VĂN HÓA XÃ HỘI - PHONG TỤC TẬP QUÁN
Việt Nam ơi! Tôi sẽ trở lại
(Ngày đăng: 15/08/2012   Lượt xem: 843)

QĐND Online“Mỗi lần đặt chân đến Việt Nam, tôi lại có một cảm nhận khác về đất nước xinh đẹp này. Trong chiến tranh, tôi đã cùng nhiều nhà Quốc tế ngữ xuống đường biểu tình phản đối cuộc chiến tranh phi nghĩa của Mỹ tại Việt Nam, hiện tại tôi ủng hộ quá trình xây dựng và phát triển của Việt Nam và tôi sẽ làm như vậy cho đến khi nhắm mắt xuôi tay”.

Đó là khẳng định của ông Hori Yasuo, cựu Chủ tịch Phong trào Quốc tế ngữ châu Á và ủy viên Ban chấp hành Hội Quốc tế ngữ toàn cầu (UEA), người đã có những đóng góp to lớn cho phong trào quốc tế ngữ ở các nước, trong đó có Việt Nam.

Nhà Quốc tế ngữ Hori Yasuo: Sẽ ủng hộ Việt Nam đến khi nào nhắm mắt xuôi tay

Ông là một trong số 8 đại biểu được vinh dự nhận Kỷ niệm chương do Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt trong khuôn khổ Hội nghị Quốc tế ngữ toàn cầu lần thứ 97 (UK97) đang được tổ chức tại Việt Nam.

Biết đến đất nước Việt Nam khi còn là một sinh viên, ông Hori Yasuo đã từng tham gia các cuộc biểu tình ủng hộ cuộc kháng chiến chống lại đế quốc xâm lược của nhân dân Việt Nam. Là Giáo sư tiếng Anh, ông cũng đã nhiều lần đến Việt Nam để dạy Quốc tế ngữ miễn phí cho những người yêu Quốc tế ngữ (Esperanto) tại Việt Nam. Ông còn tham gia viết nhiều cuốn sách, bài báo bằng tiếng Esperanto ca ngợi vẻ đẹp của đất nước và con người Việt Nam.  

Xuất hiện ở UK97, ông thu hút sự chú ý của đại biểu đến từ các quốc gia khác bởi bộ áo the khăn đóng truyền thống của người Việt.

Khi được hỏi về lý do chọn bộ áo dài này, ông cười nói: “Tôi và Việt Nam như là duyên nợ vậy. Tôi có một người con gái nuôi người Việt Nam tên là Hồng Hạnh. Đây là món quà mà con gái nuôi tặng để tôi mặc trong lễ cưới của cháu vài năm trước đây. Hôm nay là một dịp vô cùng quan trọng, nên tôi đã quyết định mặc bộ áo dài này”.

Ông cũng chia sẻ thêm, nhờ cô con gái nuôi Hồng Hạnh mà ông đã biết thêm nhiều về văn hóa và con người Việt Nam, đặc biệt là các nhạc cụ dân tộc của Việt Nam.

Vốn yêu thích các loại nhạc cụ dân tộc, nên khi được biết Việt Nam có nhiều loại nhạc cụ dân tộc độc đáo, ông đã dành thời gian tìm hiểu, học chơi một số loại nhạc cụ dân tộc của Việt Nam. Không những thế, ông còn tổ các chương trình biểu diễn các bản nhạc tiếng Esperanto bằng những loại nhạc cụ dân tộc của Việt Nam và đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho người xem.

Cũng giống như Giáo sư người Nhật Hori Yasuo, nhà Quốc tế ngữ người Australia Franciska Touble cũng nhiều lần đến Việt Nam và tham gia dạy Quốc tế ngữ cho các sinh viên Đại học Ngoại ngữ.

Nhà Quốc tế ngữ Franciska Touble mong muốn sẽ được ở Việt Nam trong thời gian dài để có thể hiểu sâu hơn về văn hóa và con người Việt Nam

Bà tâm sự: “Đã nhiều lần đến Việt Nam nhưng lần trở lại này có ý nghĩa đặc biệt đối với tôi khi vừa được thăm đất nước Việt Nam xinh đẹp, vừa được gặp lại những người bạn cũ, làm quen với những người bạn mới trên khắp thế giới và đặc biệt hơn là được nhận tấm Kỷ niệm chương vì hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc. Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực của tôi và các nhà Quốc tế ngữ trong việc phát triển loại ngôn ngữ này và sẽ là động lực để tôi tiếp tục công việc”.

Với bà, khám phá những nét văn hóa của Việt Nam là một niềm vui. Bà chia sẻ, với truyền thống lịch sử lâu đời, nhiều danh lam thắng cảnh đẹp, cộng với nền văn hóa đa dạng và phong phú, Việt Nam hiện là lựa chọn hàng đầu của nhiều khách du lịch quốc tế, trong đó có bà.  

“Nhiều lần đến Việt Nam là thế, nhưng tôi chưa thể biết và hiểu hết nền văn hóa của Việt Nam. Hy vọng lần tới đến Việt Nam, tôi sẽ được ở đây lâu hơn. Bởi lẽ, để hiểu hết được văn hóa của một dân tộc, chúng ta phải sống cùng họ, ăn những gì họ ăn, làm những gì họ làm”,  bà Franciska Touble tươi cười nói.

Không chỉ có nhà Quốc tế ngữ Hori Yasuo và Franciska Touble mới có mong muốn được đến, làm việc ở Việt Nam. Rất nhiều nhà Quốc tế ngữ khác tham dự UK97 khi được hỏi đã không ngần ngại khẳng định sẽ trở lại Việt Nam nhiều lần nữa. Việc đăng cai tổ chức UK97 đã giúp Việt Nam quảng bá hình ảnh đất nước đến bạn bè thế giới và níu bước chân những nhà Quốc tế ngữ ở lại với đất nước tươi đẹp và ưa chuộng hòa bình này.

                                                               Bài, ảnh: Trần Hoài – Thu Thủy
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

4
Đang xem:
72.518.375
Tổng truy cập: