Chỉ có những lời đồn thổi xuyên suốt hết đời này qua đời khác về một vị
thần khổng lồ đã "đi dạo" qua đây. Khi đó, loài người vẫn còn chìm đắm
trong những câu chuyện mông muội thẫm màu huyền thoại. Câu chuyện về cái
giếng in dấu chân thần khổng lồ và sự hồi sinh kỳ lạ của cây si già
hàng trăm năm tuổi ở Tốt Động (Chương Mỹ - Hà Nội).
Dấu vết về vị thần khổng lồ cùng những cái chết bất đắc kỳ tử
Giai thoại khó tin nổi mà những vị cao niên sống lâu năm nhất trên mảnh
đất này kể lại như dẫn tôi lạc vào miền đất của những vị thần khổng lồ
ngao du thiên hạ. Chuyện kể rằng, từ lâu lắm rồi, từ cái thời trái đất
mới sơ khai thì đã có các vị thần ngự trị. Những vị thần khổng lồ ấy đầu
chạm mây, bàn chân to hàng chục thước, đi đến đâu đất rung chuyển đến
đó. Những nơi lầy lội bị giẫm nát biến thành ao hồ, sông biển. Và, một
trong những bước chân ấy còn được in dấu nguyên vẹn ở thôn Yên Duyệt, xã
Tốt Động (Chương Mỹ - Hà Nội).
Người trong thôn từ xưa đến nay, đời này nối tiếp đời kia ai cũng biết đến cái giếng chân thần
ẩn chứa vô vàn những điều kỳ lạ. Cái giếng hình bàn chân phải có 5
ngón, dài hơn 6 mét, sâu hơn chục mét. Điều đặc biệt nhất là xung quanh
giếng bán kính vài cây số xưa kia chỉ là ao hồ nhưng quanh thân giếng
lại toàn là đá ong. Câu chuyện truyền miệng là những năm hạn hán kéo
dài, mùa màng thất thu, xóm làng khô khát nhưng chỉ sau một đêm bỗng
xuất hiện cái hố lớn có hình thù một bàn chân khổng lồ và đầy ắp nước.
Khiến người dân vừa mừng rỡ vừa hoang mang tột độ.
Họ vô cùng ngạc nhiên dù dòng sông, con suối gần đó có cạn chểnh, tất
cả những cái giếng khơi của người dân không còn một giọt nước thì "giếng
chân thần" vẫn không vơi đi nửa phân. Không những thế, nguồn nước ở
"giếng chân thần" bốn mùa giữ một màu trong vắt khi lấy nước ở đây đun
sôi pha trà thì không một thứ nước nào ngon bằng.
Giếng có hình bàn chân 5 ngón khổng lồ
Những năm 1980 của thế kỷ trước liên tiếp xuất hiện những cái chết kỳ
quặc liên quan đến "giếng chân thần". Ông Nguyễn Viết Lệch một cao niên
trong thôn kể lại rằng, năm 1984 một thanh niên tên Năm đi chăn trâu về
qua giếng bỗng nổi hứng cởi áo nhảy tùm xuống giếng để tắm. Bỗng ngay
đêm hôm đó thì người thanh niên lên cơn co giật rồi chết một cách bất
đắc kỳ tử.
Một sự việc khác, chỉ xảy ra cách cái chết của cậu thanh niên nọ vài
ngày. Cô bé 10 tuổi, nhà cách giếng không xa một đêm bỗng choàng tỉnh
giấc rồi ra miệng giếng ngồi khóc tu tu. Gia đình hỏi không nói, liên
tiếp những ngày sau đó sự việc cứ diễn ra tương tự khiến gia đình hoang
mang phải nhốt cô bé lại. Được một thời gian thấy mọi chuyện yên ả mới
để cho cô bé ra ngoài nhưng đúng tối hôm được "thả tự do" thì người ta
phát hiện cô bé chết không rõ nguyên nhân dưới giếng.
Chuyện cô gái tên Nguyễn Thị Bắc, đang tuổi mười tám đôi mươi xinh đẹp
nhất làng nhưng bỗng dưng dở điên, dở dại không ai trong làng mà không
biết. Điều lạ lùng là Bắc suốt ngày ra miệng giếng ngồi rồi nói lảm
nhảm, không biết nói điều gì. Gia đình đi xem thầy thì thầy bói phán là
một oan hồn dưới giếng đã ám vào cô gái xinh đẹp này. Họ tức tốc ra
giếng làm lễ xua đuổi tà ma nhưng bệnh lại càng tái phát nặng hơn.
Mãi về sau, một thầy phù thủy không biết vô tình hay có tài thông tỏ âm
dương được gia đình cô gái đón về tận nơi xem xét mới nói rằng, do cô
gái đánh rơi chiếc dép xuống "giếng thần" nên mới bị như thế. Chỉ cần mò
chiếc dép lên và sắm lễ tạ tội thì ắt khỏi bệnh. Lời phán xét rất hoang
đường ấy không ngờ lại có hiệu quả thật khiến cho sự linh thiêng của
cái giếng có hình bàn chân càng trở nên huyền bí. Và, suốt từ đó người
ta quen gọi là giếng "bàn chân thần".
Cây si hồi sinh và cái giá phải trả cho sự phạm thượng?
Bao phủ mặt "giếng chân thần" là cây si cổ thụ tính
đến có gần trăm năm tuổi. Nhưng theo một số người sống vắt qua 3 thế kỷ ở
đây cho biết đó chỉ là cái mầm của cây si đã chết, còn cây cổ thụ trước
đó nếu còn sống thì đến nay khoảng trên 400 năm tuổi rồi.
Cây cổ thụ xum xuê rễ, tán lá rậm rạp, thân loang nổ, hầm hố hằn lên
những vết thương của thời gian đang đổ rạp, bò ngang trên nền đất. Những
năm 1950, "cây si mẹ" bị bom đạn quật ngã trước sự đau xót của dân
làng. Bao nhiêu thế hệ người sống ở đây, đến một cái cành nhỏ cũng không
dám bẻ ngang, cành mục bị gió bão đánh ngã cũng không một ai "cả gan"
đem về nhóm bếp. Lý giải cho sự khó hiểu này, ông Nguyễn Đình Cử-một
người dân trong thôn suýt xoa: "Không ai dám đâu, đây là cây si rất
thiêng. Ai dám bẻ cành, đem cành về đốt thì chắc chắn sẽ gặp chuyện
chẳng lành, không chết thì cũng quặt quẹo bởi bệnh tật, ốm đau, gia đình
tan nát".
Dẫn chứng cho lời nói của mình ông Cử kể, tối mùa hè năm 1998, một
chiếc ô tô tải chở vật liệu ngang qua đường vô tình chạm vào một cành
cây lớn rồi kéo gẫy. Người tài xế sợ bị dân làng bắt đền nên rú ga bỏ
chạy. Đêm ấy, bầu trời đang trăng thanh gió mát bỗng dưng một giờ sau
nổi giông gió ầm ầm, mưa như trút nước. Đến sáng hôm sau thì dân làng
mới bàng hoàng khi nghe tin chiếc xe tải bị lao xuống mương nước, người
tài xế đã tử vong khi chưa kịp đưa đến bệnh viện.
Bia được lập nhưng không biết ghi gì vì sợ sai bị thánh thần quở trách
Một câu chuyện hoang đường khác mà ông Cử kể lại cho tôi nghe là một
đại gia đến ngỏ ý muốn mua cây si cổ thụ về trồng ở vườn nhà mình. Việc
tưởng chừng đơn giản khi các bậc cao niên trong làng không đồng ý bán và
vị đại gia tiếc nuối bỏ đi. Tuy nhiên, vài tháng sau người dân ngạc
nhiên khi thấy 3 chiếc taxi nối đuôi nhau chạy vào làng. Vị đại gia ngày
nào đến đề nghị được mua cây trong bộ dạng mất một cánh tay cùng thầy
cúng đến xin lập đàn làm lễ. Vị đại gia này nói rằng, do "phạm thượng"
cây thần nên bị quả báo dẫn đến suýt mất mạng, của cải trong nhà đều đội
nón ra đi.
Năm 1960, sau nhiều năm bị bom đạn đánh bật gốc thì mầm cây si cổ thụ
bỗng hồi sinh từ khu "đất chết" lớn nhanh như thổi. Điềm ấy khiến ai
cũng bất ngờ và kinh hãi vì sự hồi sinh vô cùng kỳ lạ của cây si mấy
trăm năm tuổi tưởng chừng vĩnh viễn không tồn tại ở trên đời. Và, càng
tỏ ra kinh ngạc hơn khi cây si lớn lên lại có hình dáng y hệt như cây si
cổ thụ đã bị bom đạn quật ngã.
Xuyên suốt hơn 60 năm nay, sự hồi sinh của cây si và những bí mật nằm
dưới đáy "giếng chân thần" hàng ngàn năm tuổi vẫn là câu hỏi không có
lời đáp. Những câu chuyện hoang đường, huyễn hoặc phủ dày lên lớp màu ma
quái ám ảnh người dân Yên Duyệt từ đời này sang đời khác. Sự thật hay
chỉ là những chi tiết trùng hợp ngẫu nhiên? "Giếng chân thần" và cây si
cổ thụ linh thiêng có điều gì khiến người dân không một ai dám phạm
thượng? Câu hỏi cứ nối dài theo thời gian.
Biên Thùy ( Xahoi.com.vn)