|
Ban Truyền thông quan hệ quốc tế của Hiệp hội làng nghề Việt Nam có chuyến đi thăm nghệ nhân làng nghề Mây tre đan Phú Vinh ở xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Chúng tôi tìm đến nhà nghệ nhân Nguyễn Văn Trung, hôm đó trời mưa tầm tã, nhưng gia chủ tiếp đón chúng tôi thật nồng nhiệt và ấm áp, người nghệ nhân này đã khiến chúng tôi rất xúc động bởi anh là một người khuyết tật nhưng ý chí và nghị lực thì người bình thường cũng khó sánh bằng. |
Nghệ nhân Nguyễn Văn Trung ngẫu hứng giờ nghỉ giải lao
|
|
Gia đình nghệ nhân Trung có 7 đời làm nghề, anh bắt đầu làm nghề từ năm lên 10, đến năm 1972 (tức là năm 17 tuổi) anh đã chính thức làm chủ xưởng sản xuất của riêng mình. Nghề đan lát cổ truyền của cha ông để lại đã ngấm vào con người anh từ nhỏ, anh say mê với nghề tựa như lời anh tự nhận “Mình sinh ra là để đan”. Sản phẩm của anh thật độc đáo, anh từng đan một bức ảnh chân dung chủ tịch nước Cuba – Fidel Castro (1982) đan trong vòng 19 ngày. Trải qua thời kỳ khó khăn, nay nghề đan mây tre đang thịnh, các sản phẩm của nghệ nhân Trung đã xuất khẩu sang nước ngoài, theo lời anh kể thì lần đầu tiên xuất ngoại là năm 2005 sang Đức bán hàng, thu về 350.000 USD, từ đó trở đi anh tìm được thị trường ở các nước châu Âu như Anh, Pháp… Các sản phẩm của nghệ nhân Trung rất đa dạng, mẫu mã thay đổi liên tục đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng, anh biết kết hợp với sản phẩm các làng nghề khác để tạo nên một sản phẩm độc đáo như giỏ mây tre gắn sơn mài, bình mây tre gắn gốm…
Sản phẩm của nghệ nhân Nguyễn Văn Trung
Sản phẩm của làng nghề may tre đan Phú Vinh gần gũi với đời sống , thường được dùng để trang trí nội thất, trong làng có 100% hộ dân làm nghề, nghệ nhân Trung là người tham gia tích cực công tác đào tạo dạy nghề, hiện tại ở làng có 500 học viên đang theo học dưới sự dẫn dắt của 15 giáo viên.
Chia tay nghệ nhân Nguyễn Văn Trung, chúng tôi không khỏi khâm phục tài năng và đôi bàn tay điêu luyện của anh, chúc cho gia đình anh và làng nghề mây tre đan Phú Vinh ngày càng hưng thịnh.
Bài & hình: Ngọc Đại
Nghệ nhân Nguyễn Văn Trung
|
Ngày mùng 8 tháng 10 vừa qua, Ban Truyền thông quan hệ quốc tế của Hiệp hội làng nghề Việt Nam có chuyến đi thăm nghệ nhân làng nghề Mây tre đan Phú Vinh ở xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Chúng tôi tìm đến nhà nghệ nhân Nguyễn Văn Trung, hôm đó trời mưa tầm tã, nhưng gia chủ tiếp đón chúng tôi thật nồng nhiệt và ấm áp, người nghệ nhân này đã khiến chúng tôi rất xúc động bởi anh là một người khuyết tật nhưng ý chí và nghị lực thì người bình thường cũng khó sánh bằng. |