Cách đây ít
lâu, các nhạc công và vũ công của Hòn Đảo Tự Do đã lập một kỷ lục mới,
mà nói đúng ra là họ đã phá được kỷ lục của chính họ. Kỷ lục mới vượt
hơn kỷ lục cũ những 28 phút. Khoảng thời gian này không phải là ngắn như
thoạt tiên ta có thể nghĩ. Bạn hãy thử làm cho công chúng vui vẻ suốt
12 tiếng 33 phút đồng hồ, tức là hơn một nửa ngày đêm, mà không hề ngừng
nghỉ lấy một ngày. Liên tục! Lại còn sự cuồng nhiệt vốn đặc trưng cho
người Cuba nữa chứ!
Trốn khỏi đoàn xiếc
Các
nghệ sỹ trong đoàn xiếc của tỉnh ChiTin (Nga) đã tổ chức một cuộc trốn
chạy đồng loạt. Hồi đầu năm, một con khỉ, một con chồn và một con vẹt đã
“chuồn” khỏi đoàn xiếc. Con khỉ sau đó đã trở về, con chồn thì người ta
vẫn tiếp tục tìm kiếm. Một người giấu tên đã thay mặt con chồn lên
tiếng trên mạng xã hội Twitter. Trong một blog rất ngắn, anh ta viết
rằng nguyên nhân khiến các con vật phải trốn chạy là do trạng thái buồn
rầu chán nản kéo dài đã từ lâu ở đoàn xiếc. Mới đây, có tin người ta đã
tìm được con chồn, nhưng các nhân viên đoàn xiếc lại cho biết đó không
phải là con chồn đã bỏ trốn. Còn con vẹt, cho tới nay vẫn chưa trở về.
Vứt đi 6 tỷ đô la
Người
Thụy Điển rất sành ăn và trong chuyện lựa chọn thực phẩm, họ không hề
dễ tính: ở đất nước này, người ta vứt bỏ hàng tấn rau quả chỉ vì trông
chúng không hấp dẫn. Tính trung bình mỗi năm ở Thụy Điển, số rau củ bị
loại bỏ có tổng trị giá lên tới 6 tỷ đô la. Cà rốt là thứ thường bị loại
bỏ nhiều nhất. Người ta vứt đi tới gần một phần tư toàn bộ sản lượng cà
rốt, và một phần ba số sản phẩm đã thu hoạch không bao giờ đến được bàn
ăn của khách mua, mặc dù số cà rốt này hoàn toàn có thể dùng để ăn
được.
Có cả mặt nạ phòng chống hơi độc cho bồ câuTại
viện bảo tàng quân đội “Arseral” ở Vroslav (Ba Lan) có lưu giữ một bộ
sưu tập độc đáo gồm vài chục chiếc mặt nạ phòng chống hơi độc ở nhiều
nước khác nhau trên thế giới trong thời kỳ giữa Đại chiến thế giới thứ I
và Đại chiến thế giới thứ II. Người ta coi hiện vật quý nhất trong số
đó là mặt nạ phòng chống hơi độc cho ngựa được quân đội Hunggari trang
bị vào năm 1942. Trong bộ sưu tập còn có các mặt nạ phòng chống hơi độc
cho chó công vụ, thậm chí cho chim bồ câu đưa thư...
Bộ
sưu tập đứng thứ 2 về độ lớn và về giá trị lịch sử là mũ quân nhân, với
số lượng vài trăm chiếc. Phần lớn những chiếc mũ này là của một nhà sưu
tập tư nhân, giáo sư Yasek Kiiak ở Vacsava, tặng cho viện bảo tàng
“Arseral”. Tính tổng cộng từ năm 2001 tới nay, các cá nhân đã trao tặng
Viện bảo tàng quân đội ở Vroslav hơn 1.500 hiện vật có liên quan với
lịch sử chiến tranh.
Thờ mì ống
Để
lấy bằng lái xe, một người Áo tên là Nicol Alm đã chụp ảnh khi trên đầu
đội cái rá lọc. Thoạt tiên, cơ quan giao thông từ chối không cấp bằng
lái cho ông ta và gửi ông ta đến bệnh viện để khám bệnh. Nhưng hóa ra
ông ta hoàn toàn khỏe mạnh. Ông ta đoán chắc rằng việc đội cái rá lọc
lên đầu là quy định của tôn giáo ông ta đang theo. Tôn giáo này thờ Con
Quỷ Mì Ống biết bay.
Vượt hồ Baican trong thùng tròn
Một
người đã về hưu ở Irkutsk (Nga), ông Nicolai Lupynin, nhiều lần nói lên
nguyện vọng của mình được vượt hồ Baican trong một chiếc thùng tròn.
Các nhân viên cứu hộ ở địa phương sẵn sàng cho phép ông Nicolai sử dụng
phương tiện đường thủy khác thường ấy, nhưng với điều kiện ông phải sử
dụng một số thiết bị dẫn đường vẫn được trang bị cho ngành hàng hải. Ông
già về hưu nói rằng như vậy là trái với ý định của ông. Và ông vẫn hy
vọng ông sẽ thực hiện được điều ông mong muốn.
Nguồn: ITN
|
Hạnh phúc gia đình phụ thuộc vào trọng lượngThì
ra bí quyết của hạnh phúc gia đình lại nằm ở sự khác biệt chỉ số cân
nặng cơ thể của người vợ và người chồng. Đó là kết luận của các nhà bác
học ở Đại học Tennessee (Mỹ). Trong tiến trình nghiên cứu kéo dài 4 năm,
họ khám phá ra rằng phụ nữ giữ được thân hình thon thả và có trọng
lượng ít hơn chồng càng lâu thì cuộc hôn nhân của hai người càng hạnh
phúc và càng bền vững. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nổi tiếng về quan hệ
gia đình không tán thành công trình nghiên cứu ấy.
Chệnh lệch giới tính
Một trong hai vườn thú Berlin (Đức), vườn thú Fridricspheld ở phần phía đông thành phố, đang cần mấy con chim cánh cụt mái.
Vấn
đề là sự tương quan giới tính trong cộng đồng chim cánh cụt của vườn
thú rõ ràng là nghiêng về phía những con trống: ở đây có 10 con chim
cánh cụt trống, trong khi chỉ có 2 con mái. Kết quả là trong vườn thú có
2 cặp hạnh phúc, còn 8 con chim cánh cụt “đàn ông” thì u sầu vì thiếu
hơi ấm “đàn bà”. Không có tình yêu, lũ chim cánh cụt trống không chỉ
buồn rầu, chúng còn trở nên hung hãn. “Chúng thường xuyên đánh nhau đến
chảy máu - chúng dùng cả cánh, cả mỏ để đánh nhau, thậm chí đôi lần mạng
sống của chúng cũng bị đe dọa” - ông Martin Kaizer, phụ trách khu chim
chóc, kể lại. - “Chúng tôi đang cần có chim cánh cụt mái!”.
Cũng
như ở nhiều loài khác trong thế giới động vật, ở chim cánh cụt, con mái
thực hiện việc lựa chọn bạn tình. “Con mái tự mình quyết định chọn con
trống nào làm bạn tình, còn tại sao nó chọn như vậy thì chỉ riêng nó
biết”, - ông Martin nói.
Thủ bút dài 3 ki lô mét
Ông
hoàng Ảrập Hamad bin Hamdan al Nahian muốn lưu lại dòng chữ do chính
tay ông viết (thủ bút) dài 3 ki lô mét trên hòn đảo Al Futaisi. Để thực
hiện ý muốn ấy, ông đã sai các công nhân của mình đào vào trong cát
những chữ cái rất to tạo thành tên ông - Hamad. Chiều cao của mỗi chữ
cái lên tới 1 ki lô mét. Ba chữ cái H, M và A đã ngập đầy nước khiến cho
các chữ cái trông có vẻ càng to lớn. Hiện còn chưa rõ người ta có cho
ngập nước nốt những chữ cái còn lại hay không. Giờ đây, thậm chí từ trên
vũ trụ người ta vẫn có thể nhìn thấy tên ông hoàng này.
300 cuộc thi trong 6 năm
Bà
mẹ của một cô bé người Mỹ 6 tuổi tên là Iden Wood tuyên bố, con gái bà
sẽ không tham gia một cuộc thi “bé khỏe bé xinh” nào nữa. Mà quả thật đã
đến lúc sự việc phải dừng lại: tính tới nay, cô bé đã giành được chiến
thắng trong hơn 300 cuộc thi sắc đẹp. Tiếc rằng như vậy hoàn toàn không
có nghĩa là cô bé sẽ được nghỉ ngơi, bây giờ bà mẹ cô bé sẽ theo dõi sát
sao sự nghiệp âm nhạc của cô bé. Trong các kế hoạch của bà - có nhiều
buổi biểu diễn và làm một album ca nhạc, mà Iden con gái bà phải thực
hiện. Còn việc bản thân cô bé nghĩ thế nào về một triển vọng như thế,
thì không rõ.