VĂN HÓA XÃ HỘI - PHONG TỤC TẬP QUÁN
Trái táo bổ đôi - Điểm nhấn của công viên quốc gia Abel Tasman, New Zealand
(Ngày đăng: 07/07/2012   Lượt xem: 760)
Thiên nhiên diệu kỳ đã hô biến biết bao khối đá khổng lồ thành những tác phẩm nghệ thuật độc đáo mô phỏng những tạo vật đa dạng của cuộc sống, từ đá hình ống khói Chimney Rock của Mỹ đến đá hình nấm ở sa mạc trắng Ai Cập. Tuy nhiên, độc đáo và gây ngạc nhiên hơn cả là khối đá tròn được tách làm đôi ở New Zealand.

Khối đá granite kỳ lạ này khiến người ta liên tưởng tới một quả táo được một lưỡi dao sắc ngọt bổ làm đôi. Có lẽ chính vì thế mà người New Zealand đã đặt tên cho nó là Split Apple Rock (Trái táo bổ đôi), một địa danh thu hút khách du lịch bậc nhất của công viên quốc gia Abel Tasman thuộc đảo Nam nước này. Công viên trên được thành lập vào năm 1942, phần lớn là nhờ những nỗ lực của nhà nghiên cứu về chim muông Perrine Moncrieff, người đã dựng nên một khu bảo tồn cho mục đích đó.  Tuy nhiên, công viên Abel Tasman lại được đặt theo tên nhà thám hiểm châu Âu đầu tiên nhìn thấy New Zealand. Đó là ông Abel Janszoon Tasman, người Hà Lan, nổi tiếng với những chuyến đi vào các năm 1642 và 1644 dưới sự hỗ trợ của Công ty Đông Ấn Hà Lan. Ông được coi là người châu Âu đầu tiên thực hiện các chuyến thám hiểm tới vùng đất Van Diemen (nay là Tasmania) và New Zealand. Tasman cùng với nhà hàng hải Visscher và nhà buôn Gilsemans đã vẽ được bản đồ phần lớn Australia, New Zealand và các đảo trên Thái Bình Dương. Họ Tasman của ông đã được đặt cho rất nhiều địa danh của New Zealand như sông băng Tasman, núi Tasman, vịnh Tasman hay quận Tasman.

Với diện tích khiêm tốn chỉ 225,3m2, Abel Tasman là công viên quốc gia nhỏ nhất của New Zealand. Nhưng bù lại Abel Tasma lại đẹp mê hồn với rừng xanh, cát trắng và nước biển trong veo. Đặc biệt, điểm nhấn ấn tượng nhất của nó chính là trái táo đá bổ đôi kỳ bí được nhô lên trên vịnh Tasman. Cho đến tận bây giờ, người ta vẫn chưa thể giải thích được tại sao tảng đá hình cầu khổng lồ này lại có thể nứt làm đôi gọn ghẽ đến như vậy, như thể nó bị một người khổng lồ dùng rìu bổ ra. Truyền thuyết cho rằng, hòn đá đã bị lưỡi gươm của thần Zeus phạt làm hai nửa trong cuộc chiến với thần biển Neptune để cưới nữ thần Dione, tất nhiên trong trận chiến đó, thần Zeus đã chiến thắng.

Ngày nay, địa danh trái táo bổ đôi đã trở nên nổi tiếng toàn cầu bởi hình dáng đặc biệt của mình. Khách du lịch rất thích được đi xuồng ra phía “trái táo” để chụp ảnh. Người leo lên chóp hai nửa táo, người lại chui vào khe giữa để tạo ra những bức ảnh độc đáo nhất. Những trải nghiệm khi được chạm tay vào hiện tượng thiên nhiên lạ thường này khiến người ta cảm thấy choáng ngợp trước những kỳ thú mà cuộc sống mang lại.

Theo daibieunhandan
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

7
Đang xem:
72.496.235
Tổng truy cập: