(langnghevietnam.vn) - Trong khí tiết trời xe lạnh cuối
thu giữa lòng thủ đô Hà Nội, chúng tôi có dịp trở lại ngôi chùa linh thiêng nằm
phía cuối đường Bà Triệu – Chùa Chân Tiên. Hiện lên rõ ràng trước không gian
khuôn viên chùa, vẫn là những khối kiến trúc đậm nét tâm linh Việt, từ những
nét trạm trổ, nét hoa văn tinh xảo của những lớp nghệ nhân xưa và nay để lại
trên những bức tượng phật, thánh, thần, những hình ảnh tứ linh như long, ly,
quy, phượng, nghê.v.v.. uốn mình trên mái chùa, sự cổ kính rêu phong của ngôi
chùa khơi gợi nỗi nhớ về hình ảnh Hà Nội từ xa xưa trong tiềm thức của mỗi
khách thập phương khi tìm đến nơi này. Di tích này cũng chính là kho tham khảo
về đường nét, màu sơn, cũng như ý tưởng phục chế và sáng tác cho các sản phẩm
thủ công mỹ nghệ mang nặng yếu tố văn hóa tâm linh Việt.
Sau đây là một số hình ảnh của nhóm phóng viên Ban truyền
thông Hiệp Hội Làng Nghề ghi lại:
Chùa đang
hoàn thành việc tu sửa
Hình ảnh
song long bằng men xanh trên đỉnh tam quan
Bậc thang
bằng gỗ
Phật bà
nghìn mắt, nghìn tay
Ngôi chùa này lưu giữ nhiều phong cảnh đẹp, rất linh thiêng,
mang những giá trị quý báu còn mãi với thời gian. Sư thầy trụ trì Thích Đàm
Luận cùng các con nhang phật tử tứ phương đã phát tâm công đức để xây dựng và
tôn tạo nhà Mẫu, nhà thờ bằng gỗ có nhiều giá trị bền vững hàng trăm năm. Sư
thầy trụ trì ngôi chùa - Thích Đàm Luận tha thiết nói: “Chúng tôi kính mong
nhân dân, tín đồ phật tử xa gần về hội kỷ, phát tâm công đức để bảo tồn giá trị
văn hiến ngàn năm của Thăng Long Hà Nội - Di sản Văn hóa Phật giáo của dân
tộc”.
“Mỗi người một nước, một non
Khi đến cửa phật như con một nhà”
Bài; ảnh: Tất Thắng