|
Cô rất hào hứng khi được trở về quê hương tham dự trại hè 2012. Ảnh: Ione. |
Khi được hỏi, vì sao bây giờ con gái toàn
để tóc ngắn trẻ trung, năng động Hà Thu lại nuôi tóc dài đến thế, cô
cho biết từ nhỏ đã được mẹ hướng đến hình mẫu người con gái dịu dàng,
thục nữ Việt truyền thống. “Mình cũng thích nét đẹp ấy và ấn tượng với
câu chuyện về nữ chiến sĩ giải phóng có mái tóc dài kiên trung bảo về tổ
quốc nên muốn học theo”, cô tâm sự.
Lần đầu tiên được về Việt Nam tham dự
trại hè 2012, Hà Thu vô cùng háo hức. Cô cho biết, mong muốn lớn nhất
trong chuyến trở về này là được xem quê hương thế nào; thăm ông bà, họ
hàng nội ngoại... Trong 2 tuần ở Việt Nam, Hà Thu đã đi một số nơi như
Thanh Hóa, Hà Nội, Ninh Bình. Hà Thu cho biết, cô cũng đã đi chợ Đồng
Xuân để mua vải về may áo tặng mẹ và đi uống trà chanh như các bạn teen
Việt Nam…