Nằm
trên phố Trần Hưng Đạo, Hà Nội, Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt -
Xô là công trình kiến trúc dành cho các hoạt động cộng đồng như: biểu
diễn nghệ thuật, hội thảo khoa học, triển lãm nghệ thuật... Công trình
do Hội đồng Trung ương các Công đoàn Liên Xô trao tặng Tổng Công đoàn
Việt Nam. Khởi công xây dựng ngày 1.1.1978 và khánh thành ngày 1.9.1985,
do kiến trúc sư G.G.Isakovich nổi tiếng Liên Xô thiết kế, Cung Văn hóa
Lao động hữu nghị Việt - Xô được xây dựng trên nền của Nhà Đấu xảo Hà
Nội với tổng diện tích 3,2ha, toàn bộ công trình gồm 3 khối kiến trúc
chính: Khu nhà biểu diễn, Khu nhà học tập và Khu nhà kỹ thuật, tổng cộng
có 120 phòng lớn, nhỏ. Khu nhà biểu diễn là tòa nhà lớn nhất, 4 tầng
cao 33m, rộng 96m, dài 60m. Khu nhà học tập cao 3 tầng, gồm thư viện và
các phòng học chuyên môn.
Năm
1988, lớp vẽ thiếu nhi tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Xô
được thành hình từ ý tưởng của họa sỹ Trương Quốc Lập và Đỗ Minh Kỳ, lúc
đó đều là họa sỹ thuộc Báo Lao Động - tiếng nói của Công đoàn Việt Nam.
Đối tượng ban đầu của lớp vẽ là con em cán bộ công nhân viên thuộc Công
đoàn Thành phố. Các thầy cô họa sỹ Đỗ Minh Kỳ, Trương Quốc Lập, Ngô
Ngọc Thúy, Nguyễn Tuấn, Hoàng Hạnh Đào, Công Kim Hoa đã không quản khó
khăn, xây dựng giáo trình giảng dạy, rồi thuyết phục Ban lãnh đạo Cung
đồng ý về chủ trương và tạo điều kiện cở vật chất để mở lớp. Đặc biệt
khi đó các cô Phạm Kim Oanh, Lê Phương Thu là cán bộ phụ trách trực tiếp
mảng thiếu nhi của Cung Văn hóa rất nhiệt tình ủng hộ. Lớp học đầu tiên
có 15 cháu theo học, lứa tuổi từ 7 - 14 tuổi, tất cả học chung một lớp.
Các họa sỹ cộng tác viên như: Trịnh Quang Vũ, Thẩm Đức Tụ, Cao Qui,
Nguyễn Trần Tâm, Nguyễn Trung Dũng, Vũ Đức Trung, Trần Mai Lê... chẳng
ngại thù lao hạn hẹp, ngoài bộn bề công việc cơ quan, sáng tác cá nhân,
thời gian còn lại đểu gắn bó tâm huyết với lớp vẽ.
Nâng
niu từng ý tưởng sáng tạo, phát hiện sở trường, hướng dẫn và bồi dưỡng
tư chất thẩm mỹ cho các cháu và học viên, đòi hỏi sự tận tâm của thầy cô
mới có thể hiểu, nắm bắt ý đồ sáng tác của các cháu trong từng bức vẽ
cụ thể. Mỗi bức tranh là những đáp án riêng về màu sắc, hình thể và bố
cục. Nhiều kỷ niệm và trách nhiệm với Lớp vẽ thiếu nhi ngày nào, các anh
chị như Nguyễn Ngọc Ánh, Trịnh Nhật Vũ đã trở thành cộng tác viên thân
thiết, trở về dạy các em lớp vẽ bây giờ.
Đã
thành thông lệ, Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1.6 hàng năm, Cung Văn hóa Lao
động hữu nghị Việt - Xô lại tổ cức triển lãm tranh, tượng thiếu nhi tại
sảnh chính. Đây là ngày hội của các cháu Lớp vẽ thiếu nhi và cũng là
thành quả lao động nghệ thuật của thầy và trò. Tại các triển lãm mỹ
thuật thiếu nhi trong nước và quốc tế, các tác phẩm của các em Lớp vẽ
thiếu nhi, Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Xô đã nhận được nhiều
giải thưởng lớn. Đó là những lẵng hoa các em dâng tặng các thầy cô họa
sỹ đã dày công ươm trồng trong hành trình giáo dục thẩm mỹ suốt hơn 24
năm qua.
Một phần tư thế kỷ chưa phải
là dài đối với lịch sử, nhưng quãng thời gian trên đối với đội ngũ thầy
cô họa sỹ, cộng tác viên của Lớp vẽ thiếu nhi, Cung Văn hóa Lao động
hữu nghị Việt - Xô quả thật là nỗ lực không ngừng, vượt qua nhiều khó
khăn để phát triển như hôm nay. Trưởng thành từ lớp vẽ này, nhiều em giờ
là Cử nhân, Thạc sỹ tốt nghiệp các trường Đại học Mỹ thuật, Kiến trúc
trong nước, CHLB Đức và Hoa Kỳ, như Trần Ngọc Ánh, Nguyễn Nắng Thu...
Các em đang góp phần nhỏ bé của mình cho sự nghiệp mỹ thuật nước nhà với
mong muốn đất nước ngày càng có nhiều công trình mỹ thuật đẹp hơn,
trường tồn với thời gian, xứng danh với Thủ đô ngàn năm tuổi.
Theo ( DaibieuNhanDan) - Công Quốc Hà