Cứ mỗi tuần một lần, chợ phiên lại được tổ chức họp một
lần. Phiên chợ chính này là nơi tụ họp của các dân tộc anh em ở khu vực
gần đó.
Họ mang tới chợ tất cả những sản vật có được để trao đổi, mua bán và một thứ “đặc sản” không thể thiếu được là rượu ngô.
Từ sáng sớm, hàng trăm con người đã nườm nượp đổ về
chợ. Trên các con đường chật kín người, những bà con người dân tộc Mông,
Hán, Dao, Tày... háo hức mang theo sản vật đến với chợ phiên.
Đến khoảng 7h sáng, khu chợ đã thực sự sầm uất, bày
bán tất cả những nhu yếu phẩm. Những hàng rau xanh mướt, những hàng thịt
lợn vừa mổ, hàng nông cụ sản xuất, quần áo, và cả những khu bếp nấu món
thắng cố truyền thống. Tạo nên một bức tranh sinh động với đủ màu sắc.
Một đặc sản không thể thiếu được trong những phiên
chợ vùng cao là loại rượu ngô ủ bằng men lá, một thức uống truyền thống
của người dân tộc vùng cao Tây Bắc.
Rượu được bày bán chật kín hành lang đi vào chợ. Rất
nhiều người đàn ông dân tộc đến phiên chợ chỉ để uống rượu, thưởng thức
hương vị cay nồng của thứ rượu truyền thống nhắm với món thắng cố tuyệt
hảo, để rồi chuếnh choáng trong men say.
Đến gần trưa, hàng rượu đã bán gần hết. Rượu được
bày la liệt ra uống, từ các quán ăn đến ngồi dưới đất. Người còn tỉnh
táo, có thể đi được thì nhờ người thân dẫn về, còn kẻ say mèm, không thể
gượng dậy thì gục luôn trên bàn rượu..
|
Rượu ngô ủ bằng men lá là thứ hàng hoá không thể thiếu mỗi khi phiên chợ họp.
|
|
Đàn ông người Mông vẫn nổi
tiếng với “đô cao”. Nhiều người đến với phiên chợ chỉ để uống rượu,
tiêu tiền sau những ngày vất vả làm ăn.
|
|
Một chú lợn được mang vào chợ
|
|
Người dân vùng cao uống rượu bất cứ đâu ở trong chợ
|
|
Với những người phụ nữ, thuốc lào là thứ... đặc sản mỗi khi xuống chợ
|
|
Khi đã ngấm men
|
|
Và say khướt
|
|
Khách với những cảnh tượng
thường thấy ở miền xuôi, người dân vùng cao khi say lại tỏ ra khá
...lành. Có người cho rằng, đó là do men rượu vùng cao say êm. |
Theo go.vn