về sự việc di tích cấp quốc gia gần nghìn năm tuổi bị khai tử
một cách trắng trợn, chúng tôi tìm đến UBND xã Vĩnh Khúc cách đó không xa. Tuy
nhiên, ông Nguyễn Văn Năng- Chủ tịch UBND xã đã tìm mọi cách để từ chối nói
chuyện cũng như cung cấp thông tin. Đến tận nhà riêng của ông, thì ông cho
rằng: “Xã đang làm kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm theo chỉ đạo của trên với
phương châm tạo sự đồng thuận cao và ổn định tình hình chính trị địa phương”.
Câu chuyện Chùa Trăm Gian- một di
tích quốc gia bị “làm mới” còn chưa dứt thì đình Ngu Nhuế- di tích quốc gia
khác bị hạ giải toàn bộ, dựng mới hoàn toàn ở địa điểm khác khiến chúng tôi
kinh ngạc. Kinh ngạc bởi trình độ quản lý của những cấp lãnh đạo xã, huyện,
kinh ngạc bởi di sản cứ bị đối xử thô bạo liên tiếp như thế mà chưa có một hình
thức khả dĩ nào để hạn chế. Phải chăng, Luật Di sản đang bị xem nhẹ hay thậm
chí chưa được đưa vào thực tiễn!./.
Theo báo tổ quốc