VĂN HÓA XÃ HỘI - PHONG TỤC TẬP QUÁN
Nghệ sĩ mong cộng đồng chung tay phục hồi nhà Lang
(Ngày đăng: 24/11/2015   Lượt xem: 511)
Tác phẩm “Cá”, sơn dầu 80x160cm, do họa sĩ Nguyễn Thị Mỵ ủng hộ phục dựng nhà Lang
Tác phẩm “Cá”, sơn dầu 80x160cm, do họa sĩ Nguyễn Thị Mỵ ủng hộ phục dựng nhà Lang

Thiết tha mong cộng đồng tích cực chung tay giúp di sản hồi sinh, các nghệ sĩ đã đồng hành với cuộc triển lãm, bán đấu giá tác phẩm mỹ thuật ủng hộ phục dựng nhà Lang – Bảo tàng không gian văn hóa Mường.

Khi nghệ thuật chung tay

“Xây dựng lại nhà Lang là việc cần làm và không chỉ một người, mà tất cả những người có trách nhiệm với văn hóa đều muốn làm việc đó. Ngôi nhà Lang được phục dựng sẽ mang ý nghĩa khác nữa, hay hơn nữa đối với xã hội. Bởi đó là sự chung tay của nhiều người, vừa mang cái tình, vừa là sự quy tụ của nghệ thuật”. Đó là chia sẻ của họa sĩ Tào Linh, một trong số 57 nghệ sĩ tặng tác phẩm cho bảo tàng tính đến thời điểm này. Họa sĩ gợi mở: “Chúng ta cần đầu tư, đẩy mạnh các hoạt động nghệ thuật cho văn hóa một cách dài hơi và trường tồn hơn”.

Nhìn lại mấy tháng qua, có thể thấy, ý tưởng tổ chức triển lãm, bán đấu giá tác phẩm mỹ thuật ủng hộ phục dựng nhà Lang của bảo tàng đã được nhiều nghệ sĩ nhiệt tình ủng hộ. Mỗi lần họa sĩ Vũ Đức Hiếu – Giám đốc Bảo tàng liên lạc, đề nghị một họa sĩ, nhà điêu khắc chung tay cùng chiến dịch gây quỹ cộng đồng phục dựng nhà Lang, đều đã nhận được thái độ trân trọng, cùng một tác phẩm được chính chủ nhân trao hoặc gửi tặng. Hành động này hoàn toàn vô tư, trên tinh thần nghệ thuật vì di sản, nghệ sĩ đồng lòng cho sự phục hồi văn hóa.

"Khỏa thân đỏ" của họa sĩ Ngô Hải Yến.

Họa sĩ Trần Thị Thu, một trong những người bạn thân thiết của Bảo tàng cho biết, ở khu vực Hà Nội, chị cùng họa sĩ Hiếu đến nhà hoặc xưởng của từng họa sĩ để nhận tác phẩm. Tình cảm và sự gửi gắm của mọi người làm chị cảm động. Nhìn những bức tranh được tập hợp lại, có lúc chị phát khóc!

Họa sĩ Nguyễn Thị Mỵ - Giảng viên Trường ĐH Sư phạm nghệ thuật Hà Nội nói về tác phẩm của mình: “Tôi có tặng bảo tàng hai bức tranh. Bức về cá, tôi vốn có thói quen quan sát mọi vật xung quanh, để từ sự vô tri vô giác, tôi đưa lên thành cuộc đối thoại của riêng mình, nói lên những tâm tư tình cảm của họa sĩ. Với tôi, cá cũng như thân phận con người. Còn bức về người đàn bà, ý tưởng xuyên suốt tôi gửi vào không phải nói về một người cụ thể, mà có thể chính là những người phụ nữ đã xem tranh và thấy có một phần họ trong đó. Tôi nghĩ, người phụ nữ, dù nổi tiếng, thành đạt mấy đi chăng nữa, họ cũng trải qua những cảm xúc như thế”.

Nữ họa sĩ cũng cho biết, chị khâm phục tình yêu văn hóa Mường và sự dám làm của họa sĩ Hiếu. “Khi tôi chưa đến bảo tàng Không gian văn hóa Mường, qua những gì đã đọc, đã xem, tôi thấy những người ở đây thật đáng nể về tình yêu với văn hóa Mường và sự dám làm. Khi tôi đến rồi, tôi thấy mình phải làm gì góp vào quá trình phục dựng nhà Lang, bằng chính cái mình làm ra, là tác phẩm thể hiện tinh thần của mình”, chị nói.

Hãy đưa tinh thần nhà Lang trở lại!

Ở các địa bàn xa như Huế, TP Hồ Chí Minh, theo nhà điêu khắc Bùi Hải Sơn các nghệ sĩ còn thông báo với các đồng nghiệp khác để thông điệp phục hồi di sản từ Bảo tàng không gian văn hóa Mường được lan tỏa rộng hơn. Mọi người cũng tự đóng gói tác phẩm gửi theo đường sắt ra Hà Nội.

