Sau khi được một số
độc giả phản ánh tại chùa Trấn Quốc (Hà Nội) xảy ra tình trạng cá, ba ba
đã được phóng sinh lại bị "túm cổ" lôi lên bán cho những người đi lễ
khác, chúng tôi đã có mặt tại khu vực cổng chùa để tìm hiểu về sự việc
này. Thời điểm này đang là dịp đầu năm mới, lượng người đi
lễ tại chùa
tăng lên gấp sáu, bảy lần ngày bình thường. Có một điều đặc biệt là
ngoài những mặt hàng thường thấy như hương, nến, vàng mã, cành lộc, cau
trầu... ở đây còn bày bán cá chép, ba ba con.
Khách hàng là những
người có nhu cầu phóng sinh đầu năm làm việc thiện. Theo quan sát của
chúng tôi, chi một đoạn ngắn tại cổng chùa đã có đến 5-6 chậu đựng cá,
ba ba được những người bán bày ra để mời chào khách. Mỗi chậu cá có đến
vài chục con, còn ba ba thì nhung nhúc cả trăm con. Cá chép được bán là
loại cá to chừng 2 ngón taỵ còn ba ba thì chỉ bé bằng hộp diêm
|
Ba ba vừa được phóng sinh được câu để bán tiếp |
Về mặt giá cả mỗi con
cá chép được "hét" với giá 50 nghìn đồng, còn ba ba là 30 nghìn
đồng/con. Thế nhưng chỉ trong khoảng 10 phút đã có đến 4-5 người đi lễ
dừng lại mua chúng để thả phóng sinh, trong đó có một người nước ngoài.
Một vài người sau khi mua không mang vào chùa mà đứng ngay tại khu vực
đó niệm Phật rồi phóng sinh. Những tưởng số phận những con ba ba ấy may
mắn được tự do nhưng chỉ chừng 5 phút sau, chúng đã bị một người đàn ông
dùng vợt bắt lên bỏ vào chậu để tiếp tục bán.
Sở dĩ những con ba ba
dễ bị bắt lại bởi theo quan sát, chúng rất bé nên khi được thả ra bị
sóng đánh, phải bơi nép vào những hòn đá bên bờ hoặc những chiếc lá rụng
trên mặt nước hay thậm chí một mảng rác nào đó. Theo vòng luẩn quẩn như
vậy, những con ba ba tội nghiệp bị "lừa" hết lần này đến lượt khác. Người phóng sinh chúng cũng không hơn.
Chỉ trong vòng gần 1
tiếng đồng hồ có mặt tại khu vực cổng chùa, chúng tôi đã ghi nhận có tới
6 người phóng sinh bị "xỏ mũi" vì họ vừa quay lưng đi, những con ba ba
vừa được thả xuống lại bị người bán "túm cổ" lên bán lại cho người khác.
Chỉ một vài con ba ba may mắn thoát nạn khi bơi ra xa bờ. Một khách du
lịch người nước ngoài khi đi qua cổng chùa đã dừng lại mua 5 con ba ba
với giá 250 nghìn và được người bán cho một ít nước đựng vào túi ni
lon.
Ngay sau đó, vị khách
này mang thả xuống hồ Tây. Thế nhưng khi bà đi vào trong, người đàn ông
vừa bán ba ba kia lại cầm chiếc vợt đã dựng sẵn gốc cây ra vợt hết. Vậy
là những con ba ba ấy lại được quay trở về với chiếc chậu quen thuộc.
Trong khi đó, người đàn ông này không mất gì mà vẫn được 250 nghìn. Cạnh
đó, số phận của những con cá chép cũng không hơn là mấy.
Bởi không ai dám chắc
rằng, chúng sẽ không bị mắc vào lồng sắt kéo phía sau chiếc thuyền máy
của một người đàn ông đang đi lại loanh quanh khu vực này. Trò chuyện
với chúng tôi về vấn đề này, bác Lê Thị Hoàn (75 tuổi, phường Thụy Khuê,
quận Tây Hồ) bức xúc nói: "Tôi không mua cá hay ba ba phóng sinh nhưng
khi chứng kiến cảnh ấy cũng rất bức xúc, đó là việc làm lừa đảo. Không
hiểu tại sao ngay trước cổng chùa mà người ta cũng làm được chuyện thất
đức như vậy".
Chị Lê Thị Tiến
(Nghệ An) cũng tỏ ra bất bình: "Tôi cũng vừa thấy cảnh bắt lại ba ba
sau khi được người khác phóng sinh để bán lại. Cứ thế thì không ai biết
chính xác mỗi con cá, ba ba sẽ bị người bán bán mấy lần. Thậm chí chúng
có thể bị bán từ ngày này qua ngày khác. Còn với người đi lễ, họ không
thể biết được rằng mỗi con ba ba như thế sẽ có đến mấy lượt người mang
đi phóng sinh. Và không biết họ sẽ cảm thấy như thế nào nếu biết những
con vật mình vừa thả tự do lại bị "túm cổ" trở lại. Hay như vị khách
nước ngoài kia, họ sẽ nghĩ gì về hình ảnh con người Việt Nam.
Theo : motthegioi.vn