Tặng tác phẩm, các nghệ sĩ còn có những chia sẻ tâm huyết, khích lệ bảo tàng trên hành trình bảo tồn di sản; coi việc phục dựng nhà Lang không còn là của riêng bảo tàng; mong muốn tiếp tục có nhiều hơn nữa những hoạt động tương tự; đặt hy vọng nâng cao sự kết nối nghệ thuật và công chúng… Họa sĩ Ngô Hải Yến nói: “Qua họa sĩ Trần Thị Thu, vào tháng 6-2015 tôi đã tặng họa sĩ Vũ Đức Hiếu một chiếc đĩa sơn mài, và sẽ tặng Hiếu một bức tranh sơn mài nhỏ nữa để giúp vào việc phục dựng nhà Lang. Với hình ảnh người phụ nữ trong chiếc đĩa của mình, tôi gửi những ý tưởng về sự trân trọng và khát khao bình đẳng giới. Có thể tác phẩm hơi kén người thưởng thức một chút vì có xu hướng trừu tượng. Nhưng đó là tác phẩm sơn mài, một chất liệu được nhiều người thích và có thể treo trên tường, đặt trên bàn… như một cách trang trí không gian sống của chúng ta”.

Tác phẩm "Phong cảnh" của họa sĩ Tào Linh.

Một người tặng tranh khác - họa sĩ Hoàng Phượng Vỹ liên tưởng: “Người Việt có gốc Mường. GS Từ Chi đã nghiên cứu, liên hệ giữa hoa văn cạp váy Mường với hoa văn trống đồng Đông Sơn. Văn hóa Mường có thành phần cấu tạo quan trọng là ngôi nhà Lang. Thực sự nếu không có nhà Lang, bảo tàng Không gian văn hóa Mường sẽ mất một cái gì thật đẹp, thật ý nghĩa!”. Họa sĩ nhấn mạnh: “Nghệ sĩ phải yêu văn hóa, nhất là với tôi, gốc gác là một kiến trúc sư, khi thấy một công trình kiến trúc có giá trị như nhà Lang bị cháy thì thật xót xa! Đó là nỗi xót xa của những người yêu nghệ thuật kiến trúc, yêu cái Đẹp. Tôi còn là người vẽ, đã “trải đau nhiều nên thương cảm nhiều hơn”. Mong công trình nhà Lang được phục dựng vẫn lên được “tinh thần trăm tuổi” chứ không phải là một cái gì đó mới tinh. Phải giữ được cái thần thái đó thì nhà Lang ấy và bảo tàng Không gian văn hóa Mường mới có ý nghĩa”.

Mới đây nhất, đang tất bật chuẩn bị cho triển lãm, họa sĩ Vũ Đức Hiếu cho biết: Chúng tôi vừa nhận được thêm sự hỗ trợ của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam với quyết định miễn phí toàn bộ thời gian trưng bày. Cùng với đó còn là những giúp đỡ quý báu khác của các bạn bè, đồng nghiệp. Những ý kiến tâm huyết của các bạn bè nghệ sĩ với tinh thần hoàn toàn vô tư, chúng tôi đã trân trọng in cùng với tác phẩm của họ trong cuốn vựng tập “Nhà Lang – Giấc mơ hồi sinh” vừa hoàn thành, được phát hành trong thời gian triển lãm với mục đích cao nhất: Hồi sinh nhà Lang!

Họa sĩ Lê Anh Quân:

“Một tiền đề tốt cho tương lai”

“Tôi mong muốn chương trình đạt hiệu quả, tác phẩm bán tốt để giúp bảo tàng Không gian văn hóa Mường làm được điều họ muốn và đã nói với mọi người: Phục dựng nhà Lang. Tôi cũng hy vọng đây sẽ là tiền đề cho nhiều chương trình, hoạt động khác nữa trong tương lai”.

Từ ngày 23 đến 25-11-2015 tới, cuộc triển lãm và bán đấu giá 61 tác phẩm với tên gọi “Nhà Lang – Giấc mơ hồi sinh” sẽ diễn ra tại Bảo tàng mỹ thuật Việt Nam, 66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội. Chương trình sẽ gồm các hoạt động: 14h ngày 23-11: Mở cửa triển lãm, gặp gỡ báo chí; 9h ngày 24-11: Cuộc giới thiệu về các nghệ sĩ và tác phẩm ủng hộ chương trình do họa sĩ, nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thượng điều khiển; 16h – 19h ngày 25-11: Bán đấu giá tác phẩm ủng hộ phục dựng nhà Lang.

                                                                                                                         Theo: nhandan.org.vn

Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

32
Đang xem:
72.473.660
Tổng truy cập